Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh tan hoang vì đang lát đá thì bỏ dở

Đào lên, đổ đất, thảm xi măng rồi không trả lại mặt bằng, hoặc có lát đá nhưng vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Đó là tình trạng vỉa hè tại đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) thời gian gần đây.

Vỉa hè của con đường từng được nhận danh hiệu đẹp nhất thủ đô nhiều tháng nay trở nên nham nhở, nhếch nhác. 

Chỉ dài vài km, thế nhưng nhiều tháng qua, công trình lát đã vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh vẫn không thể thi công xong.
Nhiều đoạn hè phố bị bỏ lại lổn nhổn đất đá, xi măng, cống hộp và những chồng gạch đá chắn ngang vỉa hè. Còn những đoạn đã được lát đá xong thì cũng bị bỏ lại và không hoàn trả vỉa hè như cũ.
Theo người dân, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh đã thi công nhiều tháng nay. Có những đoạn đường chỉ dừng lại ở bước san nền, đổ bê tông rồi không hề thấy công nhân tiếp tục thi công trong 3 tuần vừa qua.
Vỉa hè bị đào xới, người đi bộ nếu có muốn tham gia giao thông buộc phải đi xuống lòng đường.
Thậm chí những điểm đón trả khách của xe bus vốn chỉ dành cho người tham gia phương tiện công cộng thì nay cũng trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng bất đắc dĩ.
Hay như điểm đón trả xe bus này cũng bị công trình cắt ngang, mặt đường chắp vá, vỉa hè cao hơn lòng đường 20-30cm, lổn nhổn đầy đất đá.
Đi dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, không khó để bắt gặp những hố sâu như thế này.
Thậm chí, có những nơi còn không có biển cảnh báo mà chỉ được quây tạm bợ bằng những sợi dây mong manh.
Theo người dân, đã có nhiều trường hợp bị ngã xe tại khu vực này do trời quá tối và không có biển cảnh báo công trình thi công.
Đoạn đường này đã được lát đá vỉa hè, thế nhưng sau một thời gian dài vẫn chưa được hoàn trả mặt bằng. Chị N.T.V, một tiểu thương kinh doanh tại đường Nguyễn Chí Thanh bức xúc cho biết: “Đào lên rồi lại đổ bê tông 2 tuần nay không thấy làm gì. Đá chất lên vỉa hè cũng 2 tuần nay không thấy thi công, cũng không thấy công nhân làm việc gì cả. Thế là họ làm kiểu gì? Lát đá xong cũng bỏ đấy có thấy chát chít gì lại đâu. Thứ Bảy, Chủ nhật cũng chẳng làm, có làm hay không thì phải báo cho người dân là lịch làm thế nào đấy, làm những ngày thế nào để người dân còn biết”.
Tại những đoạn đường chưa được thì công, thì cũng biến thành điểm đỗ xe ô tô và nơi tập kết vật liệu xây dựng chắn ngang vỉa hè.
Thậm chí vỉa hè vừa lát đá xong đã bị ô tô chiếm chọn. Nhiều người dân đặt câu hỏi: Liệu có phải Hà Nội lát đá vỉa hè để làm nơi trông giữ xe ô tô?
Bởi khi vỉa hè phải gánh thêm những chức năng vốn dĩ không thuộc về nó thì đó là lúc sự xuống cấp là điều chắc chắn xảy ra.
Hà Nội liệu còn giữ lời hứa về chất lượng đá vỉa hè có tuổi thọ vài chục năm? Chỉ biết rằng, dưới các bánh xe ô tô, những viên đá vỉa hè được quảng cáo có độ bền vĩnh cửu đang nứt vỡ theo thời gian và theo tiếng thở dài của người dân./.