Những góc phố xanh
Bạn thân mến, Hà Nội mỗi sớm mai thức dậy không chỉ bằng tiếng còi xe hay nhịp bước vội vàng của dòng người đi làm, mà còn bằng màu xanh đang lặng lẽ lan tỏa từ những góc phố thân quen.
Bạn thân mến, Hà Nội mỗi sớm mai thức dậy không chỉ bằng tiếng còi xe hay nhịp bước vội vàng của dòng người đi làm, mà còn bằng màu xanh đang lặng lẽ lan tỏa từ những góc phố thân quen.
Bạn thân mến, một trong những điều giúp bạn dễ nhận thấy sự chuyển mình của phố phường trước mỗi sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, chính là sự xuất hiện của những bức tranh cổ động ngập tràn màu sắc trên phố.
Bạn thân mến, Có một Hà Nội rất khác khi đêm xuống, khi thành phố đã lên đèn, đó là khi chúng ta được bước trong một dòng chảy ánh sáng trên các tuyến phố. Khi ấy, từng lớp màu của thời gian được ánh đèn tô vẽ rõ nét hơn bao giờ hết.
Bạn thân mến, phố đi bộ những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ luôn đông vui với bao bước chân, bao gương mặt nói cười hạnh phúc.
Bạn thân mến, trải nghiệm phố trên hành trình bộ hành của người khiếm thị luôn có những cảm nhận khác biệt, bởi đó là sự cảm nhận đến từ đôi chân của họ.
Bạn thân mến, hôm nay, mời bạn cùng bước chậm lại một chút, giữa nhịp sống vội vã của phố thị, để nhìn ngắm một hình ảnh tưởng lạ mà quen, đó là những tà áo dài truyền thống của nam giới.
Bạn thân mến, có khi nào đi dạo trên những tuyến phố của Hà Nội, bạn bắt tình cờ bắt gặp một “quầy” bán bưu thiếp mini chính là những chiếc ô để ngược hay chưa? Bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện về những chiếc ô chứa đầy bưu thiếp trong hành trình bộ hành hôm nay nhé..
Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
1
2
3
4
5
Bốt bán nước tự động xuất hiện khá quen thuộc tại nhiều nơi công cộng ở Hà Nội và ngày càng được nhiều người lựa chọn sử dụng trên các hành trình bộ hành của nó bởi tính thân thiện và tiện ích của nó.
Giữa thành phố rộng lớn này, có những bước chân không mấy ai để ý: bước chân của những người thợ dán điện thoại dạo. Họ giống như một bộ hành đặc biệt với những bước chân mưu sinh của mình trên phố.
Với con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi qua, có khi nào một ngày quý vị bất chợt nhận ra, phố bỗng hóa thành một phòng tranh mở. Hãy cùng Bộ hành qua phố hôm nay ngắm những bức ảnh về người Hà Nội trên phố Hà Nội.
Giữa những tòa nhà cao tầng, những dòng xe nối nhau không dứt trên phố phường tấp nập, chiếc chong chóng vẫn cứ hồn nhiên quay, như một nốt nhạc vui xen giữa bản giao hưởng ồn ào của thành phố.
Thu Hà Nội đang ở giai đoạn khiến lòng người xao xuyến nhất. Không rực rỡ như Hạ, chẳng lạnh lẽo như Đông, cũng không mong manh như Xuân, Thu đến nhẹ và thấm sâu như một làn gió vừa dịu, đủ khiến ta muốn bước chậm hơn giữa những con phố cũ, để nghe lòng mình hòa chung từng nhịp thở của thành phố.
Dạo các tuyến phố gần công viên 19/8 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày này, nhiều người trầm trồ đứng lại để ngắm tác phẩm nghệ thuật mang tên “Kết đoàn” được trưng bày ở chính giữa công viên, trong không gian thoáng đãng và xanh mát.
Tiếng rao “ai ngô luộc đây” vang lên trên phố lúc tan tầm chiều như vừa gần, vừa xa, vừa gợi nhớ nhiều kỷ niệm với bộ hành. Chiều thu đã thật thu trên phố, bộ hành cùng dừng lại thưởng thức, cảm nhận sự ấm nóng, ngọt thơm từ chiếc bắp ngô luộc trên tay và chờ đón thêm một mùa lạnh sắp về….
Vườn hoa nơi góc phố như một “trạm dừng nghỉ’ trong hành trình bộ hành qua phố. Từ nhiều năm trước, Hà Nội đã có những góc vườn hoa nho nhỏ, dễ thương giữa lòng phố như vậy.
Có một điều lạ là năm nay, khi trời đã vào cuối tháng 10, trên phố hoa Phan Đình Phùng vẫn ngập đầy những bó sen thơm - loài hoa của mùa hạ và thường hết vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch.
Mùa thu vừa nắng, vừa gió, vừa có những ngày mưa bão. Trong sự thay đổi rất nhiều của thời tiết những ngày này, bộ hành qua phố bỗng bắt gặp một rổ nhỏ có vài quả thị cuối mùa nơi góc chợ cóc.
Những ngày này, thời tiết bắt đầu có chút “chiều” lòng người. Nhiều người vì khoảng thời tiết nên thơ của đầu thu này mà chịu khó xuống phố hơn. Và có khi nào quý vị tự hỏi: Đi đến đâu để vừa có những tấm ảnh phố xá đẹp, vừa “mua” được sự yên bình dễ chịu hay không?
Ô cửa sổ như “con mắt” – nơi những công dân đô thị kết nối với bầu trời và phố xá.
Khi những cuốn sách được đưa gần với phố phường sẽ tạo thành một không gian văn hóa đọc thú vị giữa lòng đô thị. Dạo qua các không gian văn hóa đọc ấy cũng là một cách để những khách bộ hành có thêm thời gian cảm nhận nhịp sống chậm giữa lòng phố.