Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người kết nối những cây cầu tình thương

Nhật Minh: Thứ hai 23/06/2025, 19:52 (GMT+7)

Về xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hỏi ông Trương Văn Hùng, tổ trưởng Tổ giặm vá đường ấp 4 thì hầu như ai cũng biết. Hơn hai mươi năm qua, ông Hùng là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và bà con vùng quê còn nhiều sông rạch cách trở.

Không thù lao cũng chẳng cần báo đáp, ông Hùng chỉ lặng lẽ làm vì thấy bà con mình cần thì mình góp một tay.

Hơn 20 năm dặm, vá đường, xây cầu miễn phí cho bà con

Chú Hùng bắt đầu công việc dặm, vá đường, xây cầu miễn phí cho bà con địa phương từ khi nào và vì sao chú lại quyết tâm làm vậy chú?

Nói chung ở đây trước cũng có mấy anh làm từ thiện, làm cầu cho bà con. Bây giờ mấy ổng cũng lớn tuổi rồi, nên chú tiếp tục làm theo. Mình nghĩ đơn giản thôi, đường làng mà, cho bà con, con em mình đi tới lui dễ dàng.

Chú làm công việc này cũng hơn 20 năm rồi. Người dân mình cũng có trách nhiệm nữa – thấy đường hư thì tự động đi vận động bà con, xóm giềng cùng góp sức. Có khi còn đi xin các nhà hảo tâm ở xa. Như chiều nay, chú cũng tính ra chợ xin thêm chút đỉnh để có nguồn mà làm tiếp.

Trước đây, chú và các thành viên trong tổ thường sửa đường bằng cách nào, thưa chú?

Lúc đầu mấy chú dặm vá bằng xi măng. Nhưng sau này, khi Quốc lộ 61 sửa chữa, người ta cạy nhựa cũ lên, chú thấy tiếc quá nên xin về tái chế lại. Đập nhựa ra, rồi xịt dầu lửa, tha nhớt cặn vô, rồi dặm vá lại. Làm vậy hiệu quả hơn xi măng nhiều. Nhựa thì xe chạy nhiều nó càng chắc, còn xi măng thì vá xong, vài ba bữa xe chạy là hư liền.

Dạ, vậy tổ dặm vá đường ấp 4 do chú làm tổ trưởng hoạt động cụ thể ra sao vậy chú?

Tổ này do Hội Nông dân xã thành lập, có quyết định hẳn hoi. Tổ ấp 4 có 8 thành viên chính thức, chú làm tổ trưởng. Khi đi làm thì có khi không đủ người, nhưng mấy anh em, ai có lòng thì tự nguyện góp sức. Năm rồi, tụi chú làm một đoạn đường – nhân công là nhờ tổ từ thiện ở xa về giúp. Một buổi thôi mà đổ tới 70 bao xi măng.

Ngoài dặm vá đường thì con được biết, chú còn tham gia xây cầu miễn phí nữa. Có kỷ niệm nào chú nhớ nhất không chú?

Cầu thì làm cũng nhiều lắm rồi. dặm vá đường thì liên tục. Như bữa con từ ngoài vô đây, thấy cái đoạn đen đen đó là chú làm đó. Dốc cầu bị sụp xuống, chú xin nhựa về vá lại.

Có đoạn lộ này nối với lộ kia bị lún, khó đi quá nên tụi chú cũng sửa. Nhớ có lần ông Ba Khang làm bị cát đè suýt chết. Hồi đó làm gì có xe cẩu hay máy xúc, mình chỉ lấy cọc đóng xuống rồi đổ cát vô cho nó lún. Ba đống cát đè ổng, may mà thoát. Nguy hiểm vậy chứ tụi chú làm hoài, đâu có sợ.

Cảm ơn chú Hùng với những chia sẻ vừa rồi. Chúc chú luôn mạnh khỏe để tiếp tục tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện của mình.

Hơn hai mươi năm qua, ông Hùng là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và bà con vùng quê còn nhiều sông rạch cách trở.

Hơn hai mươi năm qua, ông Hùng là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và bà con vùng quê còn nhiều sông rạch cách trở.

Khi mặt trời còn chưa lên khỏi những rặng dừa nước, người dân ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang lại thấy bóng dáng quen thuộc của ông Trương Văn Hùng cùng các thành viên tổ dặm vá đường lom khom sửa từng ổ gà, ổ voi hay san từng đoạn đường gập ghềnh trong xóm. Vài dụng cụ đơn sơ, vài bao xi măng, … và một tấm lòng nhân ái, họ cần mẫn làm việc không vì lương, không vì danh, chỉ mong bà con đi lại an toàn, con em đến trường nhẹ bước.

Theo lời ông Hùng, hơn 20 năm trước, nhận thấy địa phương mình ở vùng nông thôn nhiều sông rạch, đi lại khó khăn nên ông đã cùng các anh em trong xóm vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp xây cầu, dặm vá đường quê. Ông tâm đắc lời Bác Hồ dạy: “Một việc gì dù nhỏ mà dân cần thì chúng ta hãy cố gắng làm”. Và thế là, thấy đường hư thì ông đi vận động, chỗ nào cần bắt cầu thì ông tìm cách góp sức. Âm thầm, đều đặn như vậy suốt thời gian qua.

Không chỉ tự mình xắn tay vào việc, ông Hùng còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều người sẵn lòng chung tay cùng ông, người góp công, người góp của không suy tính thiệt-hơn. Từ đó, hơn mười cây cầu nông thôn do ông và các thành viên trong tổ vận động xây dựng không chỉ nối liền đôi bờ kênh rạch mà còn mở ra lối đi mới cho người dân quê đi học, đi làm, mua bán, sinh kế hàng ngày được thuận tiện, vun đắp cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc.

"Đi vá đường chỗ nào bể là ổng vá với những cái dốc cầu để cho con em đi lại dễ dàng để cho học sinh đi thuận tiện, không có sụp ổ gà. Nói chung là ổng cũng được người dân thương mến". 

"Đâu có lấy tiền, làm chủ yếu là để dòng họ, con em mình, bà con đi tới lui chứ tiền bạc gì. Riêng bản thân thì mình đi vận động, xăng này kia mình cũng xuất ra mình đi thôi chứ mình cũng không lấy tiền vận động đó để chi cho mình. Mình cũng góp phần vô vậy đó. Chứ mình làm rồi mình thấy vui lắm".

Một chỗ lồi lõm được san phẳng, một cây cầu được bắc lên… là thêm niềm vui, thêm an tâm cho bà con đi lại. Không chỉ một mình lặng lẽ làm việc nghĩa, phía sau ông Trương Văn Hùng còn là hậu phương vững vàng, người vợ đồng hành với những bữa cơm thiện nguyện, những chuyến hàng san sẻ yêu thương. Việc lớn, việc nhỏ, hai vợ chồng cùng nhau gánh vác như một lẽ sống giản dị nhưng đầy nhân ái.

"Vợ chú thì cũng thường trực nấu bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Sản Nhi nè. Bả thì cũng làm tổ phó vậy đó. Chú thì chú làm bên cầu đường rồi vậy đó. Bả là bên nấu cơm, mở trại hàng từ thiện nữa. Rồi có khi cho hàng là cho thêm 25 kg gạo đồ gì đó.Cái đó phần của bả còn chú làm bên dặm vá đường, lặt vặt vậy thôi".

Chưa dừng lại ở đó, ông Hùng còn cùng vợ mình âm thầm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Từ việc vận động hỗ trợ người nghèo, đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xóm ấp … tất cả đều được vợ chồng ông thực hiện một cách nghĩa tình, không ồn ào.

