Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Võ sư gieo mầm nghị lực cho trẻ em nghèo, khuyết tật

Nhật Minh: Thứ hai 14/07/2025, 20:26 (GMT+7)

“Vừa là thầy, vừa là cha”, đó là cách mà nhiều người dân phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhắc đến anh Phạm Hoàng Quốc Bảo, người đã dành hơn chục năm cuộc đời mình để mở rộng vòng tay cưu mang, truyền dạy võ thuật miễn phí cho trẻ em nghèo, mồ côi và khuyết tật.

Từ ngôi nhà nhỏ đơn sơ, anh Bảo đã xây dựng nên những lớp võ đặc biệt, nơi không chỉ rèn luyện thể chất mà còn thắp lên hy vọng và nghị lực sống cho những phận đời kém may mắn.

Hơn chục năm dạy võ miễn phí

Hành trình cưu mang, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu từ đâu vậy anh Bảo?

Tất cả các bạn đó đều là con em của những phụ huynh đã từng đăng ký cho con học võ tại chỗ anh. Trong quá trình luyện tập, vì anh quản lý nhiều sân nên thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình từng sân, từng học viên ra sao. Trong các kỳ thi lên đai, anh trực tiếp quan sát quá trình rèn luyện, sự phấn đấu của các con suốt 3 tháng tập luyện. Nhờ vậy, anh nắm rất rõ thông tin từng em.

Anh cởi mở với phụ huynh, sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình. Nhiều phụ huynh đôi lúc cũng ngại làm phiền, nhưng chính sự nhiệt tình của mình khiến họ yên tâm, tin tưởng để con em họ theo học.

Anh Bảo dành một tình yêu lớn cho võ thuật nói chung và môn Taekwondo nói riêng. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Anh Bảo dành một tình yêu lớn cho võ thuật nói chung và môn Taekwondo nói riêng. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Để có điều kiện kinh tế lo cho các em, anh chị đã xoay xở như thế nào? Và những lúc gặp chuyện vui, buồn, anh chị vượt qua ra sao?

Ngày trước, anh chỉ có một cửa hàng thể thao nhỏ. Từ đó, anh phát triển thành một trung tâm dạy gym cũng nhỏ thôi, nhưng anh bắt đầu cưu mang thêm một vài bạn trẻ. Tất cả đều tự lo, tự nấu ăn, tự chăm sóc cho nhau, và đến bây giờ vẫn vậy. Gần 10 năm kể từ khi hai vợ chồng anh lấy nhau, những bạn đó vẫn sống cùng anh. Hai vợ chồng anh coi các bạn như người thân trong nhà, vẫn lo cho các bạn tới tận bây giờ.

Cực nhọc thì không, nhưng đôi khi trong quá trình các bạn trưởng thành, mỗi người lại có những cá tính riêng. Ở độ tuổi đó, các bạn dễ có những hành động, lời nói mang tính bộc phát. Khi cần thiết, anh cũng phải góp ý, thậm chí la mắng. Có lúc anh la hơi lớn tiếng, khiến các bạn buồn. Có khi vì chưa hiểu nhau trong cách làm việc, cách ứng xử mà nảy sinh khúc mắc. Nhưng rồi dần dần, những va chạm ấy lại giúp anh và các bạn hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó hơn.

Cũng có nhiều chuyện lắm, chuyện vui có, chuyện buồn có. Những câu chuyện đó làm mình hiểu nhau nhiều hơn, chứ không có con đường nào bằng phẳng hoàn toàn, phải qua những khúc quanh, những ngã rẽ mới biết ai thực lòng bên mình, ai mình thương thật sự. Có những hôm các bạn đi tập về mệt mỏi, ốm sốt, chính tay anh lại đi mua cháo, mua thuốc. Thầy trò là vậy, nhưng thật ra, với anh, các bạn ấy còn hơn cả học trò. Đó là một gia đình, một đại gia đình nhỏ mà anh rất trân quý.

Được biết, bên cạnh việc dạy võ, anh còn tạo việc làm cho các em, giúp các em tự lập và trưởng thành. Anh có chia sẻ gì về điều này?

