Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Cô giáo Uyên của học trò nghèo

Nhật Minh: Thứ hai 30/06/2025, 20:27 (GMT+7)

Hơn 40 năm qua, lớp học tình thương của cô Liêu Thị Mỹ Hiếu hay còn gọi thân thương là cô Uyên ở thành phố Cần Thơ vẫn đều đặn âm thầm gieo chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Lớp không học phí nhưng luôn rộn rã tiếng cười không chỉ từ những bài học vỡ lòng mà còn từ công việc làm móc khóa gây quỹ của của các em học sinh.

Hơn 40 năm âm thầm gieo chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Cô Uyên hết lòng với lóp học miễn phí (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Cô Uyên hết lòng với lóp học miễn phí (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Lớp học của mình được bao lâu rồi cô và cơ duyên từ đâu cô Uyên lại gắn bó với lớp học này?

Cái lớp này tôi mở năm nay đúng 42 năm, trước đây là 19 năm dạy ở trường Lê Quý Đôn cũng là lớp học tình thương. Khi mà còn nhỏ, tôi sống trong một gia đình rất là nghèo, chị em đông nên khi tôi lớn lên, mơ ước nhỏ nhoi là làm một công nhân.

Sáng đi, chiều về là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng cái sự đẩy đưa tôi làm một đoàn viên của phường thì lúc đó là phường mới động viên kêu dạy, làm sao cho các bé biết chữ là được.

Tôi vốn đã yêu trẻ con, nhưng chính vì mình từng nghèo, từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên rất hiểu tâm trạng của những em nhỏ thiếu điều kiện đến trường. Từ đó, tôi bắt đầu dốc lòng để dạy học cho các em.

Từ những khó khăn ban đầu, cô đã vượt qua như thế nào để tổ chức lớp học tại nhà như hiện nay?

Từ nhỏ mình đã khó khăn rồi. Khi học tập, mình cũng không có tiền, thiếu thốn rất nhiều nên khi mà mình làm được ra tiền rồi, thì chỉ mong cho các bé biết đọc, biết biết.

Khi dạy thì rất khó khăn, từ việc  đánh vần, phát âm mình không hiểu hết, tại vì mình chưa qua trường lớp sư phạm. Khi về nhà, không có một cái bàn, cái ghế gì hết. Quý mạnh thường quân mới nói là em mở lớp dạy đi, mấy anh, mấy chị sẽ hỗ trợ. Khi đó là tôi mở lớp, có các em đến dạy tiếp.

Mới đầu tôi dạy chỉ có 7 em thôi, từ lớp 1 tới lớp 3, không hơn nhưng khi biết các em rồi nhưng các em lại muốn cho mình dạy nhiều hơn nữa thì các em nói cô cứ nhận đi, tụi con sẽ lại tiếp.

42 năm dạy học miễn phí, có học trò cũ nào bây giờ lớn đưa con lại học không cô?

Nói chung ra thì các bé, cha mẹ là học trò ở đây. Lớn lên rồi có con thì cũng xin, tại vì con học con cũng biết chữ. Giờ con mong là cô nhận, bé thì mình nhận thôi.

Điều mong ước của cô cho lớp học này là gì?

Khi nào mà không còn dạy nổi nữa thì mới ngưng. Nếu như các em nào mà sinh viên còn muốn duy trì cái lớp thì mình vẫn cho mượn điểm để tiếp tục dạy các em.

Cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình yêu thương này.

Cô Uyên học làm móc khóa để gây quỹ cho học sinh khó khăn (Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Cô Uyên học làm móc khóa để gây quỹ cho học sinh khó khăn (Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Từ con chữ đến chiếc móc khóa: Hành trình yêu thương của cô giáo Uyên

Không chỉ là nơi chắp cánh ước mơ con chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lớp học của cô Uyên còn là không gian để các em rèn luyện kỹ năng, vun bồi sự kiên nhẫn qua mô hình kế hoạch nhỏ tỉ mẩn làm ra những chiếc móc khóa hình con thú nhỏ xinh đầy màu sắc và ý nghĩa. Nhắc đến cơ duyên vừa dạy học vừa duy trì hoạt động làm móc khóa, cô Uyên chia sẻ, cô bắt đầu học và làm quen với công việc này cách đây khoảng 15 năm, từ những bước đầu đầy bỡ ngỡ đến khi thành thạo từng chi tiết nhỏ.

