Ông được bà con xung quanh tin yêu, quý mến, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe là lại đến hỏi ý kiến. Bà con trong vùng đến nhà ông như đến với một phòng khám bác sĩ gia đình.
Căn nhà 6 tầng khang trang (được xây dựng từ số tiền chắt chiu, tiết kiệm và nảy nở nhờ đầu tư vào bất động sản), bác sĩ Hùng dành nhiều diện tích để hoạt động Phòng khám chuyên khoa Hà Nội. Trong đó, dành một vị trí đẹp để ngồi tư vấn khám bệnh online cho người dân, đồng thời cũng là nơi đo huyết áp bằng máy, tư vấn trực tiếp và khám bệnh ễn phí cho bà con.
Trên tầng 4 và 5, là các phòng khám bệnh sạch sẽ, phòng lấy mẫu để xét nghiệm nhanh (viêm gan A, B, HIV) và phòng tiểu phẫu với các trang thiết bị hiện đại. Bác sĩ Hùng tâm sự: “Mỗi lần giúp đỡ cho bệnh nhân, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi mong muốn giúp được càng nhiều người càng tốt. Khi nào còn sức khỏe, phòng khám còn hoạt động thì vẫn còn duy trì những hoạt động thiện nguyện này.”
Tranh thủ lúc không có bệnh nhân, bác sĩ Hùng chia sẻ lý do lựa chọn làm nghề y. Đó là hồi còn cắp sách đến trường, cậu học trò Phạm Văn Hùng, quê xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên từng bị ốm thập tử nhất sinh vì mắc bệnh sốt xuất huyết, được các y, bác sĩ bệnh viện huyện Phù Cừ tận tình cứu chữa.
Biết ơn những thầy thuốc ở vùng quê yên bình, cũng từ đó, cậu học trò nghèo ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Học xong cấp 3, vừa lao động kiếm tiền giúp gia đình, Hùng vừa ôn thi và đỗ Đại học Y Thái Nguyên. Bước chân vào ngưỡng cửa trường y, chàng sinh viên hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ chữa bệnh cho người nghèo.
Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên năm 1996, bác sĩ Hùng tình nguyện đến công tác tại huyện nghèo Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Chứng kiến cuộc sống gian nan của người dân vùng núi xa xôi, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, bác sĩ Hùng càng muốn học nhiều hơn để chữa bệnh cứu người.
Vừa công tác tại huyện ền núi Đồng Văn (Hà Giang), vừa xuống Thủ đô học Đại học Y Hà Nội để nâng cao kiến thức chuyên môn, bác sĩ Hùng đã có 2 bằng chuyên chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành sản phụ khoa (năm 2002) và chuyên ngành ngoại (năm 2006). Cũng trong quá trình đó, bác sĩ Phạm Văn Hùng tích cực cầm tay chỉ việc cho các thầy thuốc trẻ ở Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn với mong muốn sau này nếu chuyển công tác về xuôi, gần nhà, để chăm sóc, báo hiếu cha mẹ già, thì vẫn có những y, bác sĩ khác vững chuyên môn, chữa bệnh cho đồng bào.
Chuyển công tác về Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) năm 2006, bác sĩ Hùng đảm nhận công việc tại phòng khám cấp cứu ngoại và phụ trách phòng khám sản. Tại đây, ông tham gia cấp cứu nhiều trường hợp nguy kịch, trong đó có những bệnh nhân HIV/AIDS. Thương người bệnh, ông luôn tận tình làm hết khả năng của mình.
Trong gia đình, bác sĩ Hùng nhiều năm qua lặng thầm nuôi dưỡng, điều trị cho người anh trai vợ bị teo não, từ chỗ chỉ còn da bọc xương, nằm liệt giường, hiện nay đã đi lại được. Ông cũng dành nhiều thời gian chăm sóc, điều trị cho mẹ vợ những năm tháng cụ bị bệnh nặng trước khi lìa xa cõi đời. Trên căn phòng thờ, ngoài bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, bác sĩ Hùng còn lập một bàn thờ khác với di ảnh của mẹ vợ.
16 năm công tác tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, tháng 7/2022, vì hoàn cảnh gia đình (cha mẹ già, người anh trai của vợ cần chăm sóc toàn diện, 2 con trai cần sự quan tâm nhiều hơn của bố), nên bác sĩ Hùng đành nghỉ việc trong sự nhớ thương của lãnh đạo bệnh viện và đồng nghiệp. Ông về nhà, ở thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khám bệnh ễn phí cho bà con. Gần 1 năm qua, ông đã khám ễn phí cho hơn 1.800 lượt người. Có những người bệnh, bác sĩ Hùng chưa kịp biết hết tên tuổi, địa chỉ, bởi điều ông quan tâm nhất là tìm được ra bệnh cho họ, khám ễn phí và tư vấn phác đồ điều trị hiệu quả, chi phí hợp lý nhất.
Ông Phạm Văn Hùng, 63 tuổi, nghỉ hưu tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ cho biết, từ ngày còn là bộ đội, cách đây 30 năm, sau lần bị bệnh sốt rét ác tính, tai phải của ông bị điếc hẳn, tai trái nghe kém. Cách đây gần 3 tháng, may mắn ông gặp được bác sĩ Hùng khám và chữa ễn phí, sau 1 tuần, tai trái nghe rõ hơn và, chức năng nghe của tai phải trở lại 70% so với bình thường.
