Nỗi ám ảnh điện thoại

Cùng với sự phát triển của công nghệ, những chiếc điện thoại di động bây giờ không đơn thuần chỉ là một thiết bị liên lạc tiện lợi mà còn là cả một thế giới thông tin thu nhỏ trong lòng bàn tay. Cũng dễ hiểu, khi nhiều người cảm thấy không thể thiếu được chiếc điện thoại mỗi khi ra đường...

Việc sở hữu một chiếc điện thoại bây giờ đối với hầu hết chúng ta là chuyện bình thường...
Thế nhưng chuyện vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại lại là một vấn đề khác. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vừa xem điện thoại...
Bây giờ ra đường, từ già tới trẻ, ai cũng "lăm lăm" trên tay chiếc điện thoại, không có cuộc gọi thì lướt mạng xã hội
Thói quen giao tiếp truyền thống giữa những người bạn với nhau cũng trở nên xa xỉ, khi cùng đi chơi, nhưng vẫn "cắm mặt" vào chiếc điện thoại, mặc cho bạn mình có thoải mái hay không?
Đi, đứng, ngồi... cũng phải dở điện thoại ra xem
Có cảm giác, người Việt, ai cũng bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút để kiểm tra thông tin trên điện thoại, bất kể lúc nào, ở đâu...
Thậm chí chỉ dừng chờ đèn đỏ vài chục giây cũng phải lôi điện thoại ra xem...
Tranh thủ...
Không biết có việc gấp, hay chỉ là sợ bỏ sót một thông tin nào đó trên mạng xã hội
Vài giây cũng... "quý"
Mải mê điện thoại lúc dừng chờ đèn xanh, "vô tình" vi phạm luật giao thông...
Hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở các ngã tư, mỗi khi có đèn đỏ
Sự lệ thuộc vào chiếc điện thoại là quá rõ ràng, chúng ta đang dần quên đi các thói quen giao tiếp thông thường... thay vào đó là chia sẻ rất nhiều thứ trên mạng xã hội, thậm chí với cả những người xa lạ, không hề gặp mặt ngoài đời bao giờ
Mải "check" điện thoại quên cả việc đã có tín hiệu đèn xanh cho đi...
Vừa đi vừa xem điện thoại, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông
Cả người cầm lái và người ngồi sau đều mê mải với chiếc điện thoại mặc cho các phương tiện đằng sau bấm còi inh ỏi khi đã có đèn xanh....