Xem người Hà Nội xưa treo biển quảng cáo

Ngày nay, chúng ta không còn lạ gì những biển hiệu quảng cáo với đèn nhấp nháy bắt mắt ở các cửa hàng mặt phố, nhưng có một thời biển hiệu không hào nhoáng như thế...

Nếu đi trên các con phố cổ Hà Nội, không để ý nhiều người sẽ không biết được trên những nóc nhà cũ vẫn còn những biển hiệu đơn giản, không màu sắc, không thiết kế cầu kỳ của những cửa hàng, thương hiệu ngày xưa vẫn còn tồn tại
Những biển hiệu đắp bằng xi măng, quét vôi ẩn tít trên mái cao của một ngôi nhà cũ phố Hàng Ngang
Với sự "áp đảo" của biển hiệu màu sắc, đèn đóm trang hoàng bây giờ, cùng việc cải tạo, cơi nới nhà cửa mặt phố, những biển hiệu này dần không còn dễ nhận ra
Khi phố phường còn ít nhà cửa, phố xá không tấp nập như bây giờ, việc một cửa hiệu xưa treo biển tên trên nóc nhà rất dễ nhận diện từ xa, giúp người mua dễ dàng tìm tới
Một biển hiệu trên phố Hàng Buồm của người Hoa
Biển hiệu lấp ló trên nóc một ngôi nhà cổ
---
Cũ kỹ theo thời gian
Những tên thương hiệu này như một nh chứng về mảnh đất kinh kỳ sầm uất khi xưa
---
---
---
---
---
---
Chỉ một thời gian ngắn nữa những biển hiệu này sẽ mất đi cùng với sự xuống cấp của các ngôi nhà cổ, nhà cũ và nhu cầu cải tạo không gian sống của những người hiện tại
Những biển hiệu giản dị nhưng ẩn chứa 1 quãng lịch sử của phố cổ Hà Nội