Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam hỗ trợ người dân giữa điểm nóng xung đột Abyei

PV: Thứ năm 05/03/2026, 22:33 (GMT+7)

Không chỉ góp phần khôi phục nhịp sống trên tuyến đường huyết mạch Banton – Agok, Đội Công binh số 4 Việt Nam còn trở thành điểm tựa cho người dân địa phương trong bối cảnh xung đột sắc tộc căng thẳng tại khu vực Abyei.

Giữa những bất ổn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn kiên cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thường dân, hỗ trợ nhân đạo và góp phần gìn giữ hòa bình.

Đêm trắng thực thi sứ mệnh bảo vệ thường dân

Tại Phái bộ UNISFA, nhịp độ công việc của Đội Công binh số 4 Việt Nam hầu như không có khái niệm “giờ nghỉ”. Điều này càng trở nên rõ rệt sau vụ xung đột nghiêm trọng xảy ra ngày 1/3 vừa qua.

Theo xác nhận của nhà chức trách địa phương, một nhóm tay súng từ hạt Mayom (bang Unity) đã tràn sang khu vực Abiemnom (Nam Sudan) và nổ súng. Cuộc xung đột sắc tộc giữa cộng đồng Dinka và Nuer kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã khiến 169 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam hỗ trợ người dân ngay trong đêm

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam hỗ trợ người dân ngay trong đêm

Hậu quả của vụ việc khiến chính quyền địa phương và Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan phải đối mặt với áp lực nhân đạo rất lớn. Nhiều người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn, trong đó khoảng 1.000 dân thường đã tìm đến trú ẩn tại khu căn cứ của Liên hợp quốc ở địa phương. Đồng thời, hơn 50 nạn nhân bị thương nặng được sơ tán đến các cơ sở y tế tại Abyei và bang Warrap.

Trước tình hình khẩn cấp, tối 2/3, Đội Công binh số 4 Việt Nam nhận lệnh từ Phái bộ UNISFA thực hiện nhiệm vụ đột xuất nhằm triển khai hoạt động Bảo vệ thường dân (POC). Ngay lập tức, đội hình phản ứng nhanh của đơn vị đã lên đường trong đêm, tiến vào khu vực cần hỗ trợ.

Nhiệm vụ đầu tiên là dựng nhà bạt dã chiến tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) gần căn cứ Highway của đơn vị. Trong điều kiện khẩn trương và áp lực cao, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã nhanh chóng triển khai thi công. Đến 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 3/3, những dãy lều quân dụng đã hoàn thành, tạo nơi trú ẩn an toàn cho hơn 60 nạn nhân vừa thoát khỏi khu vực xung đột.

Song song với đó, một tổ công tác khác thực hiện nhiệm vụ vận chuyển trang thiết bị hạng nặng đến khu vực Rumamier – Abiemnhom. Trong điều kiện di chuyển ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro, đội hình cơ động của đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng của Phái bộ tiếp nhận xe rơ-moóc và máy xúc từ Sở chỉ huy UNISFA.

Dưới sự hộ tống của Đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc (CHN QRF) và Tiểu đoàn Ghana (GHANBATT), đoàn xe đã hạ tải thành công máy xúc vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, kịp thời phục vụ các hoạt động khẩn cấp của Phái bộ tại khu vực xảy ra xung đột.

Những “chuyến xe sinh mệnh” giữa vùng tị nạn

Sau đêm triển khai nhiệm vụ khẩn cấp, công việc hỗ trợ người dân của Đội Công binh số 4 Việt Nam vẫn tiếp tục. Tại các khu lánh nạn do Liên hợp quốc bảo vệ, nhiều người dân mất nhà cửa đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trong điều kiện mùa khô khắc nghiệt.

Đội Công binh số 4 Việt Nam thần tốc dựng nhà bạt, cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới

Đội Công binh số 4 Việt Nam thần tốc dựng nhà bạt, cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp tại bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới

Trước nhu cầu cấp bách này, đơn vị đã tổ chức các chuyến xe bồn chở nước sạch đến những điểm trú ẩn của người dân. Từng chuyến xe mang theo nguồn nước sinh hoạt cần thiết, góp phần hỗ trợ cộng đồng đang gặp khó khăn.

