Trung tâm của chuỗi sự kiện là hai phong trào Trồng 2000 cây Mai yên tử tại núi Luốt vào ngày 15/6 và Mỗi chi đoàn trồng một cây xanh hưởng ứng ngày Thế giới Chống Sa mạc hóa và Hạn hán 17/6.
Theo bạn Hoàng Thu Hiền, lớp K68 Lâm Sinh ,đây không chỉ là hoạt động mang tính biểu tượng chào mừng Ngày Sa mạc hóa và Hạn hán Thế giới mà còn là cam kết hành động của tuổi trẻ Lâm nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên đất – rừng, phục hồi sinh thái và lan tỏa mô hình “học đi đôi với hành”:
“Đây là hoạt động rất hay để các bạn sinh viên có thể hành động trong mùa hè này. Những hoạt động này có ý nghĩa rất lớn với các bạn sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giúp tuyên truyền rộng rãi hơn các hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Sở dĩ cây Mai yên tử được các sinh viên Lâm nghiệp chọn cho hành trình này là bởi, đây không chỉ là một loài cây chịu hạn tốt mà còn là biểu tượng văn hóa – tâm linh, gắn liền với non thiêng Yên Tử và tinh thần Thiền phái Trúc Lâm.
Dù không phải là loài bản địa của núi Luốt, nhưng Mai Yên tử mang trong mình nguồn gen quý hiếm có nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên, phù hợp với định hướng bảo tồn và nghiên cứu của khu rừng thực nghiệm mang tính chất rừng đặc dụng tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Đây cũng là cơ hội để mỗi sinh viên Đại học Lâm nghiệp thể hiện trách nhiệm công dân, tinh thần khởi xướng lâm nghiệp bền vững và trải nghiệm thực tế nghề nghiệp giữa đại ngàn.
Chị Bùi Thị Ngọc Thoa, Bí thư Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp chia sẻ mong muốn lan tỏa thông điệp xanh thông qua các chương trình tình nguyện “lâm nghiệp xanh”:
“Mong muốn thể hiện được vai trò tiên phong của sinh viên trường Lâm nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên rừng đất trong phát triển bền vững, phục hồi sinh thái khu vực, cảnh quan môi trường hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên trường đại học Lâm nghiệp hành động vì tương lai xanh, trí tuệ, nhiệt huyết, gắn bó với rừng”