Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Tự hào là người lính “Mũ nồi xanh”

Huy Vinh: Thứ bảy 23/08/2025, 18:51 (GMT+7)

Hơn 11 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những người lính Việt Nam, với bộ áo xanh dương đặc trưng, đã đem lại hy vọng và sự an toàn cho những vùng đất bị chiến tranh tàn phá.

Họ không chỉ là những chiến sĩ mà còn là những người xây dựng hòa bình, đem lại ánh sáng mới cho những nơi từng chịu đựng bóng tối. 

Năm 2024, Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy (Phòng Công tác địa bàn) là một trong nhiều cán bộ của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ về thời gian làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan, Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy cho biết, đây là quãng thời gian nhiều thử thách những cũng đầy kỷ niệm của bản thân.

Cán bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thường xuyên phải hoạt động tại các khu vực phức tạp, đang có xung đột về chủ quyền quốc gia; xung đột về vũ trang do tranh chấp phe phái, sắc tộc, tôn giáo; điều kiện kinh tế lạc hậu, kém phát triển, thời tiết khắc nghiệt, nhiều dịch bệnh.

Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy chia sẻ những đặc thù về môi trường sống, sinh hoạt khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài:

“Ngoài cái vấn đề về môi trường, về thực phẩm, thì còn nhiều khó khăn khác. Ví dụ mỗi ngày đi tuần tra mà phải đi từ sáng đến tối và tôi chỉ có ăn một bữa cơm thôi. Bữa cơm là bữa cơm tối khi mà mình kết thúc công việc trở về. Và thứ hai là mình cũng không được uống nhiều nước. Bởi vì nếu mà mình uống nước thì mình lại phải đi vệ sinh. Mà ở bên đấy thì không có chỗ để đi vệ sinh”.

Việt Nam tham gia tích cực nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và được quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam tham gia tích cực nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và được quốc tế đánh giá cao.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Thiếu tá Hương Thùy và các đồng đội đã chủ động thích nghi, từ đó tìm ra những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô coi những khó khăn ấy là một cơ hội rèn luyện bản thân:

“Ở các phái bộ thì ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chúng tôi phải làm hết tất cả mọi việc, trồng rau, chuẩn bị thực phẩm, hay chăm sóc bản thân. Đấy cũng là một cái vấn đề, là một cái thách thức, nhưng nó cũng là một cái cơ hội để cho mình được rèn luyện”.

Những nỗ lực ấy của Thiếu tá Hương Thùy được đền đáp bằng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được trao bởi chỉ huy Phân khu Unity, Tư lệnh lực lượng Quân sự phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-Đăng.

Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ Hòa bình.

Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy, Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ Hòa bình.

Còn đối với Đại úy Phạm Thị Ngàn, cô có nhiệm vụ điều phối, giám sát và giao nhận quân lương cho các đơn vị đóng quân tại địa bàn Abyei, thường xuyên giao tiếp và kết nối với các đơn vị của các quốc gia khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đại úy Phạm Thị Ngàn đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các quốc gia, từ đó có phương án điều phối một cách hợp lý nhất:

“Khi giao tiếp hoặc làm việc với các quốc gia cử quân, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được văn hóa của họ và liên quan đến lương thực thì chúng ta phải hiểu được những thực phẩm mà họ ăn và họ lựa chọn, họ đăng ký”.

Đại úy Phạm Thị Ngàn, điều phối, giám sát và giao nhận quân lương cho các đơn vị đóng quân tại địa bàn Abyei.

Đại úy Phạm Thị Ngàn, điều phối, giám sát và giao nhận quân lương cho các đơn vị đóng quân tại địa bàn Abyei.

Cũng theo Đại úy Phạm Thị Ngàn, vào những ngày nghỉ, ngày lễ, tết, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức nấu ăn để tặng cho người dân. Những suất cơm ấm nóng, chứa chan tình cảm, sự sẻ chia như sợi dây vô hình gắn kết những người vốn xa lạ trở nên gần gũi hơn.

Những việc làm ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Và chính sự chân thành trong mỗi việc làm cụ thể ấy đã giúp người dân bản địa thêm tin yêu Việt Nam, góp phần vào sự thành công trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên mảnh đất Châu Phi./.

Huy Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn