Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
SỨC NÓNG TỪ MẶT SÂN BÊ TÔNG
Cái lạnh cắt da 12 độ của mùa đông Hà Nội dường như bị bỏ lại phía sau cánh cổng doanh trại. Trước mắt lúc này là không khí hừng hực của mồ hôi và kỷ luật thép. Để chỉ huy một 'dàn nhạc' đặc biệt với những tiếng thét và tiếng va đập của khiên giáp như thế này, cần một người 'nhạc trưởng' bản lĩnh.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc bài tập vang lên, PV VOV Giao thông Quốc gia đã kịp giữ chân người chỉ huy đang ướt đẫm mồ hôi, đó là Thượng Úy Nguyễn Văn Hưởng - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Đại đội 1 cán bộ huấn luyện.
PV: Thưa Thượng Úy, tôi quan sát thấy bài tập hôm nay có cường độ rất cao, các chiến sĩ phải di chuyển đội hình liên tục trong khói mù. Anh có thể giải thích rõ hơn về tình huống giả định này?
Thượng Úy Nguyễn Văn Hưởng: Báo cáo nhà báo, đây là phương án số 05: Giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng kết hợp chống đua xe trái phécp. Trong đêm Giao thừa, khói từ pháo hoa, tiếng ồn từ đám đông và sự phấn khích quá đà của thanh thiếu niên là những yếu tố chúng tôi phải lường trước.
Bài tập này buộc chiến sĩ phải phối hợp nhóm, dùng ám hiệu tay thay vì lời nói, và phải giữ bình tĩnh tuyệt đối giữa màn khói.
PV: Tôi thấy nhiều chiến sĩ trẻ mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù trời rất lạnh. Đơn vịcó chế độ rèn luyện đặc biệt nào để đảm bảo thể lực cho họ đứng suốt 6-8 tiếng đêm Giao thừa không?
Thượng Úy Nguyễn Văn Hưởng: Có chứ. Ngoài kỹ thuật, chúng tôi tập bài "đứng nghiêm". Nghe đơn giản nhưng đứng nghiêm 4 tiếng đồng hồ với 15kg trang bị trên người không hề đơn giản. Chúng tôi rèn cho anh em sức bền của đôi chân và sự tập trung của ánh mắt. Mồ hôi rơi hôm nay để đêm 30 không có sai sót nào xảy ra.
PV: Vâng, mồ hôi rơi hôm nay để đêm 30 bình yên. Cảm ơn Thượng Úy Hưởng!
Chia tay những người lính đang 'đổ lửa' trên sân tập, hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia chuyển sang một khu vực khác, nơi tĩnh lặng hơn nhưng mùi vị của sự khẩn trương thì cũng nồng đượm không kém. Đó là nơi những người bạn đường tin cậy của lính cơ động đang được chăm sóc.
CHUYỆN BÊN NHỮNG CHIẾC “CHIẾN MÔ
Đứng trước xưởng kỹ thuật, nơi mùi dầu mỡ quyện lẫn mùi xăng thơm nồng. Giữa hàng trăm chiếc xe đặc chủng xếp thẳng tắp, PV VOV Giao thông Quốc gia bắt gặp một ánh mắt rất tình cảm của một người lính già dặn đang dành cho chiếc xe của mình.
Hãy cùng trò chuyện với Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng - Cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Phòng CSCĐ Công an TP. Hà Nội để hiểu vì sao anh lại gọi khối sắt thép vô tri này là 'người bạn' tri kỷ.
PV: Chào Thượng Úy, nhìn anh chăm chút chiếc xe này kỹ quá, còn hơn cả chăm xe riêng của mình nữa?
Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng: Chắc chắn rồi nhà báo. Xe riêng hỏng thì dắt bộ hoặc gọi cứu hộ, chứ xe này mà hỏng đêm Giao thừa thì coi như hỏng nhiệm vụ. Nó là "đôi chân", là vũ khí của mình mà. Tôi đang kiểm tra lại hệ thống đèn ưu tiên và phanh. Đêm 30 đường đông, phanh phải "ngọt" thì mới an toàn.
PV: Năm nay là năm con Ngựa (Bính Ngọ), chiếc xe này cũng như con "chiến mã". Anh đã gắn bó với "chiến mã" này bao lâu rồi? Có kỷ niệm nào đáng nhớ giữa anh và nó trong những đêm trừ tịch không?
Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng: Chiếc này gắn bó với tôi 10 năm rồi. Từng chi tiết trên xe tôi đều cảm nhận rõ nhất. Nó không chỉ là phương tiện, mà còn là 1 người bạn thật sự với anh em cơ động chúng tôi. Xe chỉ cần hỏng 1 bộ phận nhỏ thôi là tôi nhận ra ngay
PV: Nhiều thính giả tò mò, ngồi trên chiếc xe này đi tuần tra thì "oai" thật đấy, nhưng nỗi khổ thầm kín nhất khi ngồi trên yên xe suốt đêm là gì?
Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng: Là cái lạnh và độ rung nhà báo ạ. Gió đêm Giao thừa lùa vào khe áo giáp buốt tận xương sống. Còn độ rung của xe phân khối lớn thì làm tê dại cả hai cánh tay. Nhiều hôm hết ca trực, xuống xe rồi mà tay vẫn run không cầm nổi đôi đũa ăn mì. Nhưng ngồi lên xe là lại tỉnh như sáo, đó là phản xạ nghề nghiệp rồi.
PV: Khi nhiệm vụ đã được đưa ra, việc gìn giữ bình yên cho người dân trong những thời khắc thiêng liêng chính là cách những chiến sỹ như Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng cảm nhận hơi ấm trong chính những ngày đông lạnh nhất, câu chuyện của Thượng Úy Tùng khiến chúng ta thấm thía hơn sự gian lao của nghề.
Tạm biệt những chiếc 'chiến mã', đồng hồ lúc này đã chỉ 11 giờ trưa. Chúng ta hãy cùng bước vào nhà ăn, để xem phía sau sự gai góc, can trường, trái tim của những chàng lính trẻ sẽ rung động vì điều gì trong những ngày giáp Tết.
GÓC RIÊNG TƯ - NHỮNG LÁ THƯ VÀ BỮA CƠM SỚM
Không khí Tết đã len lỏi vào tận khay cơm của người lính với cành đào phai và bánh chưng xanh. Nhưng có lẽ, gia vị đậm đà nhất trong bữa cơm tất niên sớm này không phải là thức ăn, mà là nỗi nhớ. Ở một góc bàn ăn, PV VOV Giao thông Quốc gia nhìn thấy một chiến sĩ trẻ, thay vì cầm đũa, em đang nắn nót viết từng dòng lên một tấm thiệp nhỏ. Đó là Hạ sĩ Nguyễn Trọng Gia - Chiến sĩ nghĩa vụ trẻ.
PV: Gia này, anh thấy em đang ngồi nhìn cành đào hơi thẫn thờ một chút. Đang nhớ nhà à?
Hạ sĩ Gia: Dạ... vâng anh. Đây là năm đầu tiên em ăn Tết xa bố mẹ. Mọi năm tầm này là em đang phụ bố lau bàn ghế, chở mẹ đi chợ hoa. Tự nhiên thấy mùi hương trầm ở phòng truyền thống thoang thoảng, em hơi nhớ mùi bếp củi ở quê.
PV: Anh thấy trên tay em đang cầm một tấm thiệp viết tay. Thời đại Zalo, Facebook rồi, sao em lại chọn viết thư tay?
Hạ sĩ Gia: Em viết cho bà nội em. Bà em già rồi, mắt kém không dùng điện thoại thông minh. Em muốn viết vài dòng gửi về, nhờ bố đọc cho bà nghe. Em muốn khoe với bà là cháu bà đã lớn, được mặc quân phục, được tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô. Chắc bà sẽ vui lắm và hết lo cho em.
PV: Trong bức thư đó, em có hứa với bà điều gì không?
Hạ sĩ Gia: Em hứa là: "Bà ơi, Giao thừa này cháu không ở nhà hái lộc cho bà được, nhưng cháu sẽ mang về cho bà món quà lớn hơn, đó là sự trưởng thành. Sau Tết cháu sẽ về thăm bà
PV: Một lời hứa trưởng thành gửi về cho bà nội - món quà Tết giản dị mà thiêng liêng biết bao. Chúc Gia sẽ luôn giữ vững niềm tin ấy.
