Phố ông đồ rộn ràng khách đến xin chữ những ngày giáp Tết

VOVGT – Những ngày giáp Tết, phố ông Đồ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) lại rộn ràng khách đến xin chữ để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, bình an…

 Như nhiều năm trước, năm nay phố ông đồ được tổ chức ven Hồ Văn, đối diện cổng chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 Cổng vào Hội chữ Xuân được trang trí lộng lẫy với nhiều lồng đèn bằng giấy.

 Năm nay, phố ông đồ được trang trí theo phong cách xưa, tạo không gian Tết cổ truyền của người Việt Nam.

 Những bông hoa súng lớn dựng nổi trên Hồ Văn.

 Một góc trang trí tái hiện không gian Tết xưa của người Việt.

 Thời điểm này, nhiều ông đồ đã tấp nập khách đến xin chữ.

 Ông đồ ệt mài thể hiện thư pháp trên giấy dó.

 Dù xã hội hiện đại, nhưng xin chữ ông đồ đầu năm vẫn là nét văn hoá đẹp của người Việt.

 Hầu hết các gian hàng đều được làm từ chất liệu tre nứa, mang lại cảm giác thôn quê, gần gũi.

 Những nét chữ vừa thể hiện sự tinh tế của người viết, lại mang cả lòng thành tâm của người xin chữ đầu năm.

 Nhiều người đến xin chữ đầu xuân với mong ước một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và may mắn.

 Anh Tiến, quận Cầu Giấy cho biết, năm nào trước Tết cũng đi xin chữ về treo để cầu mong một năm mới mạnh khỏe, may mắn.

 Một số hạng mục đang gấp rút hoàn thiện phục vụ khách du xuân.

 Các tiểu cảnh bắt mắt được dựng lên cho du khách chụp ảnh. Được biết, phí mỗi lần chụp là 10.000 đồng.

 Không gian xưa được tái hiện chân thực tại phố ông Đồ.

 Thợ vẽ tranh phục vụ du khách ven Hồ Văn.

 Không gian dành cho các em nhỏ tập tô tranh Đông Hồ.