Dự án 5649: Khi nghệ thuật xoa dịu thương đau

Đã hơn 1 tháng trôi qua, kể từ thảm họa cháy chung cư mini xảy ra trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Những nỗ lực khắc phục hậu quả, cũng như ổn định cuộc sống cho bà con, các gia đình nạn nhân chịu ảnh hưởng vẫn đang diễn ra.

Sự kêu gọi, đóng góp từ cộng đồng xã hội vẫn tiếp tục, với hy vọng góp một phần nhỏ san sẻ những mát mát, đau thương với người bị nạn.

Trong đó, dự án triển lãm tranh gây quỹ 5649 của một nhóm các nghệ sĩ như Trần Nhật Thăng, Trương Thúy Anh, Lê Tuấn Đức, Thái Thùy Linh… đang âm thầm được xây dựng, để tổ chức vào đúng đêm Thất tuần – tròn 49 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mệnh của 56 người. Họ có một tâm niệm, có thể dùng nghệ thuật để xoa dịu thương đau. 

Dự án sáng tác và đấu giá tranh gây quỹ 5649 nhằm hỗ trợ các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa cháy chung cư ni ở Thanh Xuân

Dưới cơn mưa chiều lất phất kèm cơn gió đầu mùa se lạnh, bước chân của họa sĩ Lưu Xuân Nhất như hối hả hơn để kịp chạy tới không gian sáng tạo Mu Lala, nằm khuất trong con ngõ nhỏ ven hồ Tây (Hà Nội).

Khu vườn này là nơi họa sĩ Trương Thúy Anh tiếp nhận các tác phẩm nghệ thuật được sáng tác để tham gia triển lãm gây quỹ 5649.

Theo họa sĩ Lưu Xuân Nhất, ngay khi nghe tin kêu gọi vẽ tranh đóng góp cho triển lãm, anh đã lập tức bắt tay vào tác phẩm để hưởng ứng: “Chủ đề của mình vẽ màu hơi nóng, muốn có gì đó liên kết vụ cháy với tác phẩm của mình. Tất nhiên, mình không vẽ hiện thực ra, chỉ là tưởng tượng trong đầu. Mình muốn đóng góp một phần nhỏ của mình với anh chị em nghệ sĩ ở đây để có một chút gửi cho các gia đình nạn nhân. Anh chị em nghệ sĩ thường có tinh thần, tình yêu đưa đến rất lớn, việc làm rất ý nghĩa”

Khoảng vườn trong không gian sáng tạo Mu Lala của họa sĩ Trương Thúy Anh (người cầm ô), nơi các nghệ sĩ tạo ra tác phẩm ủng hộ dự án 5649

Họa sĩ Trương Thúy Anh, người tổ chức triển lãm cho biết, xuất phát từ ý tưởng khởi xướng của họa sĩ Trần Nhật Thăng, cùng với nghệ sĩ Lê Tuấn Đức và ca sĩ, tình nguyện viên hỗ trợ Thái Thùy Linh, chị cùng nhiều bạn bè nghệ sĩ đã tích cực triển khai dự án 5649.

Đây không đơn thuần là một sự kiện ủng hộ tranh, mà là một cuộc sáng tác tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật từ ngày 2 đến 25/10/2023.

Họa sĩ Trương Thúy Anh chia sẻ về ý nghĩa của con số 5649: “Trong tháng 9 đã có một vụ đại hỏa hoạn xảy ra, cướp đi 56 sinh mạng, nhiều thân nhân, người trong gia đình chịu thương tổn về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi có ý tưởng kêu gọi các nghệ sĩ, họa sĩ sáng tác, ủng hộ tác phẩm, bán đấu giá, gây quỹ giúp xoa dịu thương đau của các gia đình nạn nhân, chịu ảnh hưởng. Sau một thời gian bàn bạc rất nhanh, chúng tôi thống nhất cái tên 5649 là tượng trưng cho 56 người đã mất và buổi đấu giá được thực hiện vào ngày thất tuần, 49 ngày mất của các nạn nhân đó”

Trong khi đó, nhạc sĩ Lê Tuấn Đức khẳng định, sự khác biệt của dự án gây quỹ lần này là mọi nguồn thu sẽ được dùng chi trả cho nhu cầu học nghệ thuật của các nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới vụ cháy. Đó có thể là học nhạc cụ, học vẽ, nặn tượng, viết thư pháp, học hợp xướng cộng đồng….

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Cường đang sáng tác tranh cho triển lãm, đứng bên cạnh là nhạc sĩ Lê Tuấn Đức. Triển lãm sẽ diễn ra vào 30-10-2023 tại không gian Mu Lala

Không chỉ chi trả học phí, dự án 5649 cũng hỗ trợ toàn bộ học cụ và giáo trình liên quan, sao cho việc học này là hoàn toàn ễn phí đối với người tham dự.

Theo nhạc sĩ Lê Tuấn Đức, có những vết thương tinh thần rất khó lành, mà những bù đắp về vật chất là chưa đủ với các nạn nhân. Chính vì vậy, bên cạnh nghệ thuật, quỹ của dự án cũng được dùng chi trả các khóa học/tu/thiền/điều trị tâm lý cho các nạn nhân: “Có thể những em nhỏ bị tổn thương, nếu mong muốn tham gia các lớp nghệ thuật như vẽ tranh, học nhạc, học hát, làm gốm… thì tất cả nghệ sĩ trong chương trình này có thể giúp được.

Chúng tôi muốn số tiền thu được sẽ được dùng vào chi trả cho những khóa học đó, hoặc liên hệ các trung tâm dành cho học bổng, hỗ trợ. Đấy là việc chúng tôi hướng tới, không phải là dùng tiền chia cho mọi người, vì nó như muối bỏ bể thôi. Chúng tôi không hướng tới cái đó”

Họa sĩ Trương Thúy Anh cho biết, ngoài đóng vai trò tổ chức, chị cũng đã vẽ một bức tranh với tên gọi “Thành phố cháy” trước đó. Nhưng theo đúng tinh thần sáng tác mới cho triển lãm, chị đang thực hiện hai tác phẩm gốm với chủ đề “Lời nguyện cầu” để ủng hộ cho dự án 5649.

Một số tác phẩm trong số hơn 30 tác phẩm được gửi về ủng hộ dự án 5649 với chủ đề chính là lời nguyện cầu bình an và hy vọng một tương lai tươi sáng

Một điều đáng mừng là dự án hiện đã nhận được sự hưởng ức rất tích cực từ các nghệ sĩ. Tính đến ngày 12/10/2023, dự án đã nhận được hơn 20 tác phẩm gửi về, chưa kể nhiều tác phẩm khác đang và chuẩn bị hoàn thành để kịp cho buổi triển lãm, đấu giá sẽ diễn ra ngày 30/10/2023 tại không gian nghệ thuật Mu Lala: 

“Đáng chú ý nhất trong các tác phẩm, chủ yếu là sự cầu an lành, những lời nguyện cầu bình an, hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn, mong mọi người vượt qua nỗi đau đấy. Sau những đau thương ấy, những người ở lại vẫn phải sống tiếp. Mặc dù vượt qua những đau thương là rất khó, những bức tranh, tác phẩm của chúng tôi là những lời nguyện cầu, hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho những người ở lại”. 

---

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.