“Bác sĩ Hùng là người có nhiều kinh nghiệm chữa bệnh, rất tận tâm. Trước đây, do không nghe rõ mọi người nói, tôi phản ứng chậm nên bị bà con bảo là khinh người. Từ ngày được chữa khỏi, thỉnh thoảng tôi đạp xe 2km đến nhà bác sĩ Hùng uống nước, trò chuyện, thấy bác sĩ rất trách nhiệm, không lấy tiền khám, chỉ thu tiền điều trị nhưng cũng trên tinh thần giúp đỡ bệnh nhân là chính.”- ông Phạm Văn Hùng chia sẻ.
Còn ông Hoàng Minh Sáng, nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhận xét: “Bác sĩ Hùng là đồng nghiệp của chúng tôi. Ông Hùng về đây khám chữa bệnh cho người dân là một điều rất đáng quý, giúp bà con giảm được số lần phải đi lên tuyến trên khám chữa bệnh. Bác sĩ Hùng rất tâm huyết với công việc chữa bệnh cứu người. Với những bệnh thông thường, ông khám giúp và tư vấn ễn phí cho người dân. Nếu vượt khả năng của mình thì giới thiệu lên tuyến cao hơn. Bác sĩ Hùng được người dân vùng này quý mến, đi đến đâu cũng thấy người ta ca ngợi về một thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu, đem hết khả năng của mình để phục vụ nhân dân.”
Sống nhân văn, tử tế, bác sĩ Hùng từ chối cơ hội hưởng mức lương khoảng một trăm triệu đồng mỗi tháng của bệnh viện tư nhân để dành thời gian nhiều hơn cho công việc tại Phòng khám chuyên khoa Hà Nội, khám bệnh ễn phí cho người dân quê hương. Hàng ngày, ông vẫn cần mẫn tư vấn khám bệnh online trên ứng dụng VOV Bacsi24, mặc dù thù lao không đáng kể.
Nhớ lại những năm tháng làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, bác sĩ Phạm Văn Hùng kể: Có 3 trường hợp cấp cứu đặc biệt mà ông không thể nào quên, đó là lần cấp cứu bệnh nhận lòi ruột ra ngoài, ngay trên xe chở phạm nhân của công an. Nhận được tin báo trường hợp này nhập viện, ngay lập tức, bác sĩ Hùng đi găng- tay, mang theo gạc, khay quả đậu, khay vuông, thực hiện cấp cứu khẩn trương rồi đưa bệnh nhân vào phòng mổ.
Trường hợp thứ hai, nam bệnh nhân ở Hải Phòng xăm trổ khắp người, nhiễm HIV, nhập Bệnh viện đa khoa Đống Đa trong tình trạng bị nát toàn bộ một bàn tay. Sau khi sơ cứu ban đầu cho người bệnh, bác sĩ Hùng thuyết phục bệnh nhân trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được phẫu thuật theo đúng chuyên khoa nhưng bị bệnh nhân cầm dao đuổi. Nhanh trí thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng bác sĩ Hùng vẫn kiên trì thuyết phục bệnh nhân thực hiện sự chỉ định chuyên môn y tế.
Trường hợp thứ ba xảy ra tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, phải cách ly xã hội nghiêm ngặt. Trong lúc bác sĩ Hùng đang cấp cứu bệnh nhân bị bỏng do chảo dầu đổ vào người thì có nhân viên y tế đến thông báo có 1 sản phụ bị băng huyết nhập viện cấp cứu. Bàn giao và hướng dẫn điều dưỡng viên tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân bỏng, bác sĩ Hùng lập tức cấp cứu mẹ con sản phụ. Nhìn thấy gần 1 nửa người của thai nhi đã ở bên ngoài nhưng tím ngắt, bác sĩ Hùng khẩn trương đưa cháu bé ra khỏi bụng mẹ, căn dặn các đồng nghiệp can thiệp y tế cho sản phụ, còn mình cấp cứu tích cực cho cháu bé. Nếu hôm đó, không phải là bác sĩ sản, nhi cấp cứu thì chắc chắn cháu bé tử vong.
Nhà ở gần khu công nghiệp Phố Nối, bác sĩ Hùng mong muốn cùng với việc giúp đỡ người dân địa phương, thời gian tới sẽ được tiếp đón, khám chữa bệnh cho công nhân nhiều hơn vì họ là những người xa nhà, nhiều người hoàn cảnh khó khăn, trong khi ở các khu công nghiệp đang thiếu các mô hình y tế lao động, công nhân khó tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó có cả dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, phòng chống HIV/AIDS.
Phòng khám chuyên khoa Hà Nội đặt tại nhà riêng của bác sĩ Phạm Văn Hùng ở thôn Thanh Xá- xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên còn là địa chỉ thăm khám bệnh lý: Nam khoa, sản phụ khoa, ngoại khoa, bệnh xã hội, tiểu phẫu thuật, uy tín khu vực Phố Nối- Hưng Yên:
- Cắt bao da thẩm mỹ bằng máy cắt toàn thân tự động
- Điều trị bệnh lý nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, sùi mào gà, lậu, giang mai.
- Điều trị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm
- Điều trị viêm âm đạo, cổ tử cung, lộ tuyến
- Tiểu thủ thuật các loại nhọt, áp xe, u mỡ, u bã