Được biết, dự án di dời nhà ven kênh rạch nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 -2025. Thế nhưng đến nay những cải tạo để thay đổi bộ mặt của con rạch ô nhiễm này vẫn mãi nằm im trên giấy.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Rạch Xuyên Tâm dài khoảng 6 km bắt đầu từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật quận Gò Vấp, chảy qua các quận trung tâm thành phố như: quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và vây quanh là những khu chung cư, tòa nhà cao tầng khang trang. Vậy mà suốt hàng chục năm qua, đây vẫn là một trong những con kênh ô nhiễm nhất của TPHCM.
Theo ghi nhận của phóng viên, đi dọc con rạch Xuyên Tâm mùi hôi thối phản phất đến mức ám ảnh và kinh hoàng hơn mỗi khi con nước ròng, lòng song ngập ngụa bởi các loại rác thải sinh hoạt như: xác động vật, gỗ mục, bao bì nilong…
Sống nơi đây, người dân, nhất là trẻ nhỏ thường hay mắc những bệnh liên quan đến đường ruột, hô hấp và dịch bệnh sốt xuất huyết: “Môi trường dơ lắm, bệnh luôn đó chứ. Có 2 đứa cháu ngoại cũng đã dời đi rồi, ở đây nhiều khi bị viêm xoang, ở đây mình cũng muốn đi chứ không muốn ở nữa. Lúc trước người ta trồng rau muống mà giờ môi trường ô nhiễm quá họ không làm được nữa, người ta bỏ luôn.”
“Khi mình sống ở ven kênh rạch như thế này thì cũng tiềm tàng bệnh sốt xuất huyết và ở đây cũng bùng dịch sốt xuất huyết nhiều”
Dù ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng nhưng khu vực này cũng chính là nơi tá túc của hàng ngàn người lao động nghèo, sống tạm bợ trong những căn nhà xập xệ được dựng lên bởi gỗ và tôn. Cuộc sống khó khăn lại quẩn quanh với nỗi lo cơm áo gạo tiền buộc họ phải thích nghi với chính môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng này.
Chị Liên, làm nghề bán vé số chia sẻ: “Tụi em là lao động nghèo thu nhập ba cọc ba đồng. Cũng biết sống ở đây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, nhưng biết sao bây giờ, nhà ở đây rẻ hơn mấy chỗ khác.”
Đã 20 năm kể từ khi dựa án cải tạo rạch Xuyên Tâm được phê duyệt lần đầu với nguồn kinh phí vào khoảng 123 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay những cải tạo để thay đổi bộ mặt của con rạch ô nhiễm này vẫn mãi nằm im trên giấy. Mòn mỏi chờ đợi, tuy vậy người dân cư trú ven con rạch này vẫn hi vọng trong thời gian tới, thành phố sẽ sớm triển khai dự án để cuộc sống người dân được cải thiện hơn:
“Giải tỏa thì giải tỏa luôn đi, nói hoài mà chẳng làm, người ta cũng muốn cất nhà, xây nhà đàng hoàng mà nghe giải tỏa cũng chẳng muốn làm.Trông giải tỏa thì mình đi.”
Tuy nhiên, song song với sự đồng thuận của phần lớn người dân về việc di dời, cũng có những kiến nghị và ý kiến trái chiều của một số người dân sinh sống đã lâu tại đây, anh Khôi chia sẻ: “Việc di dời, thực sự mình nghĩ không cần thiết đâu. Tại di dời sẽ gây tốn kém cho nhà nước, phương án tốt nhất là làm một cái rạch chắn như kênh Nhiêu Lộc. Hai là mình lấp luôn sông làm cái cống hộp ở dưới còn ở trên là đường đi, giải toả áp lực cho giao thông luôn. Và người dân ở đây họ đã quen với cuộc sống sinh hoạt, về công việc họ di chuyển ở đây quen rồi nên khi mà di dời sẽ đảo lộn cuộc sống của mọi người lên”.
Với sự kỳ vọng về dự án cải tao rạch xuyên tâm nhằm biến con rạch này trở nên sạch sẽ, vệ sinh môi trường hơn, còn hướng đến việc chống ngập, giải tỏa áp lực giao thông, và xa hơn là phát triển du lịch đường thủy.
Thế nên, Thành phố và các Sở ban ngành cần gấp rút bắt tay vào cuộc để biến những dự án trên giấy trở thành những công trình thực và đừng để điệp khúc “ hứa hoài hứa mãi” tiếp diễn.