Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Ba, 29/4/2025
Thành phố tôi yêu

13 năm miệt mài nhặt rác quanh hồ Gươm

Minh Hiếu: Thứ hai 14/04/2025, 19:58 (GMT+7)

Đều đặn 8h sáng chủ nhật hàng tuần bất kể mưa nắng, 13 năm qua, bà Nguyễn Thị Minh Phương, 68 tuổi, cùng các tình nguyện viên của nhóm “Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya” có mặt ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường tới người dân và du khách.

Đọc báo và biết về doanh nhân người Nhật Bản Tohru Ninomiya tình nguyện nhặt rác, làm sạch Bờ Hồ, bà Nguyễn Thị Minh Phương - một tiến sĩ khí tượng thủy văn đã về hưu ở phố Lý Thường Kiệt, rất cảm kích và quyết định tham gia nhóm “Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya” từ tháng 10/2012.

Nhóm ''Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya'' có số lượng tình nguyện viên không ngừng gia tăng, đa dạng thành viên từ người Nhật đến người Việt, trẻ nhỏ đến người cao tuổi... (Ảnh - Minh Hiếu)

Nhóm ''Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya'' có số lượng tình nguyện viên không ngừng gia tăng, đa dạng thành viên từ người Nhật đến người Việt, trẻ nhỏ đến người cao tuổi... (Ảnh - Minh Hiếu)

Đúng 8h - 8h30 sáng chủ nhật hàng tuần, bà Phương lại dắt chiếc xe đạp cũ đến Bờ Hồ, mang theo kẹp, găng tay, túi giấy do mình chuẩn bị để các tình nguyện viên, người dân và du khách cùng thu gom rác:

"Việc này phải rất kiên trì, có quyết tâm và ý chí, vì không phải tuần nào cũng sắp xếp thời gian để ra đây được. Nhưng người Nhật làm được tại sao mình không làm được? Mình phải làm được để tự bảo vệ môi trường cho nước mình, sống sạch sẽ, sống khỏe mạnh, để người ta không chê cười. Tự mình làm, mình lan tỏa đến những người khác."

Các dụng cụ như kẹp, găng tay, túi giấy được bà Minh Phương chuẩn bị sạch sẽ, gọn gàng để các tình nguyện viên, người dân và du khách cùng thu gom rác (Ảnh - Minh Hiếu)

Các dụng cụ như kẹp, găng tay, túi giấy được bà Minh Phương chuẩn bị sạch sẽ, gọn gàng để các tình nguyện viên, người dân và du khách cùng thu gom rác (Ảnh - Minh Hiếu)

Lòng đường và vỉa hè quanh Bờ Hồ đã được công nhân môi trường vệ sinh sạch sẽ, nhưng trong các bồn hoa là vô số rác thải, đủ loại từ cốc nhựa, lõi ngô, đầu lọc thuốc lá,… đến pin đã qua sử dụng. Sau nửa tiếng nhặt rác, các tình nguyện viên sẽ được bà Minh Phương hướng dẫn phân loại thành những túi khác nhau: rác thải độc hại, rác thải nhựa giá trị cao, giá trị thấp,…, rồi chuyển về nơi thu gom.

Rất đông tình nguyện viên, người dân và du khách đến Hồ Hươm hào hứng cùng thu gom rác (Ảnh - Minh Hiếu)

Rất đông tình nguyện viên, người dân và du khách đến Hồ Hươm hào hứng cùng thu gom rác (Ảnh - Minh Hiếu)

Hiện ông Ninomiya đã trở về Nhật Bản vì tuổi cao sức yếu, nhưng số lượng tình nguyện viên thì không ngừng gia tăng, lên tới gần 1.000 trên mạng xã hội Facebook, đa dạng thành viên từ người Nhật đến người Việt, trẻ nhỏ đến người cao tuổi:

"Phần lớn mọi người tình cờ đi ngang qua, họ thấy công việc này hay, ý nghĩa thì họ tham gia cùng, lần sau họ đưa con cháu đến, vui lắm. Mà cũng chỉ có 30 phút, xong mình thấy đi lại đoạn đường nó sạch sẽ."

"Tôi chăm bệnh nhân, tôi ra hồ Gươm thì thấy cảnh nhặt rác, từ khoảng năm 2013 là tôi tham gia thường xuyên. Dần dần cán bộ quản lý đã có nhiều thùng rác, rất thuận lợi cho khách du lịch."

Sau khi nhặt rác, các tình nguyện viên sẽ được bà Minh Phương hướng dẫn phân loại thành những túi khác nhau (Ảnh - Minh Hiếu)

Sau khi nhặt rác, các tình nguyện viên sẽ được bà Minh Phương hướng dẫn phân loại thành những túi khác nhau (Ảnh - Minh Hiếu)

Sau mỗi buổi nhặt rác, bà Minh Phương trở về cùng chiếc xe đạp cũ mang theo túi lớn, túi nhỏ rác thải. Hành trình ấy đã lăn bánh hơn một thập kỷ và sẽ còn tiếp diễn, với tâm niệm góp chút sức nhỏ cho đất nước, lan tỏa tới mọi người ý nghĩa của việc phân loại rác và giảm thiểu lãng phí tài nguyên./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn