Từ lưới cũ đến túi xanh: Hành trình hồi sinh rác thải biển

Những tấm lưới đánh cá rách hỏng sau những chuyến khơi xa thường bị bỏ lại ven biển, trở thành rác thải đe dọa hệ sinh thái đại dương. Tại Đà Nẵng, có một doanh nghiệp xã hội đã tìm cách giải cứu những tấm lưới ấy, biến chúng thành những chiếc túi bền chắc, thay thế hiệu quả cho túi nilon dùng một lần.

Có bao giờ bạn thử đếm xem, sau mỗi buổi đi chợ, mình đã mang về nhà bao nhiêu chiếc túi nilon? Tiện thì có tiện, nhưng sự tiện lợi ấy lại đổi bằng sự ô nhiễm kéo dài hàng trăm năm cho đất và cho đại dương bao la…

Tại một góc chợ nhỏ thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, những ngày này, những chiếc túi màu xanh lá cây đan từ lưới đánh cá cũ đang dần trở nên quen thuộc với nhiều bà nội trợ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, một người dân chia sẻ: “Tôi thấy sản phẩm này rất là hay, không dễ rách như túi nilon sử dụng một lần, dễ gấp gọn. Nói chung là tiện dụng trong việc tôi đi chợ và để đi siêu thị. Một ngày là tôi có thể giảm được mười mấy đến hai mươi chiếc túi”.

Sống xanh, hóa ra không phải là điều gì quá to tát, mà bắt đầu ngay từ việc bớt đi một vài chiếc túi nilon trong giỏ xách mỗi ngày. Thế nhưng, điều khiến nhiều bà nội trợ bất ngờ hơn cả, chính là nguyên liệu của chiếc túi bền chắc ấy. Chúng vốn là những tấm lưới đánh cá cũ, đã từng lênh đênh qua hàng trăm hải trình, nay được “hồi sinh” nhờ bàn tay của người con gái xã đảo Tam Hải.

Bà Huỳnh Thị Tường Vy, người trực tiếp quản lý dự án Lưới xanh, CEO công ty TNHH Echogreen cho biết: “Khi mình nhìn thấy những tấm lưới mà ngư dân không sử dụng nữa bị chất đống, có khi họ vứt xuống biển gây nguy hiểm cho hệ sinh thái biển. Từ đó, mình quyết tâm hành động bằng cách biến những tấm lưới thô ráp tưởng chừng bỏ đi ấy trở thành một sản phẩm tiêu dùng bền vững, mang lại sinh kế cho người dân.”

Bà Huỳnh Thị Tường Vy, người trực tiếp quản lý dự án Lưới xanh, CEO công ty TNHH Echogreen

Để có được những chiếc túi bền đẹp ấy, lưới đánh cá cũ bám đầy rong rêu phải trải qua các công đoạn như rỡ lưới, cắt nhỏ, giặt sạch bằng nguyên liệu sinh học rồi mới đưa lên bàn may.

Không chỉ hồi sinh lưới đánh cá cũ bị bỏ đi, dự án lưới xanh của chị Vy còn là mái nhà, là sinh kế của những lao động hưu trí, người khuyết tật tại địa phương.

Cô Nguyễn Thị Chất, một thợ may tại xưởng, tỉ mẩn đưa từng đường kim trên tấm lưới xanh, bộc bạch: “Ban đầu cô cũng nghĩ mình may túi kiếm thêm thu nhập nhưng càng làm, cô thấy mình còn chung tay tạo nên một chiếc túi đồng hành cùng cộng đồng giảm thiểu rác thải, đặc biệt là túi nilon. Cô thấy công việc mình làm có quá ý nghĩa, quá hạnh phúc.”

Gần 2 năm qua, Echogreen đã thu gom được gần 4 tấn lưới thải từ các chủ tàu, đưa ra thị trường gần 4.000 chiếc túi các loại để thay thế túi nilon.
Gần 2 năm qua, Echogreen đã thu gom được gần 4 tấn lưới thải từ các chủ tàu, đưa ra thị trường gần 4.000 chiếc túi các loại để thay thế túi nilon.

Gần 2 năm qua, Echogreen đã thu gom được gần 4 tấn lưới thải từ các chủ tàu, đưa ra thị trường gần 4.000 chiếc túi các loại để thay thế túi nilon.

Cầm chiếc túi lưới đi chợ trên tay, chị Nguyễn Thị Thu Hồng tự hào vì bản thân đang góp một tay giữ sạch đại dương quê hương: “Điều tôi thấy đặc biệt ở đây là túi này được sử dụng từ nguyên vật liệu là lưới đánh cá cũ của người dân. Tôi thấy nó vừa góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải cho các hội gia đình, hạn chế rác thải. Mà nó còn đẹp và tiện dụng nữa.”

Lưới cũ hay rác thải bỏ đi, nếu được thu gom đúng chỗ và xử lý đúng cách, đều có thể bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, mang lại giá trị cho cả môi trường lẫn cộng đồng.

Bà Huỳnh Thị Tường Vy tâm sự: “Chiếc túi rất tiện lợi: có thể gấp gọn bỏ cốp xe, dùng đi chợ, đi biển, du lịch hay siêu thị. Sống xanh không khó, chỉ cần ta bắt đầu. Hãy chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp vì sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất.”