Không chỉ giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu, những hoạt động hỗ trợ này còn góp phần trấn an tinh thần người dân sau biến cố. Với nhiều người, hình ảnh các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam xuất hiện tại khu lánh nạn đã trở thành biểu tượng của sự hỗ trợ và an toàn.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Theo Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, tinh thần trách nhiệm luôn được quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

“Chúng tôi quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên: Mỗi mét đường được san lấp, mỗi can nước sạch trao đi hay mỗi một lần cơ động cứu thương đều là mệnh lệnh từ trái tim. Đó chính là cách thiết thực nhất để Quân đội Nhân dân Việt Nam kiến tạo và bảo vệ hòa bình từ xa”, Trung tá Trịnh Văn Cường chia sẻ.

Những “chuyến xe sinh mệnh” mang tình người lính mũ nồi xanh Việt Nam đến với người dân tại các điểm trú ẩn của Liên hợp quốc.

Những “chuyến xe sinh mệnh” mang tình người lính mũ nồi xanh Việt Nam đến với người dân tại các điểm trú ẩn của Liên hợp quốc.

Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 Việt Nam cũng được Phái bộ UNISFA ghi nhận. Sau khi đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất trong đêm, Tư lệnh Phái bộ UNISFA – Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đã trực tiếp gửi lời khen ngợi và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Tại khu vực Abyei, nơi vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương. Với Đội Công binh số 4 Việt Nam, mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn góp phần xây dựng niềm tin và hy vọng cho người dân nơi đây.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Du lịch ĐBSCL bội thu nhờ đánh thức “điểm dừng chân” thành “điểm đến”

Du lịch ĐBSCL bội thu nhờ đánh thức “điểm dừng chân” thành “điểm đến”

Đồng bằng sông Cửu Long đã bước qua 2 đợt lễ lớn trong năm, ghi nhận số lượt khách tham quan và doanh thu du lịch khá ấn tượng. Hầu hết các địa phương đều có mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm trước, đây là mảng sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của vùng.

Quy hoạch sông Hồng: Dân biết, dân bàn, chính quyền cầu thị lắng nghe

Quy hoạch sông Hồng: Dân biết, dân bàn, chính quyền cầu thị lắng nghe

Một quy hoạch có thể được thể hiện bằng những đường nét trên bản đồ, nhưng với người dân sống trong khu vực quy hoạch, đó còn là câu chuyện về ngôi nhà, con đường, kế sinh nhai và không gian sống của chính mình.

Cảnh sát biển Vùng 4 bắt 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị VMS

Cảnh sát biển Vùng 4 bắt 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị VMS

Quyết liệt triển khai “Tháng cao điểm” phòng chống khai thác IUU, ngày 12/9, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Nỗ lực vượt mưa rừng, vực sâu thi công cao tốc giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nỗ lực vượt mưa rừng, vực sâu thi công cao tốc giữa đại ngàn Tây Nguyên

Mùa mưa ở Tây Nguyên đã bắt đầu, thế nhưng đây cũng là giai đoạn cao điểm thi công nước rút tại Dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Hà Nội đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng

Hà Nội đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyến, vị trí đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, để lấy ý kiến người dân. Theo phương án, hai tuyến đường mới cơ bản chạy song song với hệ thống đê hiện nay, tạo trục giao thông xuyên suốt hai bên sông.

Công nghệ mở hướng mới cho nuôi biển Khánh Hòa

Công nghệ mở hướng mới cho nuôi biển Khánh Hòa

Khánh Hòa đang từng bước chuyển từ khai thác, nuôi trồng thủy sản truyền thống sang nuôi biển công nghệ cao, phát huy giá trị tài nguyên bản địa. Từ rong biển từng bị bán giá rẻ, DN đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm hữu cơ, ứng dụng công nghệ vào con giống, thức ăn hướng tới xuất khẩu.

Tận cùng nỗi khắc khoải chờ mong

Tận cùng nỗi khắc khoải chờ mong

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn có những cuộc hành quân chưa khép lại. Không quân hàm, không mệnh lệnh, cũng chẳng nhận một đồng thù lao, những cựu chiến binh vẫn miệt mài lần theo ký ức, kết nối những manh mối rời rạc để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.