Huy động trạm bơm tiêu nước chống ngập cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Khu QLĐB I đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các trạm bơm trên địa bàn hoạt động hết công suất để tiêu úng, bảo đảm ATGT và an toàn cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Chiều ngày 15/8, trong không khí oi nóng, một nhóm người nhanh tay ném những tập vàng mã vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt trên vỉa hè phố Quốc Tử Giám, từng cơn gió thổi tung tro bay vào người đi đường.
Giải thích cho việc đốt vàng mã, một người cho biết chỉ làm theo hướng dẫn của người lớn trong nhà: "Nhà em có giỗ và tiện làm rằm luôn, đốt cho tất cả luôn. Không hiểu sao năm nay nhà em đốt nhiều thế, tầm 4 túi."
Những ngày này, trên nhiều tuyến đường, ngõ phố, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang đốt vàng mã bập bùng bên hiên nhà. Các gia chủ khi hóa vàng chỉ quan tâm làm sao mình không gây hỏa hoạn là được, còn việc khói bụi, tàn tro ảnh hưởng tới đời sống của hàng xóm hay môi trường không khí thì... bỏ qua. Có người không chịu được không khí với tro bay, khói tỏa nhưng cũng phải thỏa hiệp sống chung:
"Đa số các nhà dân đốt ngoài lòng đường. Đốt vàng mã tất nhiên khí thải phát ra ảnh hưởng đến môi trường nhưng để bỏ thì khó, phong tục của mình rồi, chỉ tìm cách hạn chế thôi."
Tại hồ Văn Quán, quận Hà Đông cả một đoạn bờ kè nước đen đặc do nhiều người đốt xong vàng mã còn mang tro đến thả khiến nước hồ thêm ô nhiễm:
"Đấy, đằng đấy, mọi người hay thả ở cái góc kia kìa. Tôi nhìn thấy người ta vứt tro, chắc chắn là ảnh hưởng, vì nó là các bon đổ xuống đây rất bẩn. Cơ bản ý thức kém lắm, họ vứt túi ni lông xuống dưới hồ."
"Đốt nhiều quá nó cũng gây tốn kém, và đổ gio, cốt tro đầy ao, không tốt. Tâm mình là chính. Vàng mã Nhà nước không cấm đốt nhưng tôi thấy đốt nhiều quá cũng phí. Nilon một số vứt xuống hồ, một số thu gom lại đống đây này, xong bên môi trường họ chuyển đi."
Dù nhiều gia đình đã tạo được nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng nhưng ước tính, người Việt vẫn đốt gần 60.000 tấn vàng mã, lãng phí gần 6 tỷ đồng mỗi năm.
Theo TS Trần Văn Miều - Trưởng ban truyền thông Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường, việc dùng tiền thật, có giá trị kinh tế để mua những đồng tiền giấy, vàng mã rồi theo ngọn lửa thành tàn tro lãng phí, gây hại nhiều đến môi trường và sức khỏe của con người:
"Nhiệt độ trái đất tăng lên đáng kể, biến đổi khí hậu gây ra những tác động không lường trước được. Đốt vàng mã thải khí CO2, ảnh hưởng tới tầng ozon, làm trái đất nóng lên. Con người tiếp tay cho việc tăng biến đối khí hậu. Vì vậy cần có tuyên truyền dần dần, vận động xã hội để người dân đốt có mức độ, không thể cấm ngay được."
Khu QLĐB I đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các trạm bơm trên địa bàn hoạt động hết công suất để tiêu úng, bảo đảm ATGT và an toàn cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Vào sáng nay (12/9), mưa đã dứt nhưng do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn hôm qua nên nhiều tuyến đường nước vẫn chưa kịp rút, có điểm vẫn ngập sâu 50 - 60cm, các phương tiện vẫn gặp nhiều khó khăn.
Như VOV Giao thông đã thông tin, giờ cao điểm tại các đô thị đang có sự thay đổi rõ rệt, trong đó, tình trạng ùn tắc buổi trưa diễn ra thường xuyên hơn, giờ cao điểm sáng, chiều kéo dài hơn.
72 tuyến tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị ngập lụt; Hàng loạt tuyến đường ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu bị ngập sâu hoặc sạt lở ta luy, 2 nhịp cầu Phong Châu – Phú Thọ bị nước lũ cuốn phăng, 10 ô tô rơi xuống sông, 13 người mất tích tính.
Trong những ngày này, để đảm bảo ATGT, Hà Nội đang tạm cấm người và phương tiện qua cầu Đuống, cầu Long Biên. Riêng với cầu Chương Dương thì hạn chế môt số phương tiện lưu thông.
Điều khiển xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp gây va chạm, dẫn đến tai nạn giao thông. Dù biết vậy, nhưng ở TP. Cần Thơ, vẫn còn một bộ phận người dân cố tình đi ngược chiều.
Bão Yagi đi qua, kéo theo những thiệt hại về người và tài sản. Những ngày qua, người dân cả nước đang dành trọn “tình yêu thương” cho các tỉnh phía bắc. Đứng trước sự tàn phá của thiên nhiên thì sức mạnh tinh thần lại được nhân lên gấp bội, những câu chuyện về tình người lại được thắp sáng…