Hà Nội đất chật người đông, hầu hết các con phố lớn đều là những địa điểm thuận lợi cho việc kinh doanh, nhưng cũng chính vì không gian hạ tầng chật chội, nên việc các cửa hàng, cửa hiệu mặt phố thiếu nơi để xe cho khách là một hạn chế, khiến nhiều nơi phải "tận dụng" lòng đường để xe...
Hà Nội đất chật người đông,hầu hết các con phố lớn đều là những địa điểm thuận lợi cho việc kinh doanh, nhưng cũng chính vì không gian hạ tầng chật chội, nên việc các cửa hàng, cửa hiệu mặt phố thiếu nơi để xe cho khách là một hạn chế, khiến nhiều nơi phải "tận dụng" lòng đường để xe...
Thế nhưng, cũng chính vì việc tận dụng lòng đường, vỉa hè trước cửa nhà hàng, quán cà phê, shop... lại là việc phạm luật... Ở nhiều nơi, dù là tuyến phố có gắn biển cấm dừng, đỗ xe, đường một chiều và lòng đường rất chật chội, nhưng tình trạng vi phạm này vẫn diễn ra một cách thoải mái.
Thậm chí có những địa điểm ngay gần trụ sở chính quyền địa phương, hoặc công an phường!?
Phố Lê Thái Tổ là một trong những con phố đẹp nhất Thủ đô, chạy ôm một phần Hồ Hoàn Kiếm, và cũng là nơi có nhiều nhà hàng, quán cà phê sang trọng, sành điệu... thu hút rất nhiều người đến đây...Thế nhưng đây cũng là con phố với lượng phương tiện giao thông qua lại rất lớn, tình trạng xe oto, hầu hết đều là những "siêu xe" dừng đỗ ở đây nhiều giờ đồng hồ rất phổ biến, dù đây là tuyến phố cấm các phương tiện dừng đỗThậm chí những phương tiện này "chiếm" luôn chỗ dừng đón khách của xe bus. Điều đáng nói, địa điểm này ở ngay trung tâm và gần với UBND phường Hoàn Kiếm nhưng hầu như không có đơn vị chức năng nào tới kiểm tra, giám sát hoặc xử lý vi phạm. Câu hỏi đặt ra: Liệu có phải đây là "đặc quyền" của những ông chủ xe sang trọng này hay không?Ngã 3 Cầu Gỗ - Lê Thái Tổ kéo dài về phía ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu giờ đây trở thành nơi đỗ xe chiếm một nửa lòng đường con phố nàyThậm chí ở nhiều nơi, tình trạng đỗ xe ở cả 2 bên đường khiến lòng đường chỉ đủ vừa 1 chiếc xe oto đi quaNgã 4 Bốt Hàng Đậu rất nhiều xe oto dừng đỗ ngay trước cổng trụ sở công an phườngNhiều nơi, xe oto được "đưa" lên vỉa hè đỗ một cách "an toàn"Ngã tư Hàng Lược trở thành nơi trông giữ phương tiện?Nhiều tài xế xe dịch vụ thường xuyên dừng đỗ chờ khách hoặc nghỉ ngơi tại những địa điểm công cộng nhưng không có bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhởỞ nhiều trụ sở các đơn vị, công ty... vỉa hè "nghiễm nhiên" trở thành nơi để xe oto, xe máyChủ xe thoải mái đỗ xe cả ngày trên phố Lê Thái TổViệc thiếu chỗ để xe khi đi vào nhà hàng, quán cà phê, shop để ăn uống mua bán khiến nhiều người "đành" phải dừng đỗ dưới lòng đường, hoặc coi chuyện này là đương nhiên, nhưng đó là hành vi vi phạm luậtSáng nào trên phố Lê Thái Tổ phía sau trụ sở báo Nhân Dân cũng có hàng dài xe tư nhân, xe taxi dừng đỗ chiếm gần 1/2 lòng đường khiến giao thông qua đây khá khó khăn---Ở nhiều nơi, việc để oto, xe máy trên vỉa hè lấn chiếm gần như toàn bộ phần đường cho người đi bộ là phổ biến, đặc biệt ở trụ sở các cơ quan nhà nước, ngân hàng... (ảnh chụp trên phố Ngô Quyền)Tình trạng đỗ xe trong khu vực phố cổ - nơi mà hầu hết các con đường đều chật hẹp và có biển cấm là phổ biến---Những cảnh không hiếm ở vỉa hè trung tâm Thủ đôViệc vi phạm luật của chủ phương tiện cũng đặt ra một vấn đề đã không thể giải quyết trong nhiều chục năm qua của chính quyền thành phố Hà Nội, đó là xây dựng những bãi trông giữ xe bên ngoài khu vực trung tâm đông đúc. Nhưng cũng phản ánh thêm một khía cạnh khác đó là sẽ rất khó để "bắt" chủ của những chiếc oto sang trọng này gửi xe phía ngoài trung tâm và di chuyển bằng các hình thức khác vào thưởng thức đồ ăn uống, mua sắm trong khu vực trung tâm... Nhưng dù sao, việc vi phạm luật cũng cần được xử lý nghiêm để trả lại lòng đường, vỉa hè với đúng chức năng của nó.