Gần như gọi là niềm vui mỗi ngày, không có vất vả đâu. Sáng đôi lúc gom nguyên tốp đi ăn sáng, cà phê, rồi về phân bố công chuyện làm, tại vì anh cũng có nhiều công việc làm lắm. Bên cạnh đó, anh cũng có quán cà phê, mấy bạn cũng có việc làm, cũng có tiền xài riêng, đi dạy võ cũng có tiền xài riêng. Nói chung đều có việc làm chứ không phải là dạng ở không.

Bạn nào rảnh, gần giải đấu 1-2 tháng thì lên chương trình luyện tập thì các bạn hết buổi là tập thôi, học tập rèn luyện trau dồi kỹ năng, đa số đều biết nấu cơm và dọn dẹp chuyện nhà.

Gắn bó với lớp võ suốt thời gian qua, chắc hẳn anh Bảo cũng có nhiều trăn trở. Điều anh mong muốn nhất cho lớp học là gì?

Môn võ hay môn thể thao nào cũng vậy đều là những điểm đến rất là bổ ích cho các thanh thiếu niên, đặc biệt là những bé có hoàn cảnh khó khăn và những bé bên người khuyết tật thì nên tạo cho họ một sân chơi lành mạnh, bổ ích thêm nữa. Cần có nhiều sân như vậy nữa thì mấy bé mới có được sân chơi phát triển kỹ năng riêng cho các bé ngày càng tốt hơn, xây dựng xã hội tốt hơn.

Mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ cho các huấn luyện viên có đam mê để mở thêm những lớp miễn phí để các bạn có nhiều điểm đến, điểm tập để phát triển tư duy và kỹ năng của mình. 

Xin cảm ơn anh Phạm Hoàng Quốc Bảo với những chia sẻ vừa rồi. Đây là minh chứng cho một trái tim nhân hậu và nghị lực bền bỉ, lặng lẽ gieo những hạt giống thiện lành vào đời.

Học viên của anh Bảo đạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Học viên của anh Bảo đạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao cho các em cơ hội để đổi thay số phận

Khởi xướng từ năm 2005 với lớp võ miễn phí tại sân của UBND địa phương nơi anh Bảo sinh sống. Hành trình hơn 20 năm gắn bó với võ thuật của anh Bảo đã tạo nên một mái nhà chung cho biết bao thế hệ. Từ những buổi tập đơn sơ ban đầu, đến nay lớp võ của anh ngày càng phát triển và đã có hơn 1.000 võ sinh theo học, tất cả đều được anh tận tình chỉ dạy, uốn nắn từng động tác, từng nếp sống kỷ luật.

"Những bạn nghèo thì khoảng mười mấy hai mươi bạn. Anh đã từng cưu mang. Trong đó khuyết tật thì có mình Hiếu, khiếm khuyết về tầm nhìn".

Theo lời anh Bảo, em Nguyễn Quốc Trọng Hiếu, bị khiếm thị bẩm sinh là một trong những học trò làm anh ấn tượng. Gia cảnh khó khăn, mẹ em Hiếu làm công nhân may từ sáng sớm đến tận khuya, không có điều kiện đưa đón hay chăm sóc con thường xuyên. Hiếu phải tự đi bộ đến trường mỗi ngày, lặng lẽ chịu đựng những lần bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Mãi đến khi gặp được anh Bảo, cuộc sống của em như bước sang trang mới.

Sau hơn 10 năm gắn bó với võ thuật, từ chàng trai yếu thế năm nào, Hiếu đã ngày càng cứng cáp hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật như Huy chương vàng cấp thành phố, Huy chương bạc giải Đông Nam Á. Chuyên môn của Hiếu là 3 đẳng taekwondo, HLV pencak silat.

Chị Phạm Thùy Trang, ngụ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ chia sẻ: "Tình nghĩa của thầy thì không biết sao mà tả được luôn, tại vì Hiếu từ một đứa khiếm thị mà được thầy Bảo nâng đỡ và được thầy dạy luôn, rất là tốt. Chị mang ơn thầy Bảo nhiều lắm em".

Điều khiến người ta nhớ đến anh Bảo không chỉ là tài năng võ thuật mà là tấm lòng bao dung, cưu mang những học trò chẳng cùng máu mủ. Từ năm 2013, anh bắt đầu nhận nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, nghèo khó, khuyết tật, đưa về sống chung và dạy võ miễn phí.

