Phố cổ và nguy cơ cháy nổ rình rập

Những vụ cháy liên tiếp xảy ra gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân đặt ra vấn đề về công tác phòng chống hoả hoạn hiện nay. Đặc biệt trong một hiện thực mà hầu hết ngõ phố trên địa bàn đều rất chật hẹp, nếu xảy ra cháy nổ, lực lượng chức năng rất khó tiếp cận...

Những con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi lại kéo dài hàng chục, hàng trăm mét trong phố cổ là một thách thức đối với công tác phòng và chữa cháy (ảnh chụp tại một lối vào của gần chục gia đình trên phố Hàng Bồ)
Khu phố cổ Hà Nội với những cụm cư dân sinh sống nhiều chục năm sâu hun hút trong những ngõ hẹp với những đường dây điện có tuổi đời cũng không kém... tất cả đều rất cũ kỹ và là "mồi ngon" cho bà hoả, nếu người dân không nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống cháy nổ (Một ngõ khác trên phố Hàng Bồ)
Một cụm đường dây điện và cáp viễn thông trong một con ngõ nhỏ ở phố cổ
Hầu hết các khu nhà trong phố cổ đều được xây dựng với vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa... và các loại vật liệu chắp vá theo thời gian mà người dân sử dụng (lối vào của 6 hộ gia đình tại ngõ 23 Lương Văn Can)
Những con ngõ cũ kỹ với chằng chịt dây điện (Những ngõ phố khá phổ biến trên phố Hàng Buồm)
Nhìn những hình ảnh như thế này, thật khó để nói rằng người dân đang sống an toàn trong chính ngôi nhà của mình ("Mạng nhện" lối vào của những hộ gia đình trên phố Nguyễn Hữu Huân)
Tiếp cận chữa cháy trong những ngõ sâu phố cổ này là điều bất khả thi (Một "giếng trời" với chằng chịt dây điện nằm sâu trong ngõ phố Hàng Chỉ)
Một ngõ phố Hàng Chỉ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
---
Việc thoát hiểm khi xảy ra sự cố cũng là điều không đơn giản, nếu nhà ở sâu trong ngõ (Phố Lương Văn Can)
Một căn phòng dưới chân ngôi biệt thự cổ trên phố Hàng Vải

 

Thói quen thắp hương của người dân - nếu không cẩn thận cũng sẽ gây nguy hiểm trong điều kiện nhà ở chật chội như thế này (Ngôi nhà cũ trên phố Hàng Chĩnh)
Một gia đình ở sâu trong ngõ Hàng Chỉ quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, lối vào nhà chỉ đủ 2 người đi bộ tránh nhau
Những căn gác xép là nơi sinh sống của cư dân phố cổ, với đủ các loại vật liệu làm "mồi ngon" cho bà hoả (Một "căn hộ" ở phố Gầm Cầu)
Ngõ nhỏ, hẹp, lắt léo... nối phố Hàng Chỉ và Hàng Quạt, là điều phổ biến ở phố cổ Hà Nội
Có khoảng gần 10 hộ gia đình nằm sâu trong ngõ Tạ Hiện với điều kiện cơ sở hạ tầng chắp vá qua hàng thế kỷ, vừa thiếu an toàn vừa khó khăn trong việc cứu hoả nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn
---
Một con ngõ hẹp trên phố Lương Văn Can, nằm ngay sát Hồ Hoàn Kiếm
Những căn biệt thự cổ với vật liệu chủ yếu là gỗ (Biệt thự trên phố Hàng Chĩnh)
Không gian nhỏ, kín... sẽ rất nguy hiểm khi xảy ra hoả hoạn
Khó ai có thể tưởng tượng đây vốn là không gian của một căn biệt thự cổ nằm trên phố Nguyễn Hữu Huân
Những căn nhà với chằng chịt dây điện, cáp viễn thông trên Phố Hàng Chuối
Trên thực tế đã có nhiều vụ hoả hoạn ở khu vực phố cổ do người dân bất cẩn trong sinh hoạt như thắp hương, đường dây điện quá cũ kỹ gây chập cháy... Với điều kiện hiện nay, cũng rất khó để các cơ quan chức năng tìm ra một giải pháp an toàn cho cuộc sống người dân. Chính vì vậy, trước hết những hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở những nơi này cần nêu cao cảnh giác trước giặc lửa, và bổ sung kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho bản thân và gia đình mình.