Đinh Đồng Giang, 29 tuổi, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đang cần mẫn từng ngày, tạo ra những đồ dùng tiện ích từ mọi vật liệu xung quanh.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Bị liệt nửa người từ nhỏ, phép màu đã đến với Giang khi anh đi lại được sau ca phẫu thuật vào năm 2013. Nhưng cuộc sống của Giang càng rực rỡ sắc màu hơn với công việc “thổi hồn” cho rác.
Giang chia sẻ, biến đổi khí hậu, thiên tai và môi trường ngày càng ô nhiễm đã thôi thúc anh tạo ra những tác phẩm xinh xắn, tiện ích để “đánh thức” tình yêu thiên nhiên ở những người xung quanh:
'Vật liệu nào em cũng tái chế, nhựa cũng có, sắt cũng có, quả thông bỏ đi cũng có. Những tác phẩm em làm có tiểu cảnh bằng chậu vỡ.
Chai sành thì một số em làm chuông gió, một số để trồng cây, cho thuyền vào trong chai,… Và nhất là những cái lông gà mượt, bóng, rất là tiếc. Em lượm lại, dán, làm thành những bức tranh lông gà. Nhựa thì em trang trí thành những con rô-bốt, con vật cho các em chơi. Nó lạ nên các em chơi rất vui và thích.
Nhà nào cũng có rác, thay vì chúng ta bỏ rác vào thùng thì chúng ta tận dụng để làm cho môi trường xanh, sạch và đẹp hơn'.
Hàng trăm sản phẩm tái chế được làm thủ công và chứa đựng sự nỗ lực, tâm huyết của của Giang đã được tặng cho những người yêu thích.
Ngoài ra, Giang còn lập kênh Youtube hướng dẫn mọi người cách làm những món đồ tái chế đơn giản và đẹp mắt. Trong tương lai, anh mong muốn thành lập nhóm gồm những người cùng đam mê để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.