"Cũng là cái duyên, trước khi anh cưu mang các bạn đó, thì các bạn đó từng là học trò của anh, rồi sau đó các bạn trong quá trình luyện tập, gia đình có biến cố. Đôi lúc anh tìm hiểu được, gia đình một số bạn khó khăn về tài chính, sức khoẻ đối với riêng bạn đó, tự liên hệ với phụ huynh, tự anh mở lời cho phụ huynh biết mình quan tâm đến bé đó, rồi anh nhận cưu mang, nhận hỗ trợ học hành từ năm 2013 đến giờ".

Theo chia sẻ của anh Bảo, anh cùng vợ là chị Nguyễn Diệu Hiền chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, lắng nghe từng nỗi lòng của các em. Trong số đó, nhiều người đã trưởng thành, vững vàng trên con đường chuyên môn và cuộc sống.

Chị Nguyễn Diệu Hiền trải lòng: "Thấy mấy bé không có điều kiện học vấn hoặc là theo học nghề thì anh với chị muốn giúp đỡ cho nên anh với chị có cùng một suy nghĩ và hỗ trợ nhau làm. Mong ước là cho mấy bé nó theo học. Chị luôn lúc nào cũng ủng hộ ảnh".

Không chỉ dạy võ, vợ chồng anh Bảo còn cưu mang các em có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không chỉ dạy võ, vợ chồng anh Bảo còn cưu mang các em có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với vợ chồng anh Bảo, dạy võ không đơn thuần là truyền nghề mà còn là gửi gắm cả niềm tin, tình thương và khát vọng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết có thể tự tin vững bước vào đời bằng chính đôi chân và nghị lực của mình.

"Đến bây giờ vẫn còn mang ơn thầy. Là do thầy mà Hiếu được như ngày hôm nay".

"Mình suy nghĩ là coi như là gia đình vậy đó. Mấy bé đó ở thì cũng hỗ trợ chị. Thí dụ như là coi nhà cửa, coi như là con lớn của chị vậy đi".

Hiện tại, vợ chồng anh Bảo hỗ trợ 8 em thiếu nhi ở địa phương với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng và duy trì trong suốt tất cả các cấp học. Ngoài ra, anh Bảo còn mở các lớp dạy võ miễn phí vào dịp hè cho thanh thiếu nhi của thành phố.

Anh Quốc Bảo, nói thêm: "Anh muốn các bạn có sân chơi bổ ích. Thứ hai là các bé có điều kiện làm quen với một môn võ nào đó, rồi tập trung các bé lại rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện tự vệ, hạn chế các bé ở nhà có thể một vài tiếng đồng hồ về game, điện thoại, TV".

Gần 20 năm gắn bó với võ thuật và hành trình thiện nguyện thầm lặng, anh Bảo không chỉ rèn luyện kỹ năng cho hàng ngàn võ sinh mà còn trao cho các em cơ hội để đổi thay số phận. Với anh, mỗi động tác võ là một cách rèn người. Mỗi đứa trẻ được nâng đỡ, chắp cánh chính là phần thưởng lớn nhất cho hành trình đầy nghĩa tình và tử tế mà anh, chị đang đi.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Chặn xe ưu tiên và cái kết 8 củ

Xe cứu thương hụ còi, xe công vụ bật đèn ưu tiên, nhưng thay vì được nhường đường, nhiều chiếc lại phải “chôn chân” giữa dòng xe đông nghịt. Không ít tình huống khiến người xem vừa bức xúc vừa ngao ngán: người thì sợ vượt đèn đỏ bị phạt, kẻ lại “điềm nhiên như không” dù còi hú inh ỏi phía sau.

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Giữa những con phố rực sáng ánh đèn mỗi khi đêm về, Hà Nội vẫn giữ cho mình những góc nhỏ nơi nhịp sống không vội vã mà đầy ắp hơi thở quen thuộc.

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

Đề xuất xử lý vi phạm môi trường nghiêm như xử phạt nồng độ cồn của đại biểu quốc hội và sự đồng tình của một số người dân về biện pháp này cho thấy những vi phạm trong lĩnh vực môi trường hiện nay quá phổ biến và đang gây bức xúc mạnh mẽ. Đã đến lúc cần có giải pháp hiệu quả hơn.

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe máy.