Phóng viên vỉa hè
Nghìn năm trên đất kinh kỳ, có bao nhiêu nghề mới sinh ra và nghề cũ bị mai một dần đi. Mỗi người, mỗi nghề lại mỗi chuyện buồn vui.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sau một chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, vào ngày 8/5 vừa qua, một cơn giông kèm theo mưa lớn đổ xuống địa bàn ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dù nơi này chỉ là “phần ngọn” của cơn giông, nhưng đã cuốn toàn bộ mái nhà của ông Lê Văn Khuyên. Trong cơn giông, ông Khuyên phải ở cùng vợ trong bệnh viện, nhà chỉ có đôi vợ chồng trẻ (con trai ông Khuyên) và đứa cháu nội vừa tròn 03 tháng tuổi tìm chỗ lánh trú. Hiện địa phương đang nỗ lực hỗ trợ để ông Khuyên có thể lợp lại mái nhà, có chỗ kín đáo khi mùa mưa đã bắt đầu.
Ông Lê Văn Khuyên – ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho hay: "Giống lốc nó làm tốc hết trơn cái nhà của chú, nhà tôn mà cuốn nóc mất hết rồi. Bây giờ làm lại thì tốn khoảng vài chục triệu đó. UBND huyện có cho Chú được 3 triệu và UBND xã cho 5 triệu. Lúc giông lốc Chú không có ở nhà, con cái nó ôm cháu nội lánh trú được là may mắn lắm rồi”.
Những cơn mưa đầu mùa không chỉ đi kèm là giông, lốc mà sấm sét cũng là nỗi bất an đối với người dân. Mới đây, vào 1h sáng ngày 21/5, ông Trần Quốc Tâm (46 tuổi) đang đi soi ếch tại cánh đồng ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không may bị sét đánh tử vong.
Đáng nói, đây là trường hợp đau lòng thứ 2 tại Long An do sét đánh từ đầu mùa mưa đến nay. Trước đó, ông Phạm Văn Chương (37 tuổi) đi đặt bẫy ếch tại cánh đồng ở xã Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng), bất ngờ trời đổ mưa, chưa kịp trú thì ông Chương đã bị sét đánh trúng.
Anh Nguyễn Thanh Giang – ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, một nạn nhân từng bị sét đánh may mắn sống sót kể lại, cách đây 1 năm (cũng vào thời điểm giao mùa) anh Nguyễn Thanh Giang cùng 10 người khác đi sạ lúa trên cánh đồng rộng 30 hecta, mây giông kéo tới, sấm sét đã đánh trúng 2 người tử vong tại chỗ:
"Khi sạ được khoảng 6 công đất thì trời trở gió, sấm chớp quá nhiều nên cả nhóm mới bảo nhau là ngưng, bỏ hết chạy vô. Ngay lúc đó có 2 tiếng nổ lớn, 1 tiếng nổ xa thì đánh trúng đứa em bà con, còn tiếng nổ gần là đánh trúng đứa em ruột của tôi”.
Ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm 2024 đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, dẫn đến nhiệt độ cao. Riêng khu vực Nam Bộ, nắng nóng kéo dài, gần như cả khu vực không có mưa trái mùa (hụt chuẩn từ 60 - 95%). Khoảng nửa đầu tháng 5/2024 là thời kỳ chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa, sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, mưa lớn cục bộ, đặc biệt là hiện tượng sét.
Các chuyên gia cho rằng, kinh nghiệm quan sát cho thấy, nếu bầu trời có những đám mây đen khổng lồ, chân mây hạ thấp và có màu trắng đang tiến lại gần, thì cần lưu ý đề phòng vì nó có thể gây ra hiện tượng giông sét. Cường độ của tia sét thường lên tới 50.000 ampere, điện thế hàng triệu volt và nhiệt độ lên tới hàng chục ngàn độ C. Tốt nhất người dân nên ngưng các công việc, hoạt động để chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, vật dẫn điện, nước.
Ngoài ra, những người đang ở trên cánh đồng lớn, nếu không tìm được chỗ trú ẩn an toàn thì tốt nhất nên ngồi xuống để hạ thấp độ nhô cao của cơ thể so với mặt bằng cánh đồng và dùng nilon che cơ thể. Tuyệt đối không nên trú mưa dưới các tán cây, gốc cây to vì khi có sấm sét đánh trúng cây, nguồn điện có thể truyền xuống gốc cây hoặc gây ngã đổ cây nguy hiểm. Ông Phạm Đức Đoàn – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo:
"Chúng ta phải chằn chống cẩn thận, mưa giông kèm theo sấm sét thì người tham gia giao thông trên đường phải bình tĩnh tìm nơi trú ẩn an toàn. Đối với người dân làm đồng nên chọn địa hình thấp trú ẩn."
Đối với trường hợp đang ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước; ngắt các thiết bị điện, ăng-ten ti-vi; không nên dùng điện thoại, rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông.
Nghìn năm trên đất kinh kỳ, có bao nhiêu nghề mới sinh ra và nghề cũ bị mai một dần đi. Mỗi người, mỗi nghề lại mỗi chuyện buồn vui.
Quỹ Bloomberg Philanthropies đã cam kết chi 500 triệu USD để hỗ trợ thực hiện sáng kiến về an toàn đường bộ tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Quỹ đã hỗ trợ 3 thành phố lớn của Việt Nam thực hiện các dự án về an toàn giao thông.
Kênh Hy Vọng là một trong những tuyến kênh chính của quận Tân Bình (TP.HCM), giúp thoát nước cho hệ thống sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng trong nhiều năm qua, tuyến kênh này đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Con rạch Văn Thánh nằm dưới tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), cách trung tâm TP.HCM khoảng một km, có hơn 1.000 hộ dân ven rạch Văn Thánh sống tạm bợ hơn 20 năm do dự án treo.
Hiện nay rất nhiều người thay vì chọn vào các công ty, xí nghiệp để làm việc thì lại chọn những công việc thời vụ bên ngoài như chạy xe công nghệ, giao hàng… Điều này khiến không ít doanh nghiệp rơi vào tình thế bị động, lao đao vì liên tục thiếu hụt nhân công...
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa phiên giao dịch 20/6, thị trường hàng hoá biến động trái chiều sau ngày nghỉ lễ của Mỹ. Nhóm kim loại đồng loạt bật tăng, trong khi nhóm nông sản, nguyên liệu công nghiệp chịu nhiều sức ép đã kéo chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,21% về 2.298 điểm.
Với gần 15.000 chai thủy tinh, hàng chục nghìn nắp chai nhựa bỏ đi qua đôi bàn tay khéo léo, anh Đinh Nguyên Bình (quận Tân Phú, TP.HCM) đã tạo nên những sản phẩm nội thất vô cùng độc đáo như bàn ghế, đèn, cây thông noel và cả giường ngủ… cho ‘ngôi nhà cho lại’ của mình.