Thu Hà Nội: Lặng lẽ hơn, trầm lắng hơn...

Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa thu. Năm nay mùa thu Hà Nội lặng lẽ hơn, trầm lắng hơn bởi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Không có bóng du khách, hàng quán cũng vắng vẻ hơn, đường phố ít người qua lại...

Nhưng mùa thu Hà Nội vẫn còn đó, với những con đường phủ lá vàng, những gánh hàng rong, những khung cảnh sinh hoạt bình dị của người dân... tất cả đó toát lên một thứ "đặc sản" của riêng Hà Nội mà không đâu có được - Mùa thu Hà Nội. 

Sau mỗi cơn mưa đêm, khắp góc phố, vỉa hè, các con đường ở Hà Nội gần như nhuộm vàng lá sấu rụng... khiến cho mọi người khi ra đường, gần như luôn cảm nhận được rõ ràng không khí mùa thu
Sắp đến Trung thu, các cô gái rủ nhau lên phố Hàng Mã sắm đồ chơi trung thu, tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm bên những mặt nạ, đèn lồng xanh đỏ 
Đường phố đã qua những ngày nắng gắt của mùa hè, mỗi sáng bước ra đường cảm nhận thời tiết chuyển mùa, nắng vàng nhạt và gió nhẹ mát mẻ
Các con phố vắng phủ lá vàng
Phố cổ...
Đường phố vắng vẻ hơn, nhưng lại giúp cho không khí mùa thu trở nên đậm đặc hơn mọi năm
Những người công nhân đang trang trí lại vườn hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm, thời tiết mát mẻ khiến công việc của họ trở nên đỡ vất vả hơn
Một người bán hàng rong đi trên phố Tràng Thi...
Một góc nhỏ bình yên Hà Nội
Khung cảnh bình yên chỉ có ở Hà Nội, chỉ có ở mùa thu Hà Nội
Hồ Hoàn Kiếm xanh ngắt
Cụ già bán đồ chơi Trung Thu trên phố cổ
Mùa thu Hà Nội sẽ thiếu trọn vẹn khi chưa được thưởng thức một trong những món đặc sản nổi tiếng nhất đất Thăng Long - Cốm Vòng