Tài xế taxi lao xuống hồ cứu 2 em nhỏ

Người dân xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện 3 đứa trẻ trong lúc đang chơi xe xích lô mini thì bất ngờ lao xuống Hồ Đền, kéo theo 2 đứa trẻ ngồi đằng trước chìm xuống mặt nước vào chiều 30/7

Người dân kể lại sự việc anh Nguyễn Văn Trung, tài xế taxi Mai Linh cứu 2 cháu bé (Video: Phúc Tài - Ngọc Thạch)

“Chúng tôi thấy hai cháu và chiếc xích lô ni lao xuống hồ. Ngay lập tức có một người đàn ông khoảng 35 - 36 tuổi lao xuống, một lúc sau thấy hai bên hông anh ý kẹp hai cháu đưa lên bờ. Trách gia đình các cháu không trông con cẩn thận một phần, nhưng trách ao hồ không có lan can bảo vệ cũng nhiều”, bà Hoa, bán đồ uống giải khát trong khu vực Hồ Đền kể lại.

Người dân kể lại giây phút hai cháu bé bị lao xuống hồ.

Người đàn ông dũng cảm lao mình xuống hồ để cứu hai cháu bé chính là anh Nguyễn Văn Trung (39 tuổi) tài xế taxi Mai Linh. 

“Hôm đấy anh Trung ngồi nghỉ ở quán nước của tôi, ngay khi xảy ra sự việc anh Trung nhảy luôn xuống hồ để cứu các cháu, tôi và một người nữa chạy ra cùng để trợ giúp”, anh Dần, người chứng kiến vụ việc kể.

Cháu Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 2006, trú tại xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Một trong những cháu bé được anh Trung cứu hôm ấy là bé Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 2016). Hết đợt nghỉ hè này Ân vào lớp 2. Bố của Ân là Nguyễn Kim Minh làm xây dựng, mẹ của bé là Nguyễn Thị Hồng Thắm làm công nhân.

Do công việc, bố mẹ Ân thường đi làm từ sáng sớm đến chiều tối. Ân thường ở nhà với bà. Nhớ lại sự việc chiều 30/7, chị Thắm mẹ của Ân vẫn rất hoảng sợ.

Còn Thiên Ân, sau khi sự việc đã đi qua được khoảng 6 ngày, bé vẫn còn sợ sệt. Khi được hỏi Ân chỉ trả lời rất cảm ơn chú Trung, các cô, các bác, các chú đã cứu bé lên bờ, bé hứa từ lần sau sẽ không ra gần ao, hồ để chơi.

Hồ nước nơi xảy ra sự việc.

Anh Trung hiện vẫn đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh để điều trị vết thương. Trong lúc lao xuống hồ cứu hai cháu bé, chân anh Trung bị vật cứng sắc nhọn dưới hồ cứa phải làm đứt gân chân và gãy ngón út chân phải.

Chị Hoàng Thị Lệ (37 tuổi) vợ của anh Nguyễn Văn Trung cho biết: “Tôi mừng vì chồng mình đã cứu được hai cháu bé, nhưng lo vì vết thương của chồng sâu và mất nhiều máu. Anh Trung được chuyển đến trạm y tế nhưng ngay sau đó do vết thương nặng nên được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện để điều trị. Mọi chuyện đã qua một cách may mắn và bình an”.

Anh Nguyễn Văn Trung, tài xế taxi Mai Linh hiện đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh.

Nhớ lại hôm 30/7, anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ, mọi việc ngày hôm đó xảy ra rất bất ngờ, lúc đó, tôi chỉ nghĩ lao xuống đề cứu các cháu. Nếu ở hoàn cảnh đó, không chỉ riêng một mình tôi mà bất kỳ ai cũng sẽ lao ngay xuống hồ để cứu các cháu.

Đại diện Taxi Mai Linh Hà Nội cho biết, sau nắm được thông tin sự việc, công ty đã tới thăm hỏi sức khỏe và khen thưởng tài xế Nguyễn Văn Trung. Đây là một hành động dũng cảm cần được lan tỏa tới toàn bộ nhân viên, tài xế của công ty nói riêng và cộng đồng nói chung.