Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Thổi hồn vào rác thải

Trọng Nhân: Thứ năm 24/07/2025, 08:09 (GMT+7)

Từ những vỏ gói mì tưởng chừng bỏ đi, thầy giáo Lê Quốc Toàn - giáo viên mỹ thuật trường Tiểu học - THCS Lý Thường Kiệt, TP Cần Thơ đã sáng tạo nên những sản phẩm độc đáo, thời trang và đầy tính nghệ thuật.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài bắt mắt, các sản phẩm tái chế của thầy Toàn còn lan tỏa thông điệp sống xanh đến với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Năm 2003, khi mới bắt đầu con đường Sư phạm Mỹ thuật, thầy Lê Quốc Toàn đã có dịp nhìn thấy những sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ cây lục bình. Từ đó, trong đầu thầy bắt đầu nung nấu một ý tưởng: sẽ thử làm những sản phẩm đan lát tương tự, nhưng bằng một chất liệu khác.

Những chiếc túi xách làm từ vỏ mì gói

Những chiếc túi xách làm từ vỏ mì gói

Đến năm 2014, trong một lần tình cờ, thầy bắt gặp những vỏ mì gói nilon bị vứt bỏ ngoài môi trường. Loại rác thải này không những chưa được xử lý đúng cách, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Từ đó, thầy Toàn bắt đầu tận dụng chính những vỏ mì gói ấy để tạo nên những chiếc túi xách tái chế đầu tiên, vừa để thỏa mãn đam mê sáng tạo, vừa với mong muốn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng:

“Môi trường sống của chúng ta đang thay đổi rất nhiều, một phần lớn là do thói quen sinh hoạt của con người. Trong đó, vỏ mì gói là loại rác thải có tác động lớn, vì gần như gia đình nào cũng sử dụng. Tuy nhiên, loại bao bì này hầu như chưa ai tái chế mà thường chỉ vứt đi. Nếu cứ thế bị thải ra môi trường tự nhiên, phải mất đến hơn 75 năm nó mới phân hủy hoàn toàn. Chính vì thế, tôi quyết định chọn vỏ mì gói làm nguyên liệu để tái chế thành các sản phẩm thủ công. So với cây lục bình, vỏ mì gói có ưu điểm là khi làm thành phẩm không cần bảo quản gì thêm, cũng không cần phun sơn vì bản thân vỏ mì đã có màu sắc sẵn rất bắt mắt và bền theo thời gian. Mình chỉ cần rửa sạch, rồi thiết kế lên là có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh”.

Cứ thế, suốt hơn 10 năm miệt mài thu gom vỏ mì gói từ căn tin trường học, cùng với sự góp sức của nhiều phụ huynh biết đến và gửi thêm nguyên liệu, qua đôi bàn tay khéo léo của thầy, đến nay đã có hơn 120 sản phẩm ra đời. Từ túi xách, đồ lưu niệm, vật dụng gia đình cho đến bàn ghế sofa – tất cả đều được tạo nên từ một nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi: Vỏ mì gói.

Đồ lưu niệm, vật dụng gia đình cho đến bàn ghế sofa... tất cả đều được tạo nên từ vỏ mì gói

Đồ lưu niệm, vật dụng gia đình cho đến bàn ghế sofa... tất cả đều được tạo nên từ vỏ mì gói

Với niềm đam mê và tình yêu dành cho môi trường, những sản phẩm tái chế của thầy Toàn ngày càng được nhiều người biết đến. Và đến năm 2018, thầy chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu: “Người thực hiện bộ sưu tập túi xách tái chế từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất”. Đó không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự công nhận cho những việc làm từng bị cho là vô nghĩa:

“Lúc mới bắt đầu thì khó khăn lắm, khó nhất là học cách đan. Vì mình đâu có biết gì về kỹ thuật, nên phải tự tìm hiểu trên mạng. Khi bắt tay vào làm thì đủ thứ trục trặc, đan hư, méo mó, phải tháo ra tháo vào hoài. Cái túi xách đầu tiên mất gần 2 tháng mới xong, mà nhìn lại cũng chẳng đẹp gì. Ngoài ra cũng có nhiều chuyện vui buồn. Ví dụ như lúc mình đi xin mua lại vỏ mì gói, có người nhìn mình với ánh mắt lạ, tưởng mình… không bình thường”.

Thầy giáo Lê Quốc Toàn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu: “Người thực hiện bộ sưu tập túi xách tái chế từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất”

Thầy giáo Lê Quốc Toàn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu: “Người thực hiện bộ sưu tập túi xách tái chế từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất”

Trên hành trình “trồng người”, thầy Toàn luôn nỗ lực gieo vào thế hệ trẻ những giá trị tích cực – với mong muốn các em biết yêu thương, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống. Cứ thế, trong mỗi giờ lên lớp, thầy lại truyền lửa bằng những bài học tái chế đầy cảm hứng như chính niềm đam mê và tình yêu môi trường thầy đã ấp ủ suốt bao năm qua.

“Mình phải giáo dục, vì học sinh tiểu học còn rất nhỏ, nên việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi dạy những bài liên quan đến môi trường, tôi luôn rất kỹ. Mục đích là để các em ý thức được từ nhỏ, rồi dần dần hình thành thói quen – để sau này lớn lên, các em sẽ biết mình phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường”.

Từ những chiếc vỏ mì gói tưởng chừng chỉ có thể vứt đi, thầy Lê Quốc Toàn đã biến thành tác phẩm nghệ thuật và quan trọng hơn cả là thành bài học sống xanh cho bao thế hệ học sinh. Một hành trình thầm lặng, bền bỉ, đầy cảm hứng như chính con người thầy: giản dị, kiên trì và không ngừng sáng tạo.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn