Bắt 12 bảo vệ Khu công nghệ cao nhận tiền “bảo kê” cho xe quá tải chạy trong giờ cấm
Để cho các xe trên 3,5 tấn được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, tổ bảo vệ đã thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng tiền “bảo kê”.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đây là thông tin được công bố tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 17/11, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM năm 2024. Năm 2024 là năm thứ 13 TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Có mặt tại buổi lễ, chị Ngô Thị Tuyền, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM, đau buồn chia sẻ về vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi tháng 4 năm 2024, khiến đứa con của chị mất đi khi còn quá trẻ: "Buổi tối đó, em chở con đi mua đồ, hai mẹ con đậu xe sát lề đường. Em không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, còn con em thì đã mất. Gia đình chúng em phải chịu mất mát quá lớn, nỗi đau này không gì có thể bù đắp được. Con em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ".
Theo số liệu thống kê tại Việt Nam, mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và khiến gần 30 người khác bị thương tật. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì có thể bù đắp được, và di chứng đau thương của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của người thân và bạn bè của các nạn nhân.
Em Lê Thị Hoàng Oanh chia sẻ rằng vụ tai nạn tuy may mắn không cướp đi sinh mạng của mẹ em, nhưng đã để lại cho mẹ một di chứng thương tật suốt đời: "Mẹ em đi trên đường thì bị xe hơi va quẹt, té xuống, bị chấn thương đầu, chấn thương sọ não, gãy xương sườn và xương đòn vai".
Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là sự kiện đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn và thiết thực, với thông điệp: 'Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh - Vì những người đang sống' và 'Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại', nhằm hướng tới mục tiêu 'Tính mạng con người là trên hết'.
Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết: "Thông qua buổi lễ, chúng ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng và xã hội nhận thức về sự nguy hiểm cũng như những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông. Qua đó, mọi người cần tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở những người thân xung quanh phải luôn tuyệt đối tuân thủ luật an toàn giao thông và thực hiện các quy tắc lưu thông an toàn.
Điều này nhằm xây dựng văn hóa giao thông văn minh và tạo dựng một môi trường giao thông an toàn trên địa bàn thành phố của chúng ta".
Được mời tham gia Lễ tưởng niệm, em Nguyễn Ngọc Tuyết Hồng, học sinh lớp 12, trường THPT Hùng Vương, TP.HCM, chia sẻ: "Con thấy buổi lễ này mang rất nhiều ý nghĩa, đó là giúp các bạn hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì và tránh làm gì để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, cũng như cho bản thân. Mọi người cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định mà Nhà nước đã yêu cầu về luật lệ giao thông".
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống Thảm họa thành phố, cho rằng nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông có thể được cứu sống nếu chúng ta biết cách sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời
"Với chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi tăng cường tổ chức các lớp hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu để ứng phó với các sự cố, đặc biệt là tai nạn giao thông. Khi xảy ra tai nạn giao thông, điều cần thiết là những ai có kiến thức và kỹ năng sơ cứu hãy thực hiện sơ cứu ban đầu, giúp người bị nạn khi đưa đến cơ sở y tế có thể phục hồi sức khỏe và được điều trị nhanh chóng. Đây là điều rất quan trọng".
Cũng trong dịp này, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã trao tặng quà động viên cho 12 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết thêm: "Dịp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông hàng năm cũng là cơ hội để kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội đối với những trường hợp là người thân của những nạn nhân không may tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn giao thông, và hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng từ các vụ tai nạn giao thông này".
Một trong những nội dung tuyên truyền đáng chú ý năm nay là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phát động trên toàn quốc hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2024 với các quy định như không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và giảm tốc độ tại khu vực trường học, với thông điệp.
Bởi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người đi bộ hoặc đi xe đạp nếu bị va chạm ở tốc độ dưới 30 km/giờ sẽ có 90% cơ hội sống sót, nhưng chỉ có 10% cơ hội sống sót nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100 km/giờ. Tốc độ càng cao, khả năng xảy ra tai nạn càng lớn và hậu quả càng nghiêm trọng.
Để cho các xe trên 3,5 tấn được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, tổ bảo vệ đã thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng tiền “bảo kê”.
Những ngày qua, một số tài xế liên tục phản ánh họ không gửi xe vào bãi, nhưng vẫn bị nhân viên quét mã để thu phí. Một số trường hợp chủ xe ngay lập tức phản đối, đã được các nhân viên thu phí trả lại tiền.
Nghị định 168 đặt ra các mức xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp và tài xế tuân thủ quy định, giảm thiểu tai nạn và vi phạm.
Tình trạng lộn xộn, nhếch nhác tại các cổng bệnh viện là điều không khó để bắt gặp tại Hà Nội. Tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai (Giải Phóng, Hà Nội) vẫn tiếp diễn dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý.
Trong đêm, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra mật phục phát hiện nhiều trường hợp xe tải vi phạm. Trong đó có xe quá tải trên 100%, di chuyển trên đê, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT rất cao.
Khám phá đường Nguyễn Trãi - tuyến đường huyết mạch bậc nhất Hà Nội với 5 cái "nhất" đầy thú vị.
Vụ việc xảy ra vào trưa nay (18/3) tại Khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)