Từ những nguyên liệu tưởng chừng vô tri, qua bàn tay sáng tạo và sự kiên nhẫn của chị Lương Thị Tuyết, các sản phẩm tái chế được hồi sinh, kể câu chuyện về ý thức bảo vệ môi trường và lối sống bền vững. Đằng sau mỗi món đồ là hành trình gom nhặt, mày mò và cả nguồn cảm hứng giản dị bắt nguồn từ tình yêu thiên nhiên, cộng đồng.
PV: Xin chào chị Lương Thị Tuyết! Nguồn cảm hứng nào đã đưa chị đến với những món đồ tái chế?
Lương Thị Tuyết: Thực ra, nguồn cảm hứng của mình đến từ những vật liệu rất đời thường. Những túi ni-lông hay chai nhựa, sau khi sử dụng xong, nhiều người thường vứt bỏ. Nhưng với mình, như vậy là khá lãng phí. Mình thấy những vật liệu ấy vẫn còn giá trị, nên chọn cách tái sử dụng. Hơn nữa, mỗi ngày lượng rác thải ra môi trường là rất lớn. Mình nghĩ, nếu có thể tái chế và sử dụng lại, thì vừa có thêm những vật dụng hữu ích, vừa góp phần giảm bớt rác thải.
Hiện nay, hầu hết các sản phẩm sau khi tái chế đều được mình sử dụng trực tiếp trong không gian quán cà phê. Từ trang trí quán cho đến những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Mình rất thích cảm giác những món đồ tưởng chừng chỉ là rác, nay lại được “sống lại” trong một vòng đời mới, được mọi người sử dụng mỗi ngày. Ở quán cà phê của mình, khoảng 80% đồ đạc đều làm từ vật liệu tái chế.
Có thể kể đến như bức tranh treo tường hình lá cờ Việt Nam, được ghép từ những chiếc nắp chai màu đỏ và vàng. Những chai vang, chai vodka được cắt lấy khoảng hai phần ba hoặc một nửa, mài nhẵn để làm cốc uống nước, cốc pha chế; phần cổ chai thì tận dụng làm đèn trang trí. Lốp xe ô tô được rửa sạch, tái chế thành bàn cho khách sử dụng hằng ngày. Còn những mảnh gỗ vụn xin từ các xưởng mộc thì được trưng bày thành tranh. Và còn rất nhiều vật dụng khác…
PV: Theo chị, để làm ra một sản phẩm tái chế dễ hay khó, đòi hỏi những yếu tố gì?
Lương Thị Tuyết: Với mình, đồ tái chế không hề khó. Chỉ cần dành một chút thời gian mày mò, thêm vào đó là sự sáng tạo, thì bạn đã có thể làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Và điều quan trọng nhất, theo mình, không phải là làm được hay không, mà là mọi người có dám bắt đầu thực hiện những suy nghĩ của mình hay không.
PV: Nguồn nguyên liệu để tái chế chị thu gom từ đâu?
Lương Thị Tuyết: Nguồn nguyên liệu của mình chủ yếu đến từ chính cuộc sống hằng ngày, từ bản thân mình và những người xung quanh. Đó có thể chỉ là những chai thủy tinh, nắp chai nhựa, báo cũ hay những mảnh gỗ vụn.
Ở quán cà phê của mình, tụi mình thường xuyên tổ chức các chương trình thu gom chai nhựa và nắp chai cũ. Khách hàng có thể mang đồ đến đổi để được giảm giá. Cách làm này vừa giúp duy trì nguồn nguyên liệu tái chế, vừa mong muốn khách hàng cùng tham gia và lan tỏa thông điệp tái chế, bảo vệ môi trường cùng với tụi mình.
PV: Trong cuộc sống hiện nay, theo chị, việc tái chế mang lại ý nghĩa như thế nào, đặc biệt đối với môi trường và cộng đồng?
Lương Thị Tuyết: Với mình, tái chế không chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường, mà còn là cách để thỏa mãn sự sáng tạo, tạo ra những sản phẩm độc đáo và mang dấu ấn riêng. Mình mong rằng, khi nhìn thấy những sản phẩm tái chế đẹp và được sử dụng hằng ngày, khách hàng cũng như những người xung quanh sẽ thay đổi góc nhìn về đồ tái chế, cảm thấy hứng thú và thực sự yêu thích việc bảo vệ môi trường.
Theo mình, bảo vệ môi trường không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần mỗi người bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, thay bằng đồ thủy tinh, đồ gốm sứ, hay tái chế lại những vật dụng còn sử dụng được. Chỉ cần ai cũng góp một chút thôi, thì môi trường sẽ ngày càng tốt hơn. Và với mình, khi được làm những điều tốt đẹp như vậy, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, môi trường xung quanh mình cũng dần được cải thiện.
PV: Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!