Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Bảy, 5/4/2025
Thành phố tôi yêu

"Hồi sinh" những thứ bỏ đi trên bờ biển

Trọng Nhân: Thứ tư 02/04/2025, 15:18 (GMT+7)

Với tình yêu môi trường và mong muốn lan tỏa đến mọi người về điều này. Anh Nguyễn Thanh Lâm, ngụ tại TPHCM thường di chuyển đến những bãi biển để thu gom nhựa, khúc củi, nhánh cây trôi dạt vào bờ, từ đó đem về tái chế thành những mô hình bắt mắt, góp phần bảo vệ môi trường.

Mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của PV VOV Giao thông với chàng trai đặc biệt này:

PV: Xin chào anh Nguyễn Thanh Lâm! Điều gì đã thôi thúc anh thu gom rác trên biển để tái chế?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Điều thôi thúc bản thân tôi chính là tình yêu đối với môi trường. Trong một chuyến đi biển thì tôi rất ngạc nhiên khi thấy rác rất nhiều, rác khắp mọi nơi, kể cả nơi có đông người tắm.

Tôi thấy nhiều rác như thế thì rất ô nhiễm, làm tăng hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu và những điều này đã thôi thúc tôi bắt đầu với công việc lượm rác để tái chế, từ đó góp sức trong việc bảo vệ môi trường.  

Một mô hình làm từ rác tái chế

Một mô hình làm từ rác tái chế

PV: Khi bắt đầu công việc này thì gia đình và bạn bè của anh phản ứng ra sao?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Lúc đầu mọi người không quan tâm lắm cho đến khi mình làm ra những tác phẩm thì mọi người thấy đẹp, dễ thương và bắt đầu ủng hộ mình. Một số người còn muốn đi với mình để cùng nhặt rác tái chế nữa. Qua những hành động của mình thì mọi người xung quanh mình đã hạn chế vứt rác bừa bãi và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

PV: Anh có thể nói rõ hơn về công việc của mình hiện tại?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Mỗi ngày thì tôi hay đi lượm những đoạn gỗ, nhựa...mà mọi người khác vứt ngoài đường để đem về tái chế và tôi thấy rất vui với công việc này.

PV: Sản phẩm tái chế của anh Lâm gồm có những gì và mọi người đã đón nhận nó ra sao?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Sản phẩm của mình hiện tại gồm những kệ treo tường, hộp bút, những khay đựng sách...và mình sẽ gắn những ngôi nhà mình làm ra lên trên đó. Tất cả đều được làm từ vật liệu tái chế, ví dụ: gỗ mình nhặt được sẽ làm nhà, còn nhựa thì mình sẽ làm các chi tiết cửa sổ, mái nhà...

a4

PV: Khi bắt đầu với công việc này anh Lâm đã trải qua khó khăn như thế nào?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Tôi bắt đầu công việc vào năm 2023, lúc mới làm thì mọi người chưa biết đến mình, làm ra sản phẩm cũng không được đón nhận và gần như nguồn kinh phí để mình duy trì cho công việc là không có. Bên cạnh đó là tính chất công việc mình phải đi ngoài nắng nhiều để lượm rác nên cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Dù vậy nhưng mình vẫn kiên trì cho đến một thời gian sau thì mọi người biết đến nhiều hơn, lúc đó mình có kinh phí cũng ổn định từ sản phẩm mình làm ra.

Angh: Dự định sắp tới của anh Lâm là gì để tiếp tục lan toả đến mọi người về bảo vệ môi trường?

Anh Nguyễn Thanh Lâm: Sắp tới mình sẽ không chỉ gom rác ngoài bãi biển mà mình sẽ gom rác ở TPHCM – nơi mà mình hiện đang sống, qua đó tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đường phố từ rác, điều này với mong muốn góp phần lan toả đến nhiều người hơn về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ những thứ đang bảo vệ chính chúng ta.

PV: Cảm ơn anh Lâm vì đã chia sẻ!

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn