Tết mới ở Làng Nủ

Làng Nủ - một ngôi làng nhỏ bé ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai từng chịu nhiều đau thương sau thảm họa do hoàn lưu bão Yagi đang đón một cái Tết mới với những điều đặc biệt.

Cận Tết, bà Hoàng Thị Nóng và những người láng giềng trong khu tái định cư Làng Nủ rủ nhau quây quần trong căn nhà mới, gói thứ bánh chưng truyền thống của người Tày, vừa ôn kể chuyện cũ, nghĩ về tương lai.

"Năm cũ sắp hết, chuẩn bị sang năm mới bà chỉ mong được khỏe là được, cũng động viên con cháu, bảo với chúng nó rằng bây giờ hoạn nạn cũng xảy ra rồi, anh em người nào chết cũng chết rồi, còn lại người sống phải đoàn kết, cùng nhau mà làm ăn".

Từ sau khánh thành khu tái định cư đến nay, các hộ dân chọn ngày lành tháng tốt lục tục dọn về nhà mới. Trong căn nhà số 2, ngắm nhìn những tấm ảnh kỉ niệm vừa được treo lên bức tường trắng còn vương mùi sơn mới, chị Đặng Thị Ních – người sau lũ quét đã mất cả mẹ chồng, chồng, con trai và con gái như cảm thấy thêm ấm lòng.

"Ảnh này có gia đình nhỏ của em với 4 thành viên, còn ảnh này là của 2 con, ảnh to kia thì có đông đủ thành viên gia đình lớn 7 người. Ảnh em không treo ở trong, vì trong kia sẽ hướng ra cửa, phải treo ở đây thì thành viên gia đình mình sẽ hướng vào trong nhà, không hướng ra ngoài nữa, vì đối với em gia đình là tất cả…"

Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim. Địa hình nơi đây cao ráo, rộng rãi và đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: Phúc Tài)
Khu tái định cư Làng Nủ được quy hoạch tại khu vực Đồi Sim. Địa hình nơi đây cao ráo, rộng rãi và đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: Phúc Tài)

 

Trong khu vườn nhỏ xinh được rào ngay ngắn sau căn nhà số 23, anh Sầm Văn Bóng bận bịu chăm tưới những luống rau và hoa đủ sắc màu đang lên tươi tốt. Đây cũng là niềm an ủi lớn mỗi ngày của anh từ lúc về nhà mới sau khi 5 người thân đã vĩnh viễn bị cướp đi sinh mạng bởi thiên tai.

"Làm vườn vừa khỏe, vừa giúp cải thiện sinh hoạt hằng ngày. Mỗi lần ra vườn rau, nhìn những cây, hoa vươn lên xanh tốt cũng thấy phấn khởi, cảm thấy chúng cũng có sức sống như con người mình vậy".

Cách khu tái định cư chừng 2km về nơi từng xảy ra thảm họa kinh hoàng, nhà văn hóa nằm ven con suối Nủ giờ đã trở thành khu trưng bày tư liệu, chứng tích về trận lũ lịch sử. Chị Nguyễn Thị Kim – người thoát chết thần kì trong lũ dữ, vận chiếc váy Tày ngũ thân, một bên tay bị thương chưa hoàn phục vẫn nhiệt tình kể tỉ mỉ câu chuyện Làng Nủ xưa và nay cho những du khách thập phương tìm về.

"Em mong rằng khi mọi người đến đây sẽ cùng xem lại những hình ảnh, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc; tiếp đến là cùng nhau thắp những nén hương tưởng nhớ các nạn nhân, trong lòng những người còn lại cũng bớt đi phần nào nỗi đau xót. Em cũng rất mong muốn sau khi trải qua biến cố như vậy, mọi người sẽ cùng hướng về một cuộc sống mới đang hồi sinh hơn, êm đẹp hơn".

Điểm trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ dành cho các em học sinh lớp 1, lớp 2, còn các em học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ ra trường chính học (Ảnh: Phúc Tài)
Điểm trường mới ở khu tái định cư Làng Nủ dành cho các em học sinh lớp 1, lớp 2, còn các em học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ ra trường chính học (Ảnh: Phúc Tài)

Những tia nắng xuân đầu tiên đang tỏa hơi ấm trên các nương đồi vùng cao, xua tan mây mù giá rét; chồi non, lộc biếc rục rịch tỉnh giấc vươn mình. Trên đồi cao rộng rãi, 40 căn nhà sàn mới khang trang của bà con Làng Nủ, nhà nào cũng treo 2 lá cờ, một cờ búa liềm và một cờ tổ quốc, những hộ may mắn hơn không mất người thân còn thêm chiếc đèn lồng đỏ gắn chữ chúc mừng năm mới.

Tết ngấp nghé bậc thang nhà sàn, bà con Làng Nủ rủ nhau tổ chức ăn tất niên chung vui vầy xóm láng, châm những quả pháo hoa tỏa sáng rực bầu trời. Sau bao nỗi đau, tất cả cùng ước vọng về một tương lai tươi đẹp.

"Nhà rất đẹp, chắc chắn đẹp hơn nhà cũ nhiều rồi. Tết này đón xuân ở đây không khí chắc sẽ vui hơn, đầm ấm hơn so với trước đây".

"Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà con nhân dân trong thôn Làng Nủ làm những ngôi nhà này, so với trước đây khang trang, sạch đẹp hơn thì mình cũng phải cùng nhau đoàn kết, xây dựng Làng Nủ ngày càng đi lên".

"Cuộc sống dần ổn định trở lại thì cũng tính đến chuyện sinh kế, xây dựng quy ước để hoạt động, gìn giữ, phát huy giá trị. Chắc chắn bà con nhân dân thôn Làng Nủ chúng tôi sẽ suy nghĩ tích cực hơn, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc".

 

---

Cảm ơn Công ty cổ phần Dược Nam Hà đã đồng hành cùng VOV Giao thông thực hiện chương trình đặc biệt “Gieo niềm tin, gặt hạnh phúc” đón giao thừa Ất Tỵ 2025.