Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Càng nguy hiểm hơn khi bắt đầu vào mùa mưa, các hố đọng nước tạo thành những cái bẫy người đi đường.
Đường Lò Lu dài hơn 2km, kết nối với hai trục đường quan trọng của TP. Thủ Đức là đường Nguyễn Xiển và đường Lã Xuân Oai, khu vực cầu Tăng Long. Đây cũng là khu vực kết nối với khu công nghệ cao TP.HCM nên mật độ dân cư trên tuyến đường này ngày càng đông đúc.
Tuy nhiên, hiện con đường này xuống cấp và trở thành nổi ám ảnh của người dân:
"Nó là ổ voi luôn chứ không phải ổ gà"
"Nắng thì bụi, rất là bụi mà mưa thì nó lầy lội"
"Bữa bà đi cấp cứu mà đi cái đường đó nó sốc muốn lòi ruột lên luôn"
"Đường đi vô cũng bị đi ra cũng bị, chẳng có chỗ nào đẹp cả"
Ghi nhận trên tuyến đường Lò Lu vào những ngày đầu tháng 6, dọc con đường chỉ hơn 2km thôi nhưng có đến hàng ngàn hố to nhỏ chi chít trên mặt đường. Nhiều người dân ví con đường này là “ma trận hố”, bởi cứ vài chục mét mặt đường lại lồi lõm, từ bê tông, đá dăm cho tới sình lầy. Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, chị Mai (ngụ TP. Thủ Đức) cho biết, do nhà chị trên đường Nguyễn Xiển nên mỗi lần đi làm trong khu công nghệ cao, buộc chị phải chạy vào đường Lò Lu.
Theo chị Mai, ngồi trên xe máy đi qua đây có cảm giác như đang ngồi trên lò xo nhún nhảy và phải giữ chắc tay lái, nếu không rất dễ té ngã: “Nước ngập dữ lắm, mưa lớn là nước ngập. Mưa thì nước ngập, trời nắng thì rất là bụi, dân rất là khổ sở. Mà biết bao năm nay rồi, đi lại người ta cũng không muốn đi con đường này, mà nhiều khi đi làm phải bắt buộc”.
Nắng thì bụi, mưa thì biến thành sông, cả tuyến đường ngập trong nước, là hình ảnh mà người dân đã quá quen thuộc với đường Lò Lu.
Anh Thạch Sóc (1 người dân địa phương) ngán ngẫm cho biết, nhiều năm nay đường Lò Lu vẫn không có gì thay đổi, mặt đường bị cày xới như ruộng. Khổ nhất là khi mưa xuống, những hố sâu này bị đọng nước khiến nhiều người lưu thông qua bị té ngã như cơm bữa vì nước ngập không thể quan sát được là hố sâu hay cạn: “Mỗi khi lầy lội thì cứ đổ đất, nhưng mà mỗi lần đổ nó rồi cũng sạt lại, thậm chí nó tệ hơn nữa. Mấy bữa có xe ủi ủi bẳng lại. Những ngày học sinh đi học, những bà mẹ đưa con đi học buổi sáng vấp mấy cái ổ voi đó là ngã luôn, mẹ con ngã đầy ra đó luôn”.
Sát bên nhà anh Sóc là nhà ông Bình (50 tuổi) đang quét dọn lại tiệm tạp hóa để buôn bán, ông Bình thở dài vì buôn bán ể ẩm. Theo ông Bình, mùa nắng ông phải tốn tiền nước để tưới nhằm giảm bớt bụi, còn mua mưa phải mua đất đá, xà bần về đổ vào các hố sâu trước mặt nhà để lấp lại. Một phần là giúp người đi đường tránh sụp hố, một phần là để tránh việc nước tạt vào nhà.
Vừa nói chuyện với chúng tôi, ông Bình đưa tay chỉ vào vết sẹo ở chân do ông bị té ngã trên đường này:
“Ở trước nhà mình mà có ổ voi nhiều thì tự đổ đất đá lên cho nó bớt lỗ sâu to đi, chứ đi nguy hiểm lắm. Tôi hôm bữa bị té nè, con trai tôi cũng bị, con gái tôi cũng té, đi học rồi té. Tại vì trời mưa san bằng hết nên không biết chỗ nào là ổ gà, thế nên mới đi vô cái ổ gà sâu quá rồi té nhào xuống”.
Được biết, đường Lò Lu được nâng cấp, mở rộng từ năm 2020, tuy nhiên đến nay vẫn còn dang dở. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Thủ Đức hiện dự án đã có mặt bằng và chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để kịp khởi công dự án đường Lò Lu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm nay.
Hiện nay, để đảm bảo an toàn giao thông, địa phương và TP Thủ Đức cũng tiến hành dặm vá, đảm bảo đi lại. Sau khi dự án được mở rộng, có hệ thống thoát nước, các vấn đề tồn tại trên đường Lò Lu sẽ được giải quyết.
"Cô mong làm lộ lại cho ngon lành, buôn bán cho thuận lợi, để mấy người phụ huynh chở con đi học cho dễ, đừng té nữa.”
"Làm sao cho nhanh hoàn thiện, xong càng sớm càng tốt"
"Bà chỉ mong là nhà nước làm sao cố gắng làm cho bà con ở khu dân cư này, bà con ở đường ngoài kia cho dễ dàng thôi. Bà cũng chẵng mong muốn gì, học sinh đi học tội nghiệp lắm"
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.
Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.
Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.
Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.