Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Người Hà Nội rộn ràng trang trí trước ngày hội lớn

Dương Vũ: Thứ ba 26/08/2025, 10:40 (GMT+7)

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cả nước sẽ chào đón ngày lễ trọng đại của dân tộc, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trên khắp các con phố của Thủ đô Hà Nội, không khí chuẩn bị đang trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Từ những tuyến phố trung tâm cho tới từng con ngõ nhỏ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc vàng của những dải băng rôn đã phủ kín, mang đến một diện mạo tươi mới, rộn ràng, hân hoan. Hãy cùng VOV Giao thông cảm nhận nhịp sống Hà Nội trước ngày Quốc khánh, nơi mỗi người dân đang góp phần tô điểm cho Thủ đô thêm rạng rỡ, đậm đà tinh thần yêu nước.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang ngập tràn trong sắc đỏ thắm của cờ hoa, khẩu hiệu, pano, áp phích rực rỡ, rộn ràng hơi thở của ngày hội lớn. Từ những con phố trung tâm đến từng con ngõ nhỏ, đâu đâu cũng phấp phới cờ đỏ sao vàng tung bay lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam. Muôn triệu trái tim người Việt cùng chung một nhịp đập hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – một ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Ghi nhận tại phố Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Kim Mã hay khu vực Quảng trường Ba Đình những ngày này như được khoác lên một diện mạo mới rực rỡ tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, người dân và du khách đều có thể cảm nhận được bầu không khí rộn ràng của lễ hội.

Hà Nội không chỉ đẹp bởi sắc cờ, mà còn đẹp bởi tình yêu, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang cùng nhau hướng về mốc son chói lọi – 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người dân phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Người dân phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bà Nguyễn Thị Đào, người dân Tổ dân phố số 28, phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ:

“Chuẩn bị đến ngày Tết độc lập, cách đây 2 tuần, phường và tổ dân phố đã triển khai treo cờ, kết hoa, cổ động, pano… mọi người đều hướng về ngày Tết độc lập. Chủ trương là thế nhưng ý thức của mọi người luôn nâng cao để trang hoàng thật đẹp cho khu phố, không khí hào hùng để chào đón ngày độc lập của dân tộc.

Những hoạt động này nhằm khơi dậy trong lòng người dân nhớ về công lao người dựng nước và giữ nước, công lao của người đã xây dựng lên nước Việt Nam ngày hôm nay. Dân tộc Việt Nam vươn mình để lớp trẻ thấy được ông cha ta có công dựng nước thì chúng ta phải giữ nước và xây dựng đất nước, vươn mình theo thời đại mới”.

Nhiều bạn trẻ phụ giúp chỉnh trang và trang hoàng đường phố

Nhiều bạn trẻ phụ giúp chỉnh trang và trang hoàng đường phố

Trên những tuyến phố rực đỏ sắc cờ, từ người già đến trẻ nhỏ những ngày này đều tất bật trang hoàng ngõ xóm góp thêm vào bức tranh chung của Thủ đô sự tươi mới và đầy nhiệt huyết. Nhiều ngày qua,  bạn trẻ Vũ Hoàng Mai Nhi cùng chị gái tranh thủ những ngày nghỉ hè để cùng gia đình trang trí nhà cửa:

“Với cá nhân mình thì mỗi khi mình được nhìn thấy những con phố rợp cờ đỏ sao vàng trong những ngày lễ trọng đại này của đất nước, bản thân mình cảm thấy tự hào và biết ơn khi được sinh ra là người Việt Nam. Đặc biệt là được sinh ra trong thời đại Hoà Bình.

Mình thấy là Thế hệ trẻ ngày nay cần phải gìn giữ được các giá trị mà ông cha ta đã để lại, cũng như cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để có thể cống hiến cho đất nước để có thể góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp và phát triển.”

Bạn Vũ Hoàng Bảo Nhi cho rằng, giới trẻ có những cách thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng:

“Với mình,  thế hệ trẻ ngày nay có những cách thể hiện lòng yêu nước vô cùng độc đáo và sáng tạo của riêng bọn mình. Ví dụ như bọn mình có những trend chụp ảnh hay là quay dựng video về đất nước, về con người Việt Nam, về những người trẻ khoác lên mình trang phục truyền thống và khoác trên vai lá cờ Tổ quốc.

Hay có những bạn trẻ không ngừng thiết kế các ấn phẩm, các poster, các hình ảnh, nhãn dán lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc, từ những hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam, từ các danh lam thắng cảnh để có thể lan tỏa đến bạn bè quốc tế nhiều hơn về hình ảnh đẹp của đất nước. Hay thậm chí lòng yêu nước đơn giản chỉ là việc gìn giữ phố phường xanh, sạch, đẹp và dọn dẹp nhà cửa để có thể đón mừng không khí đại lễ lớn của dân tộc”.

Con phố dài khoảng 300m, được trang trí với 600 dây cờ, tạo điểm nhấn rực rỡ.

Con phố dài khoảng 300m, được trang trí với 600 dây cờ, tạo điểm nhấn rực rỡ.

Tròn 1 tuần nữa sẽ tới Quốc khánh, nhiều khu dân cư của Hà Nội đã khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, từ vị trí cọc, kích thước cán cờ, kiểu cách được làm tập trung, thống nhất. Nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố đã sớm trang trí không gian với cờ tổ quốc, những dải cờ đỏ sao vàng được treo cao ở ngay khu vực lối vào tạo ấn tượng cho khách hàng, và cũng là điểm nhấn thu hút khách tới quán tận hưởng bầu không khí trong ngày lễ lớn.

Khách du lịch nhiều nơi đổ về thủ đô trong những ngày này cũng hào hứng checkin để lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất với dịp kỷ niệm quốc khánh 2/9:

“Với chúng em thấy đường phố trang trí rất hào hứng. Đến ngày 2/9 chúng em sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ, cờ đỏ sao vàng, lá cờ cho em bé…”

“Mình cảm thấy cảm xúc rất tự hào về dân tộc, những ngày này niềm yêu nước rất lớn. Bản thân mình thì luôn cảm thấy lịch sử cần xuất hiện nhiều hơn vì đó thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc”

“Bản thân em là người dân Việt Nam và là thế hệ trẻ, những ngày này em cảm thấy rất tự hào. Trong lòng em thấy cần phải làm nhiều việc để truyền cảm hứng cho giới trẻ và tỏ lòng biết ơn đến thế hệ trước…”

Các tuyến phố của thủ đô cũng thu hút người dân chụp ảnh. Đối với mỗi người dân, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là mốc thời gian lịch sử không thể bỏ lỡ

Các tuyến phố của thủ đô cũng thu hút người dân chụp ảnh. Đối với mỗi người dân, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là mốc thời gian lịch sử không thể bỏ lỡ

Hà Nội đang trở thành một bức tranh rực rỡ trong ngày hội lớn của non sông. Và trong bức tranh ấy, có công sức của những người thầm lặng làm đẹp đường phố, có sự hưởng ứng nhiệt tình của mỗi gia đình, mỗi khu phố. Tất cả đang hòa chung nhịp đập của Tổ quốc, hướng về ngày Quốc khánh với niềm tin, niềm tự hào và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đối với mỗi người dân, dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày nghỉ lễ, mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Và chính việc trang trí nhà cửa, phố phường cũng là một cách để thể hiện tình yêu đất nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước./.

Dương Vũ/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn