Ghế đá Bờ Hồ

Với người Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm giống như một người bạn thầm lặng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Gần gũi đến độ, có nhiều người ngày nào cũng phải ra hồ, để ngắm cảnh, để hóng mát, tập thể dục, và hơn hết là ngồi trên những chiếc ghế đá thân thuộc, trò chuyện với bạn bè, hàng xóm...

Nơi ngồi thư giãn, hóng mát và gặp gỡ, chuyện trò với bạn bè, xóm giềng...
Nhiều người bây giờ sẽ thắc mắc, không biết vì sao lại gọi là ghế đá, bởi giờ xung quanh hồ đều là những chiếc ghế gỗ, khung sắt đẹp đẽ, ngồi rất thoải mái...
Nhưng trước đây, hầu hết ghế đặt xung quanh Bờ Hồ đều là ghế đá... và do thế, mọi người vẫn quen gọi như vậy. Rồi trở thành một cách gọi thân thuộc, gần gũi
Ngoài chụp ảnh hồ, ai đến đây cũng phải có cho mình một vài tấm ảnh lưu niệm bên những chiếc "ghế đá Bờ Hồ"
Phút nghỉ chân của một du khách nước ngoài bên Bờ Hồ trong ngày mưa... Dù nắng hay mưa, khung cảnh đẹp đẽ ở đây luôn thu hút du khách và người dân địa phương
Nơi những người bạn chăm sóc cho nhau từ khi còn là những cậu bé tóc xanh tới lúc bạc đầu
---
Mỗi người một việc
Thư giãn sau bài tập thể dục quanh hồ
---
Mặc kệ những ồn ào xung quanh, người đàn ông này vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc "ghế đá" cạnh hồ
Bây giờ, xung quanh hồ đã gần như không còn những chiếc ghế đá như thế này nữa
Mỗi người một việc...
Nằm... ngắm tháp Rùa cũng thoải mái
Bạn già...
Những chiếc "ghế đá" ven hồ luôn chật kín khách
---
---
---
Những người ở nơi xa về Thủ đô...
Nghỉ ngơi sau giờ tập thể dục sáng sớm
Dù ở nơi công cộng nào, công viên nào cũng có ghế đá, nhưng có lẽ những chiếc ghế đá ở Bờ Hồ là đặc biệt hơn, gần gũi hơn với người Hà Nội...