Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

An Giang: Mất ATGT vì QL 61 xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Nhân: Thứ tư 09/07/2025, 09:49 (GMT+7)

Một đoạn đường trên Quốc lộ 61 từ chợ Bến Nhứt, xã Long Thạnh đến trụ sở UBND xã Định Hòa, tỉnh An Giang, dài gần 10km đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với nhiều "ổ gà", "ổ voi"...tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến Quốc lộ 61 đoạn từ chợ Bến Nhứt đến trụ sở UBND xã Định Hòa (tỉnh An Giang), dù đã quá giờ cao điểm nhưng mật độ phương tiện trên tuyến đường này vẫn rất đông.

Một đoạn đường dài gần 10km gần như bị “băm nát”, mặt đường bong tróc lộ ra lớp đá dăm lởm chởm. “Ổ gà”, “ổ voi” dày đặc như bẫy, nằm rải khắp mặt đường. Dù là xe lớn, xe nhỏ hay xe thô sơ, ai đi qua đoạn đường này cũng phải nín thở, căng mắt, gồng tay lái để vượt qua chướng ngại.

Bởi Quốc lộ 61 không quá rộng và được chia làm 2 chiều, thế nên các phương tiện mỗi khi gặp “ổ gà” đành phải chấp nhận “học” cách vượt khó. Nhiều xe tải chở hàng lắc lư như sắp lật, xe máy, xe đạp chao đảo, né tránh ổ gà….

10 km đường Quốc lộ 61 đoạn từ chợ Bến Nhứt, xã Long Thạnh đến trụ sở UBND xã Định Hòa đang xuống cấp nghiêm trọng

10 km đường Quốc lộ 61 đoạn từ chợ Bến Nhứt, xã Long Thạnh đến trụ sở UBND xã Định Hòa đang xuống cấp nghiêm trọng

Dẫn chiếc xe đạp đi qua đoạn có “ổ gà”, bà Hà Thị Bé ngụ tại xã Long Thạnh cho biết, tình trạng mặt đường xuống cấp đã kéo dài hơn 1 năm nay nhưng chưa được quan tâm sửa chữa.

Theo thời gian, dưới tác động của thời tiết và lưu lượng phương tiện ngày càng cao, tình trạng hư hỏng càng thêm phức tạp. Lau giọt mồ hôi trên trán giữa cái nắng gay gắt, bà Bé nói: “Đường quá xấu mà mật độ phương tiện đông, đa phần là xe trọng tải lớn nên những người đi xe máy, xe đạp phải né vào lề đường. Trời nắng, đoạn đường này rất bụi nhưng còn đỡ hơn trời mưa. Bởi cứ mưa là ngập, che hết “ổ gà”  nên dễ ngã. Đàn bà, phụ nữ tay lái yếu là sợ lắm, đặc biệt là lúc chưa nghỉ hè học sinh đi xe đạp đi học nhiều lắm, rất nguy hiểm, nhiều người bị ngã xe”.

Nhiều ổ gà, ổ voi đã khiến đoạn đường thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân

Nhiều ổ gà, ổ voi đã khiến đoạn đường thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân

Quốc lộ 61 là tuyến đường huyết mạch thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh An Giang. Thế nhưng, khi mạch máu ấy bị “nghẽn”, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương mà còn đặt tính mạng người dân vào tình thế nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn An, ngụ tại xã Định Hòa cho biết, đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra với mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng. Gần đây nhất là vụ hai mẹ con bị vấp ổ gà, ngã ra đường, đứa trẻ bị tử vong. "Đường xấu nhưng cũng không có lựa chọn nào khác vì chỉ có duy nhất mỗi một đường này. Mỗi ngày có ít nhất 100 xe tải, xe container lưu thông qua đây”, ông An chia sẻ.

Người dân cho biết đã có nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn đường này

Người dân cho biết đã có nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn đường này

Mặt đường hư hỏng không chỉ đe dọa đến sự an toàn của người tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh trong khu vực.

Bà Nguyễn Ánh Hoa – chủ quán ăn ven đường cho biết, từ khi đoạn đường xuống cấp, lượng khách giảm hẳn. Nguyên nhân là do bụi ngày một nhiều hơn, khiến người dân e ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: “Một buổi sáng lau chùi không dưới 10 lần, nhưng hết lớp bụi này lại đến lớp bụi khác. Đường này xe nhiều mà đi qua một lần là bụi mù mịt. Bụi như vậy thì người đi đường, hay người dân ở đây người ta cũng ngại ngồi lại ăn. Mà như vậy thì mình ế đâu bán được”.

Mặt đường xuống cấp còn ảnh hưởng tới đời sống của người dân 2 bên đường

Mặt đường xuống cấp còn ảnh hưởng tới đời sống của người dân 2 bên đường

Quốc lộ 61, một tuyến đường huyết mạch của tỉnh An Giang hiện đang ngày càng trở nên xuống cấp nghiêm trọng. Một đoạn đường dài gần 10km bị “băm nát”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông .

Trong cái nắng gắt ở miền Tây, người dân mỗi ngày vẫn phải len lỏi trên từng mét đường nứt nẻ, xe cộ tìm cách vượt qua ổ gà, ổ voi như một “cuộc sát hạch” mỗi ngày. Còn những hộ kinh doanh, buôn bán dọc tuyến đường thì gồng mình chống bụi, chịu cảnh ế ẩm vì khách ngại dừng chân.

Hạ tầng giao thông không chỉ là nền tảng phát triển kinh tế, mà còn là yếu tố đảm bảo an toàn, an sinh cho người dân. Do đó, việc khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến Quốc lộ 61 không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm không thể chậm trễ của ngành chức năng và chính quyền địa phương. Bởi, mỗi ngày trôi qua là thêm một lần người dân đánh cược tính mạng trên chính con đường quen thuộc của mình.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn