Giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Thời gian vừa qua, đường dây nóng và fanpage của kênh VOV Giao thông liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của thính giả về khu chợ tự phát trên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, mất mỹ quan đô thị.
Là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực trung tâm TP.HCM, kết nối đường Nguyễn Thái Học và đường Hồ Hảo Hớn, xung quanh lại tập trung nhiều trường học nên mỗi ngày lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) rất đông.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, nơi đây lại xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán tràn lan, khiến cho tuyến đường Cô Giang trở thành 1 trong những “điểm nóng” ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và ô nhiễm môi trường.
Theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, cứ mỗi buổi sáng sớm và giờ tan tầm, dọc 2 bên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), nhiều điểm kinh doanh chiếm dụng toàn bộ vỉa hè che dù bạt, bày biện bàn ghế… để kinh doanh, buôn bán hàng hóa, khiến cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Thậm chí, nhiều người còn trưng dụng cả lòng đường để “họp chợ”: các loại thực phẩm từ trái cây, rau củ quả, hải sản, cá thịt... đến cả đồ gia dụng được bày bán tràn lan dưới lòng đường, trên các xe đẩy, xe lôi, xe tự chế…. Hành khách ghé mua hàng, oto, xe máy dừng đỗ “la liệt” dưới lòng đường khiến cho giao thông thường xuyên ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Không chỉ vậy, nhiều hộ kinh doanh còn trực tiếp đổ nước thải ra đường, vào các cống, hố ga… khiến cho mặt đường, mặt hố ga đen ngòm, nhếch nhác và bốc mùi hôi thối.
Thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Cô Giang, anh Nguyễn Đăng Duy (40 tuổi, ngụ tại quận 1) ngán ngẫm cho biết: “Ở đó thì người ta buôn bán lâu rồi chứ không phải mới đây. Tầm buổi sáng, giờ cao điểm, chợ tự phát nó mọc lên, 7h giờ là bắt đầu đông. Người ta buôn bán lấn chiếm lề đường. Thí dụ vỉa hè không thì mình không nói, cái này người ta dọn xuống luôn mặt đường.
Vừa ảnh hưởng giao thông mà vừa dễ tai nạn nữa. Tôi cũng mong muốn, cơ quan chức năng sắp xếp cho người dân chỗ buôn bán đàng hoàng, dẹp lòng lề đường cho nó thông thoáng cho xe dễ lưu thông qua lại”.
Theo phản ánh của người dân địa phương, khu chợ tự phát này đã tồn tại hơn 3 năm qua, không chỉ gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông mà còn mất mỹ quan đô thị. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Anh Trương Văn Ba (45 tuổi) – một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Đường Cô Giang thì nó hơi nhỏ, hiện tại 2 làn xe nhưng làn đường ba mét thì họ lấn ra khoảng một mét rưỡi. Cái chợ này lâu lắm rồi, không phải là mới đây, khoảng 2 - 3 năm nay, họ càng ngày càng lấn ra đường nhiều hơn. Khoảng 3h30 - 5h30 chiều - giờ học sinh tan học, phụ huynh đứng đón xong rồi kết hợp đi chợ thì kẹt xe như cơm bữa. Va quẹt nhau là chuyện bình thừng, họ còn chửi nhau, đánh nhau nữa”
Trước thực trạng này, phóng viên đã liên hệ với UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) và được Bà Nguyễn Võ Uyên Linh – Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết: Chợ lề đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của UBND quận 1 kể từ ngày 01/10/2019. Sau khi chợ lề đường chấm dứt hoạt động, 1 số hộ dân thuê lại nhà tại các vị trí mặt tiền, xin giấy phép kinh doanh tại địa chỉ nhà trên và tiếp tục kinh doanh.
Qua thống kê, hiện nay tại tuyến đường có 32 giấy phép đăng ký kinh doanh; các hộ dân dựa vào vị trí mua bán là khu vực mặt tiền bày bán hàng hóa ra vỉa hè gây nên việc lấn chiếm kéo dài. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổ kiểm tra của phường Cầu Ông Lãnh đã nhắc nhở 150 lượt kinh doanh có hành vi vi phạm, trong đó lập biên bản xử phạt hành chính 96 trường hợp với tổng số tiền phạt là 60.750.000 đồng với các lỗi lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, buôn bán hàng rong, đậu xe gắn máy sai quy định...
Trong thời gian tới, để xử lý dứt điểm khu chợ tự phát này, UBND phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân về chấm dứt buôn bán tự phát, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Đồng thời, UBND phường sẽ có biện pháp giám sát và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán tại khu vực này, xây dựng quy chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan để duy trì kiểm tra, xử lý, chốt chặn, chấm dứt hoạt động buôn bán tự phát.
Bên cạnh đó, dự kiến năm 2025, UBND phường Cầu Ông Lãnh sẽ phối hợp cùng công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 1 tiến hành duy tu, sửa chữa vỉa hè tuyến đường Cô Giang; phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM trồng 1 số cây xanh trên vỉa hè đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh để cải tạo cảnh quan, giảm thiếu tình trạng tái buôn bán lấn chiếm.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?
Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?
Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.
Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?
Đêm qua (19/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, người dân phải chống chọi đợt lụt thứ ba chỉ trong 3-4 ngày qua.
Mỗi mùa đông về, con đường lên Vườn quốc gia Ba Vì lại rực màu hoa dã quỳ, ban quản lý Vườn quốc gia đã rất sáng tạo trong việc trồng hoa để thu hút du khách. Nhưng, việc này có những yếu tố đáng để băn khoăn.