Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Cứu hộ động vật hoang dã: Chuyến trải nghiệm thêm yêu muôn loài

Hà Kiều: Thứ ba 30/01/2024, 08:21 (GMT+7)

Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm tới các chuyến trải nghiệm cứu hộ động vật hoang dã để thêm yêu muôn loài.

"Mình làm trong mảng truyền thông, mình có sở thích về môi trường tự nhiên nên đăng ký tham gia các chương trình chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã. Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập là nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống nữa nên mình thấy thú vị nên đã đăng ký tham gia. Chuyến đi này kéo dài 1 tuần và mình học được nhiều điều thú vị" - Huỳnh Thị Bông ở (TP.HCM) đã dành thời gian một năm tạm nghỉ để trải nghiệm rất nhiều chuyến đi tìm về tự nhiên, trong đó có chuyến trải nghiệm cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Chăm sóc động vật hoang dã, thả thú quý về rừng, trekking xem thú đêm… là những hoạt động các bạn tình nguyện viên được trải nghiệm trong một tuần sống tại Vườn quốc gia

Chăm sóc động vật hoang dã, thả thú quý về rừng, trekking xem thú đêm… là những hoạt động các bạn tình nguyện viên được trải nghiệm trong một tuần sống tại Vườn quốc gia

Chăm sóc động vật hoang dã, thả thú quý về rừng, trekking xem thú đêm… là những hoạt động các bạn tình nguyện viên như Bông sẽ được trải nghiệm trong một tuần sống tại Vườn quốc gia. Trung tâm cứu hộ nơi các tình nguyện viên làm việc đã tiếp nhận, chăm sóc và thả động vật quý hiếm trở về môi trường chúng vốn thuộc về.

Ở rừng xanh hoang sơ Bù Gia Mập, các bạn tình nguyện viên được nghe chuyện về rất nhiều bạn thú được cứu hộ. Có những chú hươu không tìm được thức ăn thì cũng chạy ra Trung tâm, chờ mấy anh, chị cắt cỏ cho ăn. Hay có bạn vooc chà vá chân đen đã thả về rừng lâu rồi nhưng vẫn về thăm “nhà” thường xuyên. Chuyến đi mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho Bông và rất nhiều các bạn trẻ khác từ phố lên rừng để yêu thêm muôn loài.

"Trong một tuần có rất nhiều kỷ niệm. Có một bạn khỉ trong rừng đi lạc vào ngồi ăn cơm với mình. Đó là lần đầu tiên mình tiếp xúc gần như vậy với một bạn khỉ. Mình cho bạn một quả táo và ngồi ăn cùng rất dễ thương và gần gũi. Mình đi các chương trình bảo vệ động vật hoang dã có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên bằng đủ các giác quan.

Mình có thể chạm vào các bạn, cảm nhận bằng tình cảm của mình. Đây là cơ hội để mình yêu hơn môi trường tự nhiên và tiếp thêm cho mình động lực cần có cách bảo vệ các loài động vật này cũng như môi trường sống tự nhiên của chúng", Bông tâm sự

Hà Kiều/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn