Mùa hoa cúc hoạ về, cũng là lúc nông dân các làng nghề trồng hoa truyền thống ở Hà Nội như Tứ Liên, Quảng Bá, Nhật Tân... tất tả, bận rộn hơn ngày thường...
Không phải vì vất vả thu hoạch hoa mang ra chợ bán mà là phải đứng trông ruộng hoa cho khách thuê vào chụp ảnh
Nổi tiếng nhất ở làng hoa Nhật Tân đó là khu vực bãi đá sông Hồng... Ở đây nhiều năm nay người ta đã quây thành 1 khu phim trường trồng đủ các loại hoa theo mùa phục vụ những người có nhu cầu chụp ảnh với hoa, chụp ảnh cưới... Nhưng đông khách nhất vẫn là mùa hoa cúc hoạ
Dù là ngày thường, nhưng các cô gái vẫn xúng xính váy áo tấp nập đến vườn hoa xếp hàng chờ chụp ảnh
Mỗi người vào vườn hoa sẽ phải mua vé với giá trung bình từ 30 ngàn tới 50 ngàn đồng/1 người
Hàng dài xe chở khách tới vườn hoa chụp ảnh
Khu vực Bãi đá sông Hồng được đầu tư quy mô nhất trong khu vực với nhiều loại hoa và cảnh quan được xây dựng hỗ trợ cho việc chụp ảnh, các cặp đôi chuẩn bị cưới cũng thường được đưa đến đây để chụp album cưới
Các dịch vụ bán hàng phục vụ khách đến chụp ảnh khá nhiều trước cổng
Mỗi ngày hàng trăm lượt khách tới đây mua vé vào chụp ảnh
Ở những ruộng hoa nhỏ lẻ của nông dân làng nghề, họ cũng tranh thủ đất trống trồng hoa cúc hoạ cho khách thuê vào vườn chụp ảnh
Cô gái thuê cả thợ ảnh chuyên nghiệp đến vườn hoa chụp ảnh cho mình
1 thợ ảnh, 1 người mẫu phải trả cho chủ vườn 50 ngàn đồng
Xen giữa các vườn đào đang chuẩn bị tuốt lá phục vụ tết nguyên đán là những vườn cúc hoạ cho khách thuê chụp ảnh
Những ruộng hoa này sẽ để nguyên không thu hoạch mà cho khách thuê chụp. Vì dù không mang ra chợ bán, nhưng mỗi ngày trung bình chủ vườn hoa đón từ vài chục khách tới cả trăm khách cũng mang về tiền triệu mà cũng không vất vả như mang hoa ra chợ bán
1 cô gái thay đồ ngay tại vườn hoa để chụp ảnh
Dịch vụ cho thuê vườn hoa chụp ảnh mọc lên khắp làng hoa... phục vụ nhu cầu của các cô gái muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh ấn tượng về mùa hoa cúc hoạ