Tình huống U23 Việt Nam đả bại Thái Lan lấy huy chương Vàng SEA Games 31
NGƯỜI HÂM MỘ ĐỔ RA ĐƯỜNG ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA U23 VIỆT NAM
Ảnh: Phúc Tài Ở một góc khác, mặc dù vẫn phải làm công việc thường nhật nhưng người công nhân vệ sinh môi trường cũng có cách ăn mừng chiến thắng của riêng mình Ảnh: Phúc Tài Ngã 4 Phố Huế - Đại Cồ Việt, cả trên lẫn dưới cầu rất đông cổ động viên reo hò, phất cờ (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) 24h tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) dòng người trong niềm vui hân hoan vẫn tưng bừng ăn mừng chiến thắng. Hà Nội lại một đêm không ngủ và cảm xúc lúc này của các cổ động viên là vui mừng, tự hào với những gì U23 Việt Nam mang lại trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Phúc Tài Ngã 4 Phố Huế - Đại Cồ Việt, cả trên lẫn dưới cầu rất đông cổ động viên reo hò, phất cờ (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Ngã 4 Phố Huế - Đại Cồ Việt, cả trên lẫn dưới cầu rất đông cổ động viên reo hò, phất cờ (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT)
Người Hà Nội xuống đường ăn mừng chiến thắng (Video: Chấn Hải - Lê Hưng/VOVGT)
Sau khi kết thúc trận bóng, trên đường Lê Đức Thọ rất đông người hâm mộ đã đổ ra đường (Ảnh: Lê Hưng/VOVGT) Cổ động viên Hà Nội đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Lê Hưng/VOVGT) Ảnh: Lê Hưng/VOVGT Ảnh: Lê Hưng/VOVGT Ảnh: Lê Hưng/VOVGT Tiếng hò reo cùng tiếng còi xe vàng lên hòa nhịp (Ảnh: Lê Hưng/VOVGT) Ảnh: Lê Hưng/VOVGT Ngã 4 Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Tại ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du, người dân nhích từng chút một để di chuyển (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Ngã 5 Cửa Nam - Hàng Bông - Tràng Thi (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Ngã 5 Cửa Nam - Hàng Bông - Tràng Thi (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT)
Ngã 4 Hàng Bài - Trần Hưng Đạo đông kín người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá nam U23 Việt Nam (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Ảnh: Chấn Hải/VOVGT Người dân phất cờ, hò reo Việt Nam chiến thắng (Ảnh: Chấn Hải/VOVGT) Người dân TP.HCM xuống đường ăn mừng chiến thắng (Video: Huy Hoàng/VOVGT)
Hàng nghìn người đến đường Đồng Khởi, quận 1 tụ tập tại khu vực nhà hát lớn, cùng hò reo, thổi kèn, vẫy cờ đỏ cả một góc phố (Nguồn: VnExpress) Dòng người đổ về trước tuyến đường Trần Phú, gần quảng trường 2 Tháng 4, ngày càng đông. Cổ động viên Nha Trang đốt pháo sáng ăn mừng (Nguồn: VnExpress) Tại giao lộ Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM), tiếng kèn trống còn rộn vang mừng chiến thắng của đội tuyển. Hòa vào dòng người mừng chiến thắng của U23 Việt Nam có nhiều người nước ngoài. Dòng xe di chuyển chậm hướng về đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.(Nguồn: Zing) Phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP.HCM kẹt cứng (Nguồn: Zing) NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VÀ TP.HCM "CỔ VŨ" TRẬN CHUNG KẾT U23 VIỆT NAM VÀ U23 THÁI LAN
Thay vì chọn vào sân Mỹ Đình, nhiều người dân Hà Nội đã chọn quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để theo dõi trận bóng đá Chung kết giữa U23 Việt Nam - Thái Lan. Người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ U23 Việt Nam đã ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của SEA Games 31 với thành tích bất bại, chưa bị thủng lưới bàn nào. Khi U23 Việt Nam dẫn 1-0 trước Thái Lan nhiều người dân cổ vũ cuồng nhiệt hò hét hô vâng "Việt Nam vô địch". Khách nước ngoài cũng đến đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam Còn tại TP.HCM, mặc dù trời mưa, nhưng hàng ngàn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tối 22/5 được nhiều khán giả mong chờ. 19h00 trận đấu mới diễn ra nhưng trước đó rất đông cổ động viên phủ kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Mặc dù trời mưa từ buổi chiều đến tối vẫn không ngăn được tinh thần của hàng nghìn cổ động viên yêu mến tuyển U23 Việt Nam. Càng gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về phố đi bộ càng đông. Biển người hò hét, chăm chú tứng phút của trận đấu. Trận bóng đá tái hiện lại trận chung kết lịch sử của hai đội tại SEA Games 2003. Tròn 19 năm kể từ sau Đại hội thể thao Đông Nam Á quay trở lại Việt Nam, U23 Việt Nam mới lại chạm mặt đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan tại một trận chung kết trên sân Mỹ Đình.