Từ thao trường, xưởng máy đến nhà ăn, chúng ta đã thấy sự nỗ lực của từng cá nhân. Nhưng để ghép nối hàng nghìn con người ấy thành một khối thống nhất cho đêm Giao thừa, cần một bộ não chỉ huy. Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia bước vào nơi 'đầu sóng ngọn gió' về mặt chiến lược - Phòng giao ban tác chiến.
PHÒNG GIAO BAN - BỘ NÃO CỦA ĐÊM GIAO THỪA
Khác với sự ồn ào bên ngoài, không khí trong căn phòng này đặc quánh sự tập trung. Trên bàn là tấm bản đồ Hà Nội chi chít những dấu chấm đỏ. Mỗi dấu chấm là một chốt chặn, là sự an nguy của người dân Thủ đô.
Người đang đứng trước tấm bản đồ ấy, gánh trên vai trọng trách 'không được phép sai sót dù chỉ 1%' là Thiếu tá Trần Quang Thái - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Phòng Cảnh sát cơ động.
PV: Thưa Thiếu tá, với tấm bản đồ dày đặc các chốt trực thế này, áp lực lớn nhất của người chỉ huy trong đêm Giao thừa là gì?
Thiếu tá Trần Quang Thái: Với người chỉ huy, áp lực lớn nhất là phải đưa ra quyết định chính xác trong tích tắc để bảo vệ niềm vui của bà con. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để đối mặt với mọi tình huống bất ngờ. Nhưng, an ninh không phải là sự áp đặt một chiều. Đêm nay là thời khắc thiêng liêng, chúng tôi mong mỗi người dân hãy là một người bạn đồng hành.
Sự bình tĩnh và ý thức của quý vị chính là sự hỗ trợ tốt nhất, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ để ai cũng được đón một năm mới Bính Ngọ trọn vẹn và hạnh phúc. Chúng tôi bảo vệ vòng ngoài, mong bà con giữ gìn ý thức ở vòng trong.
LỜI NHẮN GỬI TỪ QUÁ KHỨ
VOV Giao thông Quốc gia thực hiện phóng sự này khi Hà Nội vẫn còn đang trong những ngày đông giá buốt của tháng Chạp. Nhưng ngay lúc này đây, khi các thính giả đang nghe đài, là thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời.
Những người lính mà chúng tôi gặp hôm nay họ đang không ở bên chiếc radio này. Họ đang ở ngoài kia, trong sương lạnh, dưới ánh đèn đường, âm thầm dệt nên tấm màn an ninh vô hình để bảo vệ niềm vui cho quý vị.
"Tôi ,Thiếu tá Trần Quang Thái , kính chúc bà con có 1 đêm giao thừa An toàn, 1 năm mới Bình an".
"Tôi, Thượng Úy Nguyễn Văn Tùng, kính chúc thính giả 1 năm mới an khang thịnh vượng".
"Tôi, Hạ sỹ Nguyễn Trọng Gia, chúc thính giả cả nước 1 năm mới mạnh khỏe".
"CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG HÀ NỘI - QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM!"
Tiếng hô "Quyết tâm" đã vang lên , những chiếc "chiến mã" đã lăn bánh vào màn đêm. Nhưng, sự bình yên trọn vẹn của đêm Giao thừa Bính Ngọ này không thể chỉ được xây đắp đơn độc bởi mồ hôi của các chiến sĩ trên thao trường.
Nó cần sự cộng hưởng từ chính các bạn. Một tay lái vững vàng không rượu bia, một cái nhìn bao dung khi đường tắc, hay ý thức tự giác chấp hành luật lệ... những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang giá trị to lớn vô cùng.
Đó chính là lớp "áo giáp" tốt nhất mà quý vị trang bị cho cộng đồng, giúp những người lính cơ động bớt đi một phần lo toan, để họ sớm được nghe thấy tiếng cười bình an thay vì tiếng còi báo động.
Hãy để bình an là lựa chọn chung của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn những người đang thức cho thành phố ngủ yên, và cảm ơn cả các bạn - những người đang giữ gìn sự bình yên ấy trong từng hành động nhỏ nhất. Chúc mừng năm mới!
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.