Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Mang triệu cây xanh đi khắp Việt Nam

Thục Anh: Thứ hai 09/06/2025, 20:16 (GMT+7)

Sau gần 8 năm, dự án “Một triệu cây xanh” của anh Sùng A Cải - một chàng trai dân tộc Mông tại Yên Bái, đã hoàn thành.

Để tiếp tục phủ xanh đất nước, sắp tới, anh Cải lại tiếp tục mang hơn 4.000 cây trồng và cây ăn quả về huyện Văn Chấn. Dự án không chỉ tạo sinh kế cho người dân, góp phần trồng rừng mà còn làm thay đổi ý thức của mọi người trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Gần 8 năm trước, khi những cánh rừng đầu nguồn thưa dần, đất đồi trọc bạc màu, và những trận lũ quét trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người dân vùng cao, một dự án mang tên “Ước mơ triệu cây xanh” đã âm thầm bắt đầu hành trình phủ xanh đất nước, từ Yên Bái đến Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình,… rồi tới cả các tỉnh thành ở miền Trung.

Sau gần 8 năm thực hiện, dự án ''Ước mơ triệu cây xanh'' đã đi đến chặng cuối và đem lại nhiều hiệu quả tích cực

Sau gần 8 năm thực hiện, dự án ''Ước mơ triệu cây xanh'' đã đi đến chặng cuối và đem lại nhiều hiệu quả tích cực

Nhưng hơn cả một dự án trồng cây, anh Sùng A Cải - chủ nhiệm của dự án cho biết, mục tiêu đó là trồng cây để phủ xanh đất trống, chống sạt lở, cải thiện khí hậu và giúp người dân nâng cao sinh kế. Từ những ngày đầu dự án đi vào hoạt động, hàng ngàn cây lim xanh, lát hoa, trắc, mỡ, bồ hòn… đã được mang đến tận tay bà con vùng núi - những nơi vốn hứng chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu. Điều đặc biệt là người dân không chỉ nhận cây giống, mà còn được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý cây rừng. Họ không còn là người thụ hưởng bị động, mà trở thành những “người giữ rừng” thực thụ.

Đến nay, sau gần 8 năm thực hiện, “Ước mơ triệu cây xanh” đã đi đến chặng cuối và đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Anh Cải cho biết thêm:

"Những gia đình thực hiện dự án này từ những ngày đầu thì về kinh tế họ đã bắt đầu có những sinh kế cơ bản. Những khu vực trước đây từng xảy ra sạt lở đất, xói mòn thì đã không còn nữa. Đơn cử là đợt bão Yagi vừa qua, nó đã tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc, Yên Bái cũng chịu thiệt hại rất nặng nề nhưng những khu vực thực hiện trồng cây, dù gặp mưa rất lớn, nhưng cũng không chịu tác động".

Anh Sùng A Cải (chủ nhiệm dự án, đứng thứ 4 từ trái sang) cho biết, mục tiêu không chỉ là trồng cây để phủ xanh đất trống, chống sạt lở, cải thiện khí hậu, mà còn giúp người dân nâng cao sinh kế

Anh Sùng A Cải (chủ nhiệm dự án, đứng thứ 4 từ trái sang) cho biết, mục tiêu không chỉ là trồng cây để phủ xanh đất trống, chống sạt lở, cải thiện khí hậu, mà còn giúp người dân nâng cao sinh kế

Dự án khép lại nhưng hành trình phủ xanh đất nước của anh Cải vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Cuối tuần vừa rồi, anh Sùng A Cải đã quay trở lại huyện Văn Chấn, Yên Bái, để tiếp tục trồng hơn 4.000 cây xanh trên đồi cao.

Anh Cải tâm sự, số lượng cây xanh lần này sẽ được trồng ở xã Sùng Đô, đây là một xã có hơn 90% là người dân tộc Mông với nhiều gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo: "Những cây chúng mình lựa chọn là cây gỗ lớn (lim xanh, lát hoa, chò chỉ,…) kết hợp cây ăn quả (lê, bưởi). Chúng mình muốn phát triển mô hình sinh kế đa tầng tán, thử nghiệm trồng xen kẽ giữa cây rừng và cây ăn quả. Thời gian tới, chúng mình cũng sẽ hỗ trợ bà con thêm một số cây dược liệu để bà con trồng dưới tán khi mà cây rừng đã lớn".

Những mầm xanh được vun trồng như chính tình yêu với thiên nhiên, với đất nước. Với anh Cải, gieo một mầm cây là chúng ta cũng đang “gieo” ý thức sống xanh, sống lành cho thế hệ tương lai, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam xanh, tươi đẹp và bền vững./.

Thục Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn