1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….
Hành trình tìm hiểu lịch sử VN giai đoạn đầu thế kỷ 20 qua tên những đường phố tại Hà Nội hôm nay tiếp tục mời quý vị đến với đường phố được mang tên một nhà nho yêu nước tiêu biểu, tham gia hăng hái các tổ chức chống Pháp như Duy Tân hội, Phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục và Việt Nam Quang phục Hội. Đó là Nguyễn Khắc Cần. Các sách lịch sử của dân tộc đều nhắc tới sự kiện ném bom Khách sạn Hà Nội và tên tuổi Nguyễn Khắc Cần như một tiếng chuông thức tỉnh tinh thần yêu nước, kêu gọi đồng bào đứng dậy đấu tranh giữa những đêm tối nô lệ lầm than trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Số phận con đường
Nguyễn Khắc Cần là nhà trí thức yêu nước quê ở Yên Viên, Gia Lâm, HN. Ông là thầy dạy học ở đầu thế kỷ 20 và là nhà giáo yêu nước, do đó đã sớm tham gia các phong trào yêu nước, Đông Du, VN quang phục hội của Phan Bội Châu. Năm 1912, từ chỗ đang hoạt động yêu nước ở TQ, Nguyễn Khắc Cần được cử về nước cùng Phạm Văn Tráng, mang vũ khí, cụ thể là những viên tạc đạn để về nước để trừng trị các đầu sỏ Pháp và tay sai. Phạm Văn Tráng đã dùng tạc đạn tiêu diệt được quan tuần phủ tỉnh Thái Bình ngày 12/4/1913. Ít ngày sau đó, ngày 16/4/1913, ở khách sạn Hn ngày ấy tại sn bây giờ là 29 phố Tràng tiền có 1 vụ ném tạc đạn và giết chết được 2 sĩ quan Pháp. TDP ra lệnh ráo riết tìm thủ phạm và đã bắt được Ng Khắc Cần đang trên đường vượt biên ở Lạng Sơn để sang TQ. Bị đem ra tòa xử, Nguyễn Khắc Cần thực ra ko phải là người ném tạc đạn ở HN hotel mà người ném thật ra là Ng Văn Túy, nhưng ở tòa án đại hình của Pháp thì Nguyễn Khắc Cần đã dũng cảm nhận tội để cứu Ng Văn Túy, do đó bị thực dân kết án tử hình cùng 6 ng khác. Ngày 24/9/1913, Nguyễn Khắc Cần đã hy sinh.
3. Điểm dừng
Phố Nguyễn Khắc Cần là một phố nhỏ của Hà Nội, dài gần 300m được nối từ phố Tràng Tiền đến phố Lý Thường Kiệt, cắt ngang qua phố Hai Bà Trưng và phố Phạm Sư Mạnh. Mặc dù nằm giữa những con phố sầm uất của hà thành nhưng phố Nguyễn Khắc Cần vẫn mang một dáng vẻ cổ kính. Dấu ấn của những năm tháng thời bao cấp vẫn còn in hằn trên những nếp nhà, trên mỗi cánh cửa.

Nhà hàng Pane E Vino
Những năm trở lại đây, phố cũng bắt đầu thay đổi để thích nghi với sự hiện đại hóa của thủ đô. Nhiều cửa hàng cafe mang phong cách Châu Âu lãng mạn cũng mọc lên trên phố Nguyễn Khắc Cần làm cho phố nhỏ trở nên ấm áp hơn. Đi từ đầu phố, bạn sẽ gặp ngay Metro Cafe tọa lạc tại số nhà đầu tiên. Quán lấy ý tưởng từ ga tàu, Metro là điểm dừng chân lý tưởng cho người trẻ sau những hối hả của cuộc sống và cũng là nơi xuất phát cho những sáng tạo mới. Quán được bài trí theo phong cách châu Âu và trang trí bằng hệ thống đèn chiếu sáng lung linh vừa mang không khí hiện đại mà không phá vỡ nét cổ điển vốn có. Từ ban công của quán bạn có thể ngắm phố phường Hà Nội lên đèn rực rỡ.
Nếu bạn yêu văn hóa ẩm thực của đất nước Italia, Pane E Vino là một lựa chọn tuyệt vời. Nằm ở số 3 Nguyễn Khắc Cần, nhà hàng được thiết kế với phong cách châu Âu hiện đại, đơn giản, lãng mạn. Những bức tường sáng màu được thắp sáng bằng ánh đèn vàng lung linh vẽ nên một bức tranh về nước Ý xinh đẹp. Pane E Vino có ba không gian cho bạn lựa chọn. Hai tầng dưới của nhà hàng, nội thất được thiết kế theo gam mầu ấm mang phong cách Italia điển hình, rất sang trọng. Còn tầng ba lại mang màu sắc Việt nam với bàn ghế gỗ, tủ gỗ sẫm mầu tạo không gian Hà nội cổ.
Nhà 9 Nguyễn Khắc Cần nằm trong khuôn viên một biệt thự Pháp cổ với không gian xanh mát, đậm chất châu Âu lãng mạn. Cái tên Nhà 9 Nguyễn Khắc Cần bắt nguồn từ vị trí của nhà hàng ở số 9 Nguyễn Khắc Cần, Nhà là sự kết hợp giữa mô hình quán cafe và nhà hàng mang phong cách vintage. Khách hàng đến đây sẽ bị ấn tượng bởi không gian thanh lịch, yên tĩnh, mang hơi hướng của châu Âu của những năm 90 với bàn gỗ cũ kĩ, đèn chùm và những ô cửa kính song sắt.
Một con phố nhỏ với nhiều không gian mang đậm phong cách châu Âu sẽ là một nơi thú vị để những ai mong muốn khám phá vẻ đẹp của Hà Nội khao khát đặt chân đến trải nghiệm và cảm nhận.
4/ Cảm nhận của tôi
Ghi nhận công lao của Nguyễn Khắc Cần đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Phố Nguyễn Khắc Cần, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội mang tên ông từ năm 1964, cũng chính là nơi ông đã thực hiện vụ ném bom. Con đường được mang tên Nguyễn Khắc Cần ở thủ đô HN sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho mỗi người khi đặt chân qua đây.
“Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội hiện nay đã dựng lên những tấm bảng vàng ghi danh các anh hùng, liệt sĩ, chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng từng bị thực dân Pháp giam giữ. Trong đó có tên tuổi nhà yêu nước Nguyễn Khắc Cần được ghi trang trọng tại Bảng vàng số 1, số thứ tự 12, cùng với những tên tuổi lớn của cách mạng dân tộc. Có một con đường tại thủ đô đã được chọn để mang tên ông. Con phố ấy mang vẻ hoài cổ, rêu phong, mộc mạc như chính tâm hồn của người chí sĩ yêu nước năm nào. Mỗi lần có dịp đặt chân qua đây, tôi đều cố gắng đi những vòng xe thật chậm rãi, để cảm nhận chất Hà Nội trong mỗi nếp nhà. Đây là một trong số ít những con phố ít bị tây hóa, có chăng cũng chỉ lác đác vài quán cà phê xây theo kiểu Châu Âu, nhưng cái chất châu Âu riêng biệt ấy đặt trên con phố này dường như rất hợp phong vị. Đứng từ trên những ô cửa của quán cà phê nhìn dòng người qua lại, thấy thời gian trôi sao thật chậm, thật êm. Mỗi khi mùa đông tới, phố buông mình, thảnh thơi trút từng đợt lá vàng khô xuống mặt đường. Những lúc ấy chỉ mong có một chiếc máy ảnh cơ không cần xịn quá để nháy vài phô ảnh ghi lại khoảnh khắc chuyển mình vi diệu của thiên nhiên đẹp không kém gì mùa lá phong rụng tại Hàn quốc.
Chẳng biết mười năm,hai mươi năm nữa những hàng cây xà cừ ấy có còn không hay lại bị đốn hạ hoặc rời đi nhường chỗ cho những hàng cây mới. Nhưng tôi luôn tin rằng, phố Nguyễn Khắc Cần vẫn luôn là nơi lưu giữ và mang tới cho mội người con của Hà Nội nhiều kỷ niệm và cảm xúc đẹp. Một con phố mang đậm dấu ấn của lịch sử không thể nào quên.
5/ Thông tin hữu ích
# Phố Nguyễn Khắc Cần là phố nhỏ dài gần 300m được nối từ Phố Tràng Tiền đến phố Lý Thường Kiệt. Phố rộng chừng hơn 3m, các phương tiện có thể lưu thông theo hai chiều nhịp nhàng, thuận lợi.
# Phố không có chỗ đậu ô tô cũng không có điểm dừng xe bus. Mật độ lưu thông trên phố luôn ở mức trung bình, khi vào giờ tan tầm thì đông hơn một chút nhưng cũng không bị ùn tắc.