Trao trả đồ thất lạc cho hai du khách người Pháp

Ngày 14/8/2023, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã trao trả lại đồ bị mất cho hai du khách người Pháp là Ali và David.

Trước đó, ngày 11/8/2023, sau khi kết thúc chuyến du lịch từ Hà Giang, về đến Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến du lịch tại Ninh Bình, hai du khách người Pháp đã bắt một chiếc taxi đi từ phố Trần Quang Khải về phố Chân Cầm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi xuống xe hai du khách mới nhớ ra mình để quên một túi màu đen, bên trong có quyển hộ chiếu trên xe taxi.

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ từ chị Nguyễn Thị Thủy, hiện đang làm văn phòng tour du lịch ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hai du khách người Pháp đã đăng thông tin tìm kiếm đồ bị thất lạc trên Kênh VOV Giao thông.

“Tôi đã tham khảo ý kiến các lái xe từ nhiều nhóm và nhanh chóng quyết định đăng tải trên Kênh VOV Giao thông với hy vọng lực lượng chức năng và bác tài chở Ali, David sẽ nghe thấy thông tin mất đồ của hai bạn” – Chị Thủy nói.

Ali, David nhận lại túi đồ cùng quyển hộ chiếu từ lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội và tài xế taxi đã chở Ali, David hôm 11/8. Chị Nguyễn Thị Thủy (áo xanh) – người giúp Ali và David đăng tin trên VOV Giao thông rất vui mừng khi hai du khách đã tìm lại được đồ bị thất lạc.

Nắm bắt được thông tin đăng tải trên Kênh VOV Giao thông, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội dưới sự chỉ đạo của đồng chí chánh thanh tra đã triển khai phương án rà soát, tìm kiếm và ngay trong ngày 11/8 đã tìm lại được đồ bị mất.

Ông Bùi Ngọc Tân, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa, thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, xe taxi chở hai du khách người Pháp là xe của hãng Taxi Sao Thủ Đô.

“Thời điểm chúng tôi kiểm tra, lái xe rất chấp hành, toàn bộ túi đồ lái xe taxi đã cất và chưa mở ra. Chúng tôi phối hợp VOV Giao thông liên hệ trả lại cho khách du lịch quốc tịch Pháp. Qua đây, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội khuyến cáo lái xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi sau khi trả khách mà khách quên đồ hãy liên hệ với lực lượng thanh tra giao thông để trả lại tài sản, giấy tờ do hành khách để quên. Đây cũng là hình ảnh của du lịch thủ đô với du khách nước ngoài.” – Ông Bùi Ngọc Tân cho biết.

Với Ali và David, sự cố lần này là một kỷ niệm đẹp khi tới Việt Nam.

Chuyến du lịch của Ali và David sẽ tiếp tục tới tháng 10, hiện hai du khách đã tham quan Hà Nội, Hà Giang, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình, hành trình tiếp theo hai bạn sẽ tới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc (Kiên Giang).

Trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, Ali và David gửi lời cảm ơn tới tới lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Kênh VOV Giao thông, cùng lời hứa sẽ quay trở lại thăm Việt Nam trong những lần du lịch tới.

“Sau các sự việc xảy ra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Kênh VOV Giao thông cùng những người bạn tôi mới quen ở Việt Nam đã giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân thiệt từ mọi người và chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn bè khi trở về nước. Nhất định trong những chuyến du lịch sắp tới chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chúng tôi yêu Hà Nội và yêu Việt Nam!” – Ali và David chia sẻ./.