Tê cóng trong đêm Hà Nội lạnh dưới 10 độ C trông cây cảnh Tết

VOVGT - Những chủ hộ kinh doanh đào, quất, bưởi, cây cảnh Tết năm nay gần như phải thức trắng đêm để trông thành quả của cả năm trong thời tiết giá lạnh...

Nhiệt độ về đêm tại Hà Nội trong thời gian này luôn ở ngưỡng dưới 10 độ C, nhiều chủ hộ kinh doanh cây cảnh Tết phải thức trắng đêm trong giá lạnh để trông hàng trăm chậu cây trị giá lớn

Ngay cả khi ban ngày, những người đàn ông này cũng tận dụng những cành đào khô để đốt sưởi ấm khi làm việc dù đã khoác những lớp áo rất dày

Dọc những con đường như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, những "chợ hoa vỉa hè" này thường được chủ vườn cắt cử người trông cả ngày lẫn đêm

Một điếu thuốc, tách trà nóng cũng có thể làm cơ thể ấm lên tạm thời trong thời tiết giá lạnh tại Hà Nội về đêm

Những người trông đào, quất Tết phải đội kín khăn, mũ trên đầu chống rét

Có thể thấy rõ sự rét buốt trên gương các mặt thanh niên này

Những cây đào có giá trị cả trăm triệu được thắp đèn sưởi ấm

Theo anh Hiếu (quận Tây Hồ, Hà Nội) là chủ một cửa hàng bưởi cảnh trên đường Võ Chí Công chia sẻ: "Những ngày này nhà tôi thường thay nhau ra ngoài này trông hàng, mất một cây có khi đi tong cả chục triệu đồng. Trời về đêm rất lạnh, nhưng chỉ dám bật đèn sưởi và đắp chăn chứ không thể đốt lửa nếu không cây cảnh sẽ chết"

Nhiệt độ lạnh cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc đào ra hoa, những chủ vườn dù phải chịu rét nhưng những cây đào lại được "khoác" lớp ni-lông, bật đèn sưởi để đảm bảo quá trình sinh trưởng cho ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán

Giấc ngủ bên đường trong đêm lạnh

Một số nơi họ phải đốt lửa cách xa cây cảnh để sưởi ấm

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, khoảng ngày 02/02 không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, đợt rét đậm, rét hại ở Hà Nội tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 05/02/2018, vùng núi cao có băng giá