Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Thênh thang đường về

Tấn Khoa: Thứ bảy 01/02/2025, 09:29 (GMT+7)

Chúng ta ngày càng trưởng thành thì ba mẹ cũng càng lớn tuổi. Cùng lắng nghe những lời tâm sự của các bạn trẻ để hiểu hơn về hành trình “nhà là nơi bắt đầu của sự nghiệp” và “nhà cũng là nơi bắt đầu của Tết”.

Đi thật xa để trở về

Cách đây 5 năm, cô kỹ sư 9x Nguyễn Phượng Hằng vẫn đang làm việc ở tỉnh Đồng Nai, trong một phòng nuôi cấy mô tại cơ sở chuyên về cây giống. Công việc ổn định và lại đúng chuyên môn, Phượng Hằng phần nào vững tâm cho con đường tương lai của mình. Nhưng cứ mỗi khi tiết trời cuối năm chuyển lạnh, cô gái trẻ lại nôn nao nhớ quê nhà Đồng Tháp. Đường đi làm mỗi ngày qua những khung cửa bắt đầu rực rỡ sắc hoa xuân, lòng người xa quê bồi hồi khó tả.

Rồi thì cũng đến ngày xong việc, nghỉ Tết. Hòa cùng dòng người tấp nập về quê, Phượng Hằng men theo con đường quen thuộc hơn 200 cây số để kịp đến nhà ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trước khoảnh khắc Giao thừa:

"Lúc chạy xe về quê trong giai đoạn đó: Ở quê mình, mọi người bán cây kiểng nên lúc đó họ bán hết rồi. Chỉ những khu du lịch hay trên những con đường trang trí mới còn có hoa đẹp thôi, còn những hộ trồng để bán thì lúc đó hết rồi.

Cái đó rất mừng, nhưng nhìn lại thì cảm giác tấp nập người người nhà nhà đều đem cây đi bán hoặc đi tới đi lui trang trí thì không còn nhộn nhịp như khoảng 23-25 Tết. Nhưng lúc nào trên con đường về quê, mình cũng thấy vui hết, kiểu như là hoa nở thì lòng người cũng nở hoa..."

Ảnh minh hoạ: Báo Phụ nữ Việt Nam

Ảnh minh hoạ: Báo Phụ nữ Việt Nam

Một chút luyến tiếc thể hiện rõ trong giọng nói của Phượng Hằng, cả trong tiếng cười của cô kỹ sư khi bỏ lỡ không khí rộn rã của quê hương xứ sở hoa kiểng vào những ngày cận Tết...

Nhưng đó là câu chuyện của hơn 5 năm trước, còn giờ đây, sau khi cân nhắc kỹ nhiều yếu tố về định hướng cuộc sống, công việc, Phượng Hằng đã về sinh sống tại quê nhà. Mạnh dạn mở cơ sở nuôi cấy mô cây trồng, Phượng Hằng đã dần chứng tỏ được năng lực của bản thân trong hành trình khởi nghiệp.

Cũng nhờ đó mà vài năm gần đây, nữ kỹ sư đã không còn phải “đợi” được nghỉ Tết mà có thể cảm nhận trọn vẹn cơn gió xuân từ những ngày đầu tháng Chạp.

Nhà cũng là nơi bắt đầu của Tết

Tại xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, anh Đỗ Văn Tình cũng đang trải qua một cái Tết thật đặc biệt bên gia đình. Trước đây, anh làm việc ở TP Rạch Giá, xa nhà. Nhưng sau khi mẹ anh phát hiện có khối u trong não và phải phẫu thuật, anh quyết định chuyển công tác về huyện An Minh để có thể ở gần chăm sóc mẹ.

Sau hai năm làm việc gần nhà, anh Tình chia sẻ: "Mình thấy năm nay so với những năm làm xa nhà thì cái Tết trọn vẹn hơn. Trọn vẹn hơn ở chỗ cái Tết của mình là được ở cạnh cha với mẹ. Hổng cần phải quá nhiều thứ, Tết chỉ cần sum vầy bên gia đình, có cha có mẹ là Tình thấy trọn vẹn, hạnh phúc rồi. Có thể thu nhập của mình hổng còn nhiều, những phong bao lì xì ít lại tí xíu. Nhưng mình có quỹ thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Tình thấy phần đánh đổi đó cũng hợp lý so với quyết định của mình".

Không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi con trai út về làm việc gần nhà, gia đình có những bữa cơm sum họp bên nhau mỗi ngày, không còn chờ đợi những ngày tết mới được gặp nhau, cô Nguyễn Thị Lan - mẹ anh Tình bộc bạch:

"Cảm giác bữa cơm nào cũng có con trai mình, thấy nhà rất hạnh phúc, ấm cúng. Cô sung sướng vì tuy Út Tình làm lương không có bao nhiêu nhưng mà chiều nào cũng về nhà với cha với mẹ. Cô rất hạnh phúc vì có đứa con có hiếu... Vui! Cô rất xúc động! Út Tình biết cô bệnh nên về làm gần nhà. Mỗi khi Út Tình đi làm, cô đứng ở ngoài chờ Út Tình đi rồi cô mới vô. Nhìn con chạy ra đi làm, đi rồi thì cô mới vô nhà, mới yên tâm".

Về làm việc gần nhà, anh Đỗ Văn Tình có nhiều hơn những bữa cơm gia đình bên cha mẹ. Ảnh NVCC

Về làm việc gần nhà, anh Đỗ Văn Tình có nhiều hơn những bữa cơm gia đình bên cha mẹ. Ảnh NVCC

Những câu chuyện như của Phượng Hằng và anh Tình không chỉ là sự thay đổi về công việc, mà còn là quyết định quan trọng trong việc trở về quê hương, sống gần gũi với gia đình, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết. Thạc sĩ Tâm lý Võ Minh Thành – Giảng viên Khoa Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP.HCM chia sẻ:

"Có nhiều người chia sẻ với mình là: Chúng ta còn bao nhiêu lâu cho hành trình đó nữa? Tức là hành trình đi kiếm tiền, xong quay về, rồi lại tiếp tục... Rồi ba mẹ mình còn bao nhiêu lâu để chờ mình nữa?"

Và có lẽ, chính câu hỏi: “Còn bao nhiêu thời gian cho những lần cha mẹ đợi chúng ta về nhà đón Tết?” cũng là một trong những lý do mà thời gian qua, không ít người chọn “dịch chuyển” về lại quê hương của mình để vừa phát triển sự nghiệp, vừa được ở gần những người thân yêu, cũng như để được đón cái Tết sum vầy. Đương nhiên, về hay ở là lựa chọn của mỗi người:

"Mình đã được tận hưởng không khí bên gia đình, được đoàn tụ rất hạnh phúc rồi, nhưng cần có kế hoạch lâu dài. Thực sự có nếu mình biết lập kế hoạch, mình biết phân tích kỹ ra, mình quyết tâm, mình đầu tư, mình làm mà có ứng dụng một chút ngành học của mình thì vẫn có thể phát triển được, hợp với khả năng, sở thích, nhu cầu của xã hội. Làm ở quê phải có kế hoạch lâu dài, để đảm bảo vừa ở quê vừa phát triển công việc. Lúc đó, mình phải cần nỗ lực rất nhiều".

Anh Đỗ Văn Tình bên cha mẹ trong những ngày xuân mới. Ảnh NVCC

Anh Đỗ Văn Tình bên cha mẹ trong những ngày xuân mới. Ảnh NVCC

Tết là khoảng thời gian ý nghĩa và chứa đựng những giá trị thiêng liêng với người Việt Nam ta. Một năm mới đã đến, mỗi người trong chúng ta lại càng thêm trưởng thành, chín chắn hơn, có thêm nhiều trải nghiệm để lựa chọn con đường cho bản thân, lựa chọn nơi mình sống, nơi mình thuộc về.

Đường về nhà vẫn luôn thênh thang rộng mở, đón đợi những trái tim xa xứ muốn trở về! Về nhà là có Tết!

Tấn Khoa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn