Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Từ điển thị dân

"Toang": Chỉ 1 từ thôi cũng đủ gây ám ảnh

Phạm Thái: Thứ sáu 14/10/2022, 10:59 (GMT+7)

“Toang” là một từ gây ám ảnh khắp cõi Việt Nam trong suốt mùa dịch COVID-19, hết từ Hà Nội, tới Bắc Giang, tới Đà Nẵng, tới TP.HCM...

Ngày 6/3/2020, chỉ sau một thông tin “nóng” về trường hợp một cô gái mắc COVID-19 tại quận Ba Đình, (Hà Nội), từ khoá này lập tức có tới hơn 3 triệu kết quả tìm kiếm trên Google Search. Vậy, “toang” là gì và tại sao nó lại có mức độ “sát thương” khủng khiếp thế trong suốt 2 năm qua?

Trong từ điển tiếng Việt thì “toang” có 3 nghĩa. Một là “có độ mở, độ hở rộng hết cỡ, trông như banh cả ra”, ví dụ: cửa mở toang. Hai là “bị tan, vỡ ra từng mảnh, không còn nguyên vẹn”, ví dụ: nổ toang, vỡ toang. Ba là có nghĩa giống “toáng”, ví dụ: la toang lên, chuyện gì cũng toang ra hết…

Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ

Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ

Tuy nhiên, khi “vào mồm” giới trẻ, ý nghĩa của từ “toang” này đã được mở rộng hơn nữa. Nó ám chỉ sự “hỏng”, sự đổ vỡ, mất mát, sự huỷ bỏ một kế hoạch nào đó, sự kết thúc một câu chuyện, một công việc nào đó. Huỷ hẹn cafe là “toang”. Hoãn lịch nhậu cũng là “toang”. Hết tiền là “toang”. Mất việc là “toang”. Tình yêu đổ vỡ cũng là “toang”.

Thậm chí còn có câu là: Tiền hết tình toang, thay cho câu phổ biến “Tiền hết tình tan” của cha ông thời trước.

Từ này còn đặc biệt “hot” khi có mặt trong một câu thoại của nhóm 1977 Vlog gây sốt toàn cõi mạng xã hội: “Toang rồi ông giáo ạ!”. Cả câu nói này lập tức trở thành câu cửa miệng của rất nhiều bạn trẻ khi nói về những vấn đề không như ý.

Và với đỉnh điểm mùa dịch COVID-19, thì “toang” bỗng dưng có ý nghĩa là tan tành, là tan hoang, là mất kiểm soát, là “vỡ trận”. Chỉ một từ “toang” ám ảnh đã dập tắt bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu quyết tâm của rất nhiều người, cứ mỗi khi dịch lại bùng lên ở đâu đó.

Cảm giác như cuộc sống này sụp đổ đến nơi. Thật may là lịch sử cuối cùng đã chứng minh là làm gì có chuyện “toang”, chỉ có nhiều người “cứ làm toang lên” mà thôi!

Phạm Thái/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn