Phủ Tây Hồ 'đìu hiu' ngày rằm tháng Chạp

Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm qua khiến nhiều người dân dần thay đổi các hoạt động tâm linh. Trong ngày Rằm tháng Chạp năm nay không còn xuất hiện cảnh tượng khách thập phương ùn ùn tới phủ Tây Hồ chiêm bái.

Theo ghi nhận của phóng viên VOVGT, dù đã cận kệ những ngày cuối năm nhưng khu vực Phủ Tây Hồ không hề diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán, viết sớ cầu may tấp nập.

Chỉ còn một vài cửa hàng ẩm thực và sạp bán đồ lễ hoạt động lẻ tẻ hai bên đường
Khu vực lối vào được lực lượng chức năng rào chắn nhằm tránh tập trung đông người
Xung quanh đền cũng không còn xuất hiện cảnh xe máy, ô tô đậu kín
Chủ sạp hàng tranh thủ dọn sạch vỉa hè giữa tiết trời mưa rét

Có lẽ chưa năm nào, những người kinh doanh tại đây chứng kiến khung cảnh trầm buồn đến vậy.

Chủ sạp hàng sắp xếp lại các mặt hàng sao cho thu hút và dễ nhìn hơn

Cô Nguyễn Thị Hà, một chủ sạp bán đồ lễ tại Phủ Tây Hồ đã được 35 năm cho biết: “So với mọi năm, năm nay phải sụt giảm đến 80% lượng khách. Trước đây thì dãy của tôi phải có khoảng 30 sạp cơ, giờ thì chỉ còn 5-6 người tới mở cửa hàng thôi.” 

Cũng vì lượng khách ít nên lượng hàng hoá cũng ít hơn mọi năm.
Thông báo tạm đóng cửa được BQL di tích Phủ Tây Hồ dán trước cổng để người dân tiện theo dõi
Một vài người dân sắp mâm lễ ngoài cảnh để cầu may và cúng bái trước cổng phủ.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân và các hộ kinh doanh tại đây đều thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch.

Trước khu vực cổng đền không xuất hiện tình trạng tập trung quá 3-5 người. Đa phần mọi người đều nhanh chóng đến thắp hương rồi rời đi. Một số khác lựa chọn ngồi chờ để tới lượt dâng hương sao cho đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu.

Tiết trời mưa rét buổi sáng khiến 2 bạn trẻ phải ngồi sát vào nhau trên vỉa hè trong lúc chờ tới lượt dâng hương

Bạn Phạm Minh Hồng tới cầu may cho biết: “Mình thấy năm nay khá là vắng. Chắc cũng một phần do dịch, thời tiết không thuận lợi và hôm nay cũng là thứ 2 đầu tuần nên cũng ít người hơn. Chính vì vậy nên hôm nay mình đến đây cũng đỡ lo ngại hơn". 

Người dân tranh thủ tấp xe gọn vào lề đường để vào cầu may trước cổng đền