Vào hồi 19h30’ ngày 19/9/2017, anh Dương Tuấn Anh, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang trên đường đi từ phố Tôn Đức Thắng đến Khâm Thiên đã đánh rơi 1 chiếc cặp trong đó có 15 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay và 1 viên kim cương và các giấy tờ cá nhân như CMT, thẻ ATM, giấy phép lái xe…
Khi chưa kịp trình báo cơ quan công an thì, 30 phút sau, mẹ anh Tuấn Anh nhận được điện thoại của Trung uý CSGT Nguyễn Văn Hậu, thuộc Đội CSGT số 3 báo đã nhặt được chiếc cặp và hướng dẫn anh tới chốt CSGT Ô Chợ Dừa nhận lại tài sản.
Sau đó, anh Tuấn Anh đã được thiếu uý Phạm Văn Đông và trung uý Nguyễn Văn Hậu trao trả lại chiếc cặp và toàn bộ tài sản, giấy tờ…
2 chiến sĩ CSGT trao trả lại chiếc cặp cùng tài sản giá trị cho anh Tuấn Anh
Tổng số tài sản lên tới trên 100 triệu đồng
Anh Tuấn Anh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí CSGT đội 3 và mong muốn lãnh đạo Phòng CSGT biểu dương các chiến sĩ đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, kịp thời trao trả lại tài sản cho anh…