"Đợt vừa rồi tụi chú tráng ở đây tới 70 bao xi măng lận. Anh em thì cũng tùy người, ai rảnh thì ra phụ, không thì thôi, cũng bình thường thôi. Mà nói thật, đi vận động xin tiền thì cực lắm! Có người thông cảm thì cho, có người không cho mà còn nói ra nói vô, cũng khó chịu lắm. Nhưng mà thôi, mình đã quyết làm thì phải cố gắng. Người này không giúp thì người khác giúp, gom góp từng chút cũng thành cái nguồn để làm. Làm đến khi nào thấy mệt mỏi quá thì… nghỉ, khỏi làm nữa".

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những con người chọn sống chậm lại không phải để hưởng thụ mà là để cho đi. Câu chuyện về ông Hùng, về những cây cầu, những bữa cơm nghĩa tình… là minh chứng lòng tốt không cần ồn ào, chỉ cần bền bỉ, nó sẽ tự mình lan tỏa, nối người với người bằng những nhịp cầu của yêu thương.

 

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngược chiều trên đường Võ Chí Công: Nữ tài xế bị phạt 19 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Ngược chiều trên đường Võ Chí Công: Nữ tài xế bị phạt 19 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một ô tô VinFast đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công được đăng tải lên mạng xã hội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định.

Từ 10/11, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ

Từ 10/11, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ

Từ ngày 10/11, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai sẽ thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ trong một tháng. Mục tiêu là nâng cao an toàn giao thông và giảm ùn tắc trên tuyến cao tốc huyết mạch này.

Dũng khí từ nút bấm (Kỳ 3): Cú phản đòn của “truyền thông bẩn” và sự tỉnh táo ở nghị trường

Dũng khí từ nút bấm (Kỳ 3): Cú phản đòn của “truyền thông bẩn” và sự tỉnh táo ở nghị trường

Cũng giống như đề xuất cấm thuốc lá điện tử, dự thảo đề xuất đưa nước giải khát có đường với hàm lượng từ 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phản ứng gay gắt trong suốt quá trình xây dựng chính sách.

Bão Kalmaegi tương tự Damrey 2017, Molave 2020: Cảnh báo kịch bản cực đoan lặp lại

Bão Kalmaegi tương tự Damrey 2017, Molave 2020: Cảnh báo kịch bản cực đoan lặp lại

Bão Kalmaegi (Bão số 13) đã đi vào Biển Đông với cường độ rất mạnh, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6/11. Cơn bão có hoàn lưu rộng, khả năng gây gió giật cấp 17, mưa lớn 200–400mm và nguy cơ lũ chồng lũ tại nhiều tỉnh miền Trung.

“AI trao quyền” và cách người Trung Quốc làm truyền thông mới

“AI trao quyền” và cách người Trung Quốc làm truyền thông mới

Trí thông minh nhân tạo (AI) đang thay đổi mạnh mẽ thị trường truyền thông báo chí. Trên thế giới, Trung Quốc nằm trong nhóm các nước tiên phong trong ứng dụng AI làm truyền thông mới

Pháp cam kết hỗ trợ đào tạo nhân lực cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Pháp cam kết hỗ trợ đào tạo nhân lực cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Pháp sở hữu hệ thống đường sắt tốc độ cao với công nghệ tiên tiến trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi từ hệ thống đường sắt truyền thống sang đường sắt tốc độ cao. Pháp sẽ hỗ trợ cho Việt Nam ở những lĩnh vực nào trong quá trình chuẩn bị và xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao?

Phát hiện hàng chục nghìn học sinh vi phạm giao thông tại bãi giữ xe trường học

Phát hiện hàng chục nghìn học sinh vi phạm giao thông tại bãi giữ xe trường học

Qua tổng kiểm tra hơn 5.500 bãi giữ xe trong và ngoài trường học, lực lượng CSGT phát hiện hơn 48.000 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, cùng hàng chục nghìn trường hợp vi phạm khác.