Những tình tiết mới từ vụ cháy khiến 5 người tử vong

Quá trình khám nghiệm và từ các nhân chứng, đã có những tình tiết bất ngờ từ vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Tiếng kêu cứu trong đêm

Đến sáng nay (21/1, tức 27 tết), lực lượng chức năng quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trong gia đình tử vong ở số 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9).

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc

Danh tính các nạn nhân gồm Lê Thị Huệ (SN 1950),  Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976 con gái bà Huệ), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983, cùng là con trai bà Huệ) và Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, con dâu bà Huệ).

Ghi nhận từ hiện trường, rất đông người dân đang đứng xung quanh con hẻm để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy. Là 1 trong những người có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Bông cho biết, lúc phát hiện thì ngọn lửa bùng lên nhanh lắm nên không thể tiếp cận bên trong để cứu người.

“Lửa bùng lên nhanh lắm, lan sang mấy chiếc xe máy phía trước nên không ai tiếp cận được. Căn nhà này lại không có lối thoát phía sau nữa…” ông Bông cho biết thêm.

1 nhân chứng cho biết, sáng cùng ngày, họ có nghe tiếng rú ga của 2 xe máy từ trong hẻm chạy ra

Nhà ở cách hiện trường vài chục mét, chị Yến vẫn chưa hết sợ khi chứng kiến vụ cháy. Theo chị Yến, lúc đó cả nhà đang ngủ thì người quen chạy đến đập cửa, gọi cả nhà chạy ra ngoài vì sợ lửa cháy lan. 

“Tôi và 1 số người dân có chạy đến hiện trường thì có tiếng kêu cứu yếu ớt bên trong căn nhà nhưng chúng tôi bất lực vì đám cháy bùng lên quá lớn nên đành bất lực..” chị Yến chia sẻ.

Những dấu hiệu bất thường

Được biết, gia đình bà Huệ được xếp vào diện cận nghèo của phường Phước Long B. Trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân có nghe 2 tiếng xe máy rú ga lao với tốc độ cao từ hẻm này chạy ra và sau đó thì phát hiện cháy.

Căn nhà của bà Huệ đã từng bị các đối tượng ‘khủng bố’ bằng sơn do bà có nợ tiền bạc

Bước đầu, ghi nhận 4 xe máy chắn ngang lối cửa ra vào của căn nhà bị thiêu rụi. Lúc cháy ngọn lửa bao trùm và đã làm sập 1 gác gỗ của căn nhà dẫn tới 5 người tử vong. Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này, một cán bộ Công an quận 9 xác nhận khả năng đây là vụ phóng hỏa có chủ đích.

Theo người dân xung quanh khu vực, trước đó khoảng nửa tháng, căn nhà của bà Huệ đã từng bị các đối tượng ‘khủng bố’ bằng sơn do bà có nợ tiền bạc của 1 người nhưng chưa có khả năng trả. Sự việc sau đó cũng được công an quận 9 đến ghi nhận, điều tra.

Quận và phường sẽ lo hậu sự cho các nạn nhân

Có mặt trực tiếp tại hiện trường, đại tá Trang Viết Thanh (Trưởng công an quận 9) cho biết, có 4 xe máy để chắn ngang cái