"Mới đầu là mình đi học, mua hộp, rồi xuống mình nhờ người ta dạy. Từ đó mình về mình sẽ mở mạng lên, người ta chỉ mình từng bước thì mình cũng cố gắng học một mẫu đầu tiên, ít nhất cũng 8 tiếng. Khi mà được rồi thì mình ghi lại làm hữu bối thì mau".

Theo cô Uyên, mỗi chiếc móc khóa làm ra không chỉ là một vật dụng hay món quà lưu niệm nhỏ xinh mà còn là bài học giúp các em rèn luyện tính kiên nhẫn, sự khéo léo. Quan trọng hơn, đó còn là hành trang để các em có thêm tự tin trên hành trình: 

"Thấy các em không có nghề thì nói là các em cố gắng học đi nếu mà được thì tụi con nữa làm, con cũng có cái nghề. Còn có khi nào mà khách hàng đặt nhiều quá đó thì cô trò ngày Chủ Nhật cũng làm. Các em sinh viên cũng đi bán tiếp, có lúc thì những ngày lễ lớn thì cô trò cùng đi bán".

Cảm động trước những việc làm đầy tính nhân văn của cô Uyên, nhiều bạn sinh viên đã tình nguyện đến chung tay với cô, cùng dạy dỗ và hỗ trợ các em nhỏ trong lớp học đặc biệt này. Mỗi chiếc móc khóa có giá từ 15 đến 20 ngàn đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền lời thu về tuy không nhiều nhưng với cô trò nơi đây, đó là cả một hành trình vun vén bằng tình thương và sự sẻ chia:

"Con học ở đây được 7 năm. Con thấy cô ở đây hòa đồng, vui vẻ. Gặp bạn bè vui vẻ nói chuyện, hòa đồng".

"Con thích ở đây là làm móc khóa, kiểu làm cốt. Nhiều con đẹp, dễ thương. Mỗi ngày con làm được cỡ 5-6 con".

Số tiền thu được từ việc bán móc khóa, cô Uyên dành dụm từng chút một để chăm lo cho các em trong lớp. Khi thì dẫn các em đi chơi, lúc lại mua sắm vài bộ quần áo mới, một đôi dép hay chuẩn bị những phong bao lì xì nhỏ vào dịp Tết.

Những khi được các mạnh thường quân hỗ trợ thêm, phần quà các em nhận được càng thêm đầy đặn và ấm áp. Hiểu được tấm lòng của cô và ý nghĩa mà lớp học mang lại, em nào cũng cố gắng làm sản phẩm thật nhanh, thật đẹp để góp phần vun đắp cho một mùa Tết đủ đầy, sẻ chia.

"Con là tên Cao Anh Thúy. Con biết làm nhiều. Con heo, con hỏ, báo hồng, trái dâu. Nói chung là con nào cũng biết làm hết. Con học là con biết làm. Vô là cô chỉ thôi con làm được. Con heo nó dễ, lại nó nhanh".

Suốt những năm tháng gắn bó với lớp học tình thương, điều khiến cô Uyên hạnh phúc nhất là chứng kiến các học trò năm xưa nay đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, lâu lâu lại ghé về thăm cô, thăm lớp, mang theo những lời tri ân chân thành và cả niềm tự hào.

Dù con đường phía trước của các em nhỏ ở lớp học này còn nhiều thử thách nhưng với hành trang là tình thương và sự nâng đỡ âm thầm từ một người cô tận tụy, các em học sinh của cô Uyên đã và đang từng bước viết tiếp ước mơ đời mình.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.