Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Chuyện về những kỷ lục gia hiến máu

Chu Đức: Thứ tư 16/08/2023, 11:31 (GMT+7)

Máu là một loại thuốc đặc biệt với các bệnh nhân. Do đặc thù phải bảo quản đông lạnh, thời gian bảo quản không thể kéo dài với chi phí không nhỏ, nên khả năng lưu trữ máu số lượng lớn còn hạn chế.

Hiện tại Việt Nam, “ngân hàng máu sống” dựa vào các tình nguyện viên hiến máu cơ động vẫn đang là hình thức lưu trữ máu quan trọng trong những tình thế cấp bách.

Các tình nguyện viên không chỉ hiến máu thường xuyên, sẵn sàng lên đường bất chợt để truyền máu cấp cứu, mà còn lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những tấm gương về nghĩa cử cao đẹp và sự tử tế.

Anh Trần Minh Mến, Đội trưởng Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã có 102 lần hiến máu

Anh Trần Minh Mến, Đội trưởng Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã có 102 lần hiến máu

Cách đây nhiều năm, anh Trần Minh Mến, Đội trưởng Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từng bị ám ảnh với một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn tới hậu quả không qua khỏi. Từ đó, anh bắt đầu đến với hoạt động hiến máu tình nguyện để có thể cứu giúp những trường hợp khẩn cấp như vậy.

Đến nay, anh đã có 102 lần hiến máu cứu người, là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ “ngân hàng máu sống” bao gồm 80 tình nguyện viên. 2 năm trước, các mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà, anh Mến được mẹ già 90 tuổi động viên nghỉ hẳn việc bảo vệ ở một siêu thị, để đi vận động hiến máu như một cách trả ơn cuộc đời: “Tham gia hiến máu cứu người là một việc làm thấm nhuần trong trái tim của mình. Đội hiến máu của chúng tôi có 80 người, gồm đầy đủ các nhóm máu. Ngày nào tôi cũng đến các cơ sở y tế Bình Thuận để vận động các anh em đã hiến máu nhất về tai nạn giao thông, sinh đẻ, thiếu máu, lọc thận. Suốt thời gian 2022 đến nay, tôi đã gác lại công việc, chỉ lo cho công tác vận động hiến máu thôi”.

Một trường hợp hiến máu mà anh Trần Minh Mến ấn tượng sâu đậm là bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Trong nhiều năm, tổ “ngân hàng máu sống” xã Nghị Đức đã vận động được 50 đơn vị máu nhóm B cho bệnh nhân, trong đó anh Mến hiến 12 đơn vị.

Anh chia sẻ, mỗi khi bệnh nhân cần, bệnh viện đề nghị, anh luôn nỗ lực hết sức để kịp thời có máu cứu người: “Bằng mọi cách nào đó, mình cũng sẽ thực hiện. Vừa rồi, minh có dự sự kiện điển hình tiên tiến toàn quốc, xuống sân bay là nhận cuộc điện từ một gia đình nói: Anh Mến ơi, cho em xin tại bệnh viện khoa cấp cứu 4 đơn vị máu B để mổ. Tôi điện ngay về cho một bạn tên Đức nhóm máu B để truyền ngay cấp cứu cho bệnh nhân. Đến hôm nay, bệnh nhân đã khỏe lại. Tôi rất vui”

Đại uý Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã có 10 năm bền bỉ, kiên trì đi hiến máu

Đại uý Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã có 10 năm bền bỉ, kiên trì đi hiến máu

Tương tự anh Mến, Đại uý Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã có 10 năm bền bỉ, kiên trì đi hiến máu. Với anh, mỗi lần hiến máu cấp cứu là một kỷ niệm đáng nhớ và niềm vui không thể quên.

Có lần đi hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, anh Nam được giao lưu với các cháu nhỏ bị bệnh máu. Nhìn các cháu vẫn hồn nhiên, ngây thơ chơi đùa trong khi mang bệnh hiểm nghèo, anh Nam vô cùng xúc động và có thêm động lực để lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện.

