Số phận con đường
Mai Anh Tuấn còn có tên gốc là Mai Thế Tuấn, quê ở Nga sơn, Thanh hóa nhưng lại được sinh ra ở Thăng Long, ở phường bây giờ là Hoàng Cầu. Ông sinh năm 1815, học giỏi nổi tiếng nên năm 1840 đã thi đỗ cử nhân và 3 năm sau, 1843 thi đỗ tiến sĩ, nhưng ở vào hàng thứ 3 của tam khôi, gọi là THám hoa. Đây là người đỗ Thám Hoa đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn. Sau khi thi đỗ thì Mai Anh Tuấn được bổ quan chức và trở thành 1 quan chức cương nghị, thẳng thắn, cương trực nổi tiếng. Đến năm 1849, vì thẳng thắn can ngăn vua Tự Đức trong quan hệ với nhà Thanh nên bị buộc tội khi quân, giáng chức điều đi làm án sát ở Lạng Sơn. Tại miền biên viễn xa xôi này, vào năm 1851, có đến 3000 quân phỉ từ bên kia biên giới tràn vào cướp Lạng Sơn, Mai Anh Tuấn đã dẫn quân đi đánh dẹp và tử trận. Triều đình rất lấy làm thương tiếc, cho đưa thi hài ở Lạng sơn về chôn cất ở Hoàng Cầu, bây giờ vẫn là ngôi mộ của một quan chức lớn hy sinh khi làm nhiệm vụ ở giữa thế kỷ 19.
Điểm dừng
Hà Nội có những con đường mà nhiều người trẻ thường gọi nôm na là đường “tình yêu” bởi vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, là nơi chốn lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò. Phố Mai Anh Tuấn là con đường như vậy, phố được kéo dài từ phố Hoàng Cầu đến phố Đặng Tiến Đông với không gian khá thơ mộng và yên tĩnh.

Phố Mai Anh Tuấn có đường ven hồ thoáng mát và nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê
Phố Mai Anh Tuấn với nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê phong cách cổ kính lãng mạn. Đường ven hồ được trồng khá nhiều loại cây như liễu, bằng lăng, phượng, mùa nào thức đấy càng làm cho phố duyên dáng, thoáng mát hơn. Vào mùa hè, khi hoa phượng, hoa bằng lăng đua nở ven hồ tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Thế nhưng trong cảm nhận của nhiều người thì con đường này mang lại cảm xúc nhất là vào buổi tối. Phố trở nên lung linh hơn với ánh đèn cao áp xa xa từ phía đường Láng nổi bật trên mặt hồ phẳng lặng.
Mỗi khi chiều xuống cả phố trở nên tấp nập . Nhiều người lựa chọn đây là điểm dừng để tụ tập bạn bè sau giờ tan tầm lại tránh được tắc đường trong giờ cao điểm. Buổi tối, ngồi trên các gác cao, nhìn ra hồ Hoàng Cầu,bạn sẽ thấy một không gian thực sự lãng mạn huyền diệu của ánh sáng phản chiếu lấp lánh dưới mặt hồ.
Nói về cuộc sống diễn ra trên phố Mai Anh Tuấn, bạn Hà Linh một người thường xuyên đến đây tụ tập với bạn bè chia sẻ: “Có rất là nhiều cửa hàng đồ ăn đồ uống trẻ trung xì tin hợp với lứa tuổi tôi hiện nay. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần thì những người sau những giờ làm việc căng thẳng có thể ra đấy để trò truyện với bạn bè để xả stress cũng là một dịp để có cơ hội cùng giao lưu với nhau. Ngoài ra ở đây có rất nhiều quán ăn quán bia lẩu phù hợp với nhừn ngày trời mưa, mát mát”.
Tuy nhiên đây là những góc nhìn tích cực và đẹp nhất về phố Mai Anh Tuấn những lúc bình yên. Còn với Anh Tùng một người sống trên phố lại tâm sự về sự bất cập trong việc lưu thông ở phố giờ cao điểm với đoạn phố Hoàng Cầu gần đó đang thi công một tuyến tàu điện nên ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người. Anh Tùng nói: “Nếu mùa hè bạn ra đây thì thấy rất thoải mái vì có hồ đối diện tuy nhiên thì gần phố này người ta đang thi công một tuyến đường tàu điện chạy qua nên thường xuyên bị tắc trong giờ cao điểm nên tôi và nhiều người thấy không được thoải mái cho lắm”.
Cùng với nhiều tuyến phố ở thủ đô thì phố Mai Anh Tuấn vẫn là lựa chọn của nhiều người để bên bạn bè những lúc có công việc hoặc rảnh rỗi. Vừa thưởng thức ẩm thực vừa hồ Hoàng Cầu khi lên đèn quả thật thi vị.
Cảm nhận của tôi
Hà Nội vẫn nổi tiếng là nơi có những con đường, góc phố đẹp và cổ kính. Đặc biệt, cái đẹp của Thủ đô thay đổi theo từng mùa, từng không gian. Chính vì vậy mà mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta lại thấy Hà Nội đẹp ở những góc khác nhau. Tôi còn nhớ những ngày khi còn là sinh viên vẫn theo bạn bè ra phố Mai Anh Tuấn tụ tập và uống cà phê bởi giá đồ uống ở đây khá hợp lý với túi tiền của sinh viên.
Phía trước Mai Anh Tuấn là hồ Hoàng Cầu. Tuy không mang vẻ đẹp trong xanh như hồ Gươm nhưng hồ ở đây nhỏ xinh và khi hè đến hoa phượng hay hoa bằng lăng nở mang cái buồn man mác của không gian, của rặng liễu rủ những chiều đông xa ngái và sự lung linh của ban mai tinh khiết. Nơi đây ôm trọn trong mình những trạng thái buồn vui của biết bao con người.
Mỗi sáng tinh mơ nhiều người già và người trẻ vẫn tìm ra chốn này để hít hà không khí trong lành và tập thể dục. Có người tìm cho mình một góc nào đó ở bên hồ để hóng gió, nhâm nhi ly cà phê trong một quán ven đường, thưởng thức món bánh lẩu hải sản nổi tiếng. Cũng có người chỉ thích dạo quanh hồ để hít hà không khí trong trẻo rồi lại đi đâu đó hoặc trở về nhà.
Dù trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử, cùng sự đổi thay của đất nước phố Mai Anh Tuấn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp bình dị, nên thơ tạo nên một bức tranh phố phường hiện đại nhộn nhịp.
Thông tin hữu ích
# Phố Mai Anh Tuấn nằm ven hồ Hoàng Cầu nối từ phố Hoàng Cầu đến phố Đặng Tiến Đông, phố dài chừng 500m.
# Đây là phố hai chiều, mặc dù có nhiều hàng ăn và quán cà phê xong trên phố không có điểm gửi xe ô tô. Giao thông thường gặp khó khăn trong giờ cao điểm do lượng phương tiện tham gia cao.