QL 6 cấm đường theo 2 khung giờ để nổ mìn phá đá
Quốc lộ 6 (QL6) đoạn qua Dốc Cun (tỉnh Hòa Bình) sẽ bị cấm đường theo khung giờ để phục vụ thi công nổ mìn phá đá thực hiện Dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun trên QL6.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nếu đang cần tìm một hoạt động dã ngoại vừa rèn luyện sức khỏe tốt cho cả gia đình, vừa góp phần bảo vệ và thay đổi môi trường, bạn có thể thử rủ cả nhà đi leo núi, nhặt rác và trồng cây.
Đây cũng là hoạt động mà các thành viên của hội “Rèn luyện và Môi trường” thường xuyên thực hiện vào cuối tuần tại núi Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Chủ nhật vừa qua (5/11/2023), nhân trời nắng đẹp, chị Nguyễn Thị Loan, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) rủ con gái 6 tuổi đi leo núi ở Sóc Sơn. Lịch trình đi bộ và leo núi cũng khá nhẹ nhàng, sáng đi, trưa lên đỉnh núi và chiều có mặt ở nhà.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị Loan mang theo quần áo mỏng nhẹ, giầy có đế bám, gậy, có chống nắng, mũ, nước và đồ ăn nhẹ cho 2 mẹ con. Chị cũng chuẩn bị túi để nhặt và dọn rác trên núi.
Chị Nguyễn Thị Loan chia sẻ, chị và con cũng mang theo một vài cây ăn quả có sẵn ở nhà để lên trồng tại các nơi đất trống, vừa giáo dục con, vừa góp một tay vào việc bảo vệ môi trường xanh: “Hôm nay Chủ nhật, mình với con gái có mang một số cây ăn quả đi để trồng trên đồi. Mình thấy đây là hoạt động vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết được hai mẹ con. Thay vì ngồi xem ti vi hay chơi điện tử thì hai mẹ con được cùng làm một việc với nhau. Mình thấy nó rất ý nghĩa, lại bảo vệ được môi trường. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi như thế này nữa”.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Minh Thu, sinh viên Đại học Hà Nội tham gia hoạt động này lại có lý do khá đơn giản: Bạn là người yêu thích và muốn hòa mình vào thiên nhiên, nên tận dụng tối đa thời gian có thể để tạm trốn khỏi sự ngột ngạt của phố thị:
“Mình rời xa khỏi máy tính, laptop đi. Vì em ngủ dậy là dính mặt vào laptop từ sáng đến tối luôn. Em muốn khác đi, muốn thay đổi không khí. Trên đường đi bộ lên núi, em thấy có một đoạn rừng cây bị cháy, nó cháy rụi hết. Thì em thấy việc trồng cây này nó rất ý nghĩa. Sau này, đời con cháu mình sẽ được hưởng lại”
Lần đầu tiên trải nghiệm một hoạt động leo núi, nhặt rác và trồng cây như thế này, bạn Phạm Thu Phương, trường Đại học Thương Mại thừa nhận còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, không mất nhiều thời giaN, một dân văn phòng chính hiệu (như Phương tự nhận) cũng đã nhanh chóng bắt nhịp và cảm thấy ngày càng yêu thích hoạt động này:
“Hôm nay lần đầu tiên leo núi, em rất mệt, như một cái quả tạ với mọi người, họ phải hỗ trợ em rất nhiều. Cuối cùng em chưa lên được đỉnh núi, nhưng đến được chỗ mọi người trồng cây. Em thấy vấn đề môi trường mọi người rất quan tâm, nhưng lại chưa có nhiều hành động thiết thực. Em vừa được leo núi, rèn luyện sức khỏe, lại vừa góp cho xã hội 1 cây xanh, 1 việc làm có ích”
Hiện nay, nhóm “Rèn luyện và Môi trường” có 2.600 thành viên trên mạng xã hội. Trung bình mỗi tháng có 3-4 chuyến đi với khoảng 200 thành viên tham gia.
Anh Kiều Tùng Lâm, người sáng lập nhóm, cho biết, anh vốn là một người thường xuyên chạy bộ ở núi Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn). Sau khi nhận thấy ngày càng nhiều rác xả ra tại khu vực, mà một mình anh nhặt không xuể, nên anh chia sẻ và lan tỏa hoạt động với mọi người: “Cách đây 3 năm, mỗi lần mình đi thì đều nhặt rác, nhưng một mình làm thì không hiệu quả. Mình rủ anh em đi nhặt cùng, sau đó, hoạt động nhặt rác lan tỏa và được chia sẻ. Nhóm hiện có 2.600 người, mỗi lần đi 50-70-100 người cũng có. Mình nhận ra, vô tình mình tạo ra được một cộng đồng, mọi người, người thân trong gia đình được kết nối với nhau, được rèn luyện sức khỏe, được kết nối với chính bản thân mình. Nó như một hoạt động chữa lành vậy. Một ngày ở Hà Nội bạn thấy nó trôi đi rất nhanh, ngủ muộn, ăn trưa muộn chút là hết ngày. Nhưng lên đây sẽ thấy một ngày rất dài, và nó rất ý nghĩa”
Được biết, sau khi nhặt rác, các thành viên của nhóm sẽ đưa xuống một khu cắm trại dưới chân núi, nơi có khu tập kết rác và có xe của công ty môi trường tới dọn dẹp hàng ngày.
Chia sẻ việc trồng cây, anh Lâm khẳng định, đó là xuất phát từ ý tưởng của chính các thành viên. Quan trọng hơn, cộng đồng “Rèn luyện và Môi trường” hoàn toàn miễn phí, trên tinh thần tự nguyện. Họ tìm thấy nhau bởi chung một tình yêu thiên nhiên, muốn cuộc sống xanh và đáng sống hơn.
---
Các bạn thân mến.
Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.
Quốc lộ 6 (QL6) đoạn qua Dốc Cun (tỉnh Hòa Bình) sẽ bị cấm đường theo khung giờ để phục vụ thi công nổ mìn phá đá thực hiện Dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun trên QL6.
Sau khi được Bộ GTVT chấp thuận, Sở GTVT TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm sử dụng cân tải trọng tự động để xử phạt người vi phạm không còn ở hiện trường hay còn gọi là phạt nguội đối với tình trạng quá tải trọng.
Mới đây, một video dạng ngắn đã lên xu hướng mạng xã hội, khi quay một cô gái nước ngoài ngồi nhắm mắt hồi hộp bên bàn cafe, trong lúc tàu hỏa chạy qua cách người vài gang tay. Dư luận lại nóng lên, chính quyền sở tại ở Hà Nội lại ra quân để ngăn chặn người ra vào khu vực “xóm đường tàu”
Theo dữ liệu của CBRE Việt Nam, Thị trường nhà ở gắn liền với đất của Hà Nội trong Quý 3/2023 ghi nhận 710 căn mở bán mới từ 5 dự án, tập trung tại phía Bắc, phía Tây và Hưng Yên. So với quý trước, lượng mở bán mới trong Quý 3 tăng gần gấp 5 lần.
Ở Hà Nội, có một nghịch lý vẫn tồn tại: Nơi nào có rào chắn, nơi nào đặt biển cấm lại là nơi người dân thi nhau đổ rác. Ai cũng nóng lòng vứt ngay rác ra khỏi nhà mình nhưng không quan tâm tới quy định, thậm chí đổ ngay sang nhà hàng xóm.
Những chiếc xe đạp chở đầy hoa rực rỡ trên một đoạn phố Phan Đình Phùng đã trở thành địa chỉ chụp ảnh “sống ảo” quen thuộc của nhiều người Hà Nội và khách du lịch.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua (13/11), sắc xanh phủ kín bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới. Trong tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV, chỉ có hai mặt hàng giảm giá.