Anh Nam kể về một lần hiến máu cho bệnh nhân ở Hà Nội: “Có một lần mình với một đồng chí nữa khi nhận tin của fanpage Công an TP Hà Nội về một bệnh nhân ở bệnh viện Việt Đức cần tiểu cầu gấp nhóm máu O. Mình cũng nhóm máu O nên sau đó anh em đã hiến một thành phần máu hỗ trợ trường hợp ấy. Sau đó, người nhà của họ đã liên hệ ngỏ ý muốn gửi quà, nhưng mình nghĩ cho đi chứ cũng không nặng nề cái việc ấy. Nên chỉ dặn dò họ giữ sức khoẻ cho bệnh nhân”

Cũng không quản ngại đường sá xa xôi, cứ có cuộc gọi khẩn cấp lại lên đường đi hiến máu là anh Lê Đức Lâu, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Pleiku” (ở Gia Lai).

Từ năm 1995 đến nay, anh đã có hơn 40 lần hiến máu. Có những đêm hôm, mưa gió, anh không quản ngại lái xe 45 cây số từ Pleiku lên Kontum để hiến tiểu cầu, kịp thời cung cấp máu điều trị, cứu sống bệnh nhân: “Khi hiến máu ở những năm tháng tuổi trẻ, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của Đoàn viên Thanh niên. Mình khoẻ mạnh thì đi chứ không tìm hiểu nhiều về hiến máu. Hơn 10 năm trở lại đây, khi trở thành tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ ở địa phương, tôi tiếp xúc với những người bệnh và hiểu được rằng chỉ có cơ thể người mới sản sinh được máu. Từ đó, tôi càng có thêm động lực tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi cũng cố gắng giữ gìn sức khoẻ, để cung cấp được những đơn vị máu sạch khi người bệnh cần, mình đem lại một hy vọng cho người bệnh”.

Anh Lê Đức Lâu, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Pleiku” (ở Gia Lai) chia sẻ, gia đình anh có 3 trên 5 người đều đi hiến máu tình nguyện

Anh Lê Đức Lâu, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Pleiku” (ở Gia Lai) chia sẻ, gia đình anh có 3 trên 5 người đều đi hiến máu tình nguyện

Anh Lâu tự hảo chia sẻ, 3/5 thành viên trong gia đình anh đến nay đều tham gia hiến máu tình nguyện. Con trai thứ 2 của anh Lâu hiện đang là sinh viên cũng trở thành tình nguyện viên của Hành trình Đỏ “Giọt hồng Cao nguyên” lần thứ 8 – năm 2023 tại Pleiku. Chàng sinh viên cũng có lần hiến máu đầu tiên đầy ý nghĩa trong mùa hè này.

Cả anh Mến, anh Nam và anh Lâu là 3 trong số 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhờ có các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và các tình nguyện viên “ngân hàng máu sống”, rất nhiều bệnh nhân đã kịp thời được cứu sống, các trung tâm máu cũng giảm được áp lực về thời gian bảo quản, di chuyển chế phẩm máu.

Lễ vinh danh người hiến máu là dịp để tri ân tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của họ, qua đó lan toả những điều nhân văn, tử tế trong cuộc sống: “Hiến máu tình nguyện luôn là nghĩa cử cao đẹp. Hàng năm, khi chúng ta tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu. Đó chính là những người hiến máu có nghĩa cử cao đẹp, nhiều lần nhất, họ còn vận động người trong gia đình đi hiến máu, họ hiến máu hiếm, trong trường hợp khẩn cấp. Họ có những nghĩa cử được đánh giá cao từ cộng đồng. Chúng tôi mong muốn cổ suý, phát huy, lan toả việc hiến máu trong cộng đồng, giúp người bệnh có được cơ hội chữa khỏi, được chia sẻ yêu thương và trao sự sống”.

Lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2023 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Nhờ lực lượng tình nguyện viên ngân hàng máu sống, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời

Lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2023 tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Nhờ lực lượng tình nguyện viên ngân hàng máu sống, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời

Các bạn thân mến.

Nu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông.

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Vụ cháy quán bún ốc vào sáng sớm 5/12 tại đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP.HCM khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người nhảy xuống mặt đất đã được các y bác sĩ điều trị kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29, năm 2024 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Sáng sớm nay (5/12), đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.

Sạch từ đâu?

Sạch từ đâu?

Câu chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề thời sự nóng trong những ngày này. Nguyên nhân được chỉ ra rất nhiều, nhưng điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải sống sạch trước hết.

Nữ 'cửu vạn'

Nữ "cửu vạn"

Có lẽ nghề bốc vác thuê hàng hóa cũng lâu đời như sự xuất hiện của đô thị, nơi mà hoạt động buôn bán luôn sầm uất tấp nập, nhu cầu vận chuyển hàng hóa luôn cao và cần phải có những người làm nghề khuân vác những món đồ ấy...