NHẶT VE CHAI, TRAO YÊU THƯƠNG
Giữa lòng thành phố nhỏ cùng nhịp sống hối hả, gần đây người dân tại Cần Thơ đã quen thuộc với hình ảnh ba bạn trẻ cùng những chiếc xe đạp kèm theo dòng chữ “Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến nụ cười”.
Bởi vậy nên mọi người quen gọi là “Nhóm hiệp sĩ Tây Đô’. Nhóm được thành lập vào năm 2023 với các thành viên Nguyễn Phú Khang (16 tuổi), Châu Thị Phương Thảo và Đinh Thị Hồng Ngân (27 tuổi):
"Nhóm em có 3 bạn, nhỏ nhất là Khang17 tuổi. Bình thường bọn em làm xong việc 6,7h tối sẽ đạp xe đạp quanh cách tuyến đường trung tâm thành phố nhặt ve chai, hoặc gom ve chai từ các anh chị mạnh thường quân để tặng lại cho các cô chú. Thường thì tụi em đi đến khoảng 9h bọn e về. Hiện tại bọn em làm kinh doanh tự do, online ở nhà nên sắp xếp được và cha mẹ cũng ủng hộ".
Vậy là hành trình lan tỏa bắt đầu như thế, trên khắp mọi tuyến phố đông đúc như 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Cừ… Miệt mài nhặt từng vỏ lon, đến khi đầy 2 giỏ để trao tận tay cho các cô chú mới thôi. Hồng Ngân chia sẻ:
"Tui em có 2 cái sọt, khi nào nhặt đủ 2 sọt tụi em mang cho. Với lại có những anh chị trên kênh của tụi em cũng cho, để bọn em mang theo cho cô chú luôn".
Hồng Ngân cho biết thêm, ban đầu ý tưởng của nhóm chỉ với mục đích giúp đường phố xanh sạch đẹp hơn, nhưng lâu dần tiếp xúc với các cô chú có tuổi đêm hôm sương gió vẫn phải nhặt ve chai kiếm sống rất vất vả, nên nhóm muốn san sẻ nhọc nhằn bằng cách thiết thực nhất là nhặt cùng và đem cho tặng.
HÀNH TRÌNH TRAO ĐI KHÔNG CHỈ LÀ VE CHAI
Ban đầu nhóm chỉ nhặt ve chai để tặng lại nhưng sau một thời gian hoạt động nay đã phát triển được “ quỹ ve chai” nhằm tặng thêm nhu yếu phẩm thiết yếu và cả tiền mặt…Chi phí do các thành viên của nhóm trích tiền cá nhân và sự đóng góp của các mạnh thường quân.
"Em gửi ve chai nhặt được và có quỹ ve chai cho cô chú rút bao lì xì. Tụi e nhặt được nhiều hoặc cô chú anh chị gửi nhiều thì sẽ gom lại, bán đi góp thành quỹ. Tụi em bỏ vào bao lì xì tờ 100 và nói với cô chú la trong này sẽ có tờ 10,20,50 cao nhất là 100. Đa số tụi em để 100 để cô chú rút cho cô chú cảm giác mình nhận được nhiều may mắn hơn".
Đó là những thành quả nhỏ bé xuất phát từ trái tim bởi các Hiệp sĩ Tây Đô. Nhưng để có được những món quà thiết thực đó thì nhóm cũng từng trải qua những khó khăn nhất là trong việc thiếu xe đạp để di chuyển, rồi phải tham gia giao thông sao cho an toàn, để gia đình các bạn cũng được yên tâm hơn.
Nhờ có sự tử tế - tinh tế đó mà nhóm ngày càng được nhiều người quan tâm biết tới và đồng hành. Không dừng lại ở việc trao tặng ve chai và quà, nhóm còn tổ chức những bữa ăn 0 đồng với những suất cơm được nấu nướng cẩn thận, trao đến tận tay những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ tặng ve chai, bao lì xì, cơm 0 đồng mà các thành viên của nhóm hay như Khang cũng dành rất nhiều thời gian để lắng nghe và chia sẻ.
"Em là Vũ Khang năm nay 17 tuổi – thành viên nhỏ nhất trong nhóm. Khi mà đi trên đường gặp những cô chú lớn tuổi thì rất thương vì tuổi của cô chú già cả rồi vẫn hàng ngày phải đi lượm ve chai mưu sinh. Cảm xúc của em khi làm công việc này muốn góp phần lan tỏa đến mọi người hành động nhỏ này".
Tuổi nhỏ - nhưng trái tim ấm áp, nên mỗi khó thấy Khang hay các hiệp sĩ nhỏ khác đạp xe tới nhiều chủ quán ăn gom ve chai gửi tặng hay rất nhiều các mạnh thường khác từ xa cũng gửi về để chung tay bảo vệ môi trường và lan tỏa tấm lòng tương thân tương ái, để trong màn đêm không có ai bị bỏ lại phía sau.
---
Nếu bạn có những câu chuyện hữu tình trên các cung đường của cuộc sống, hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinh@gmail.com.
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên VOV Giao thông.
Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast; với từ khoá: VOVGT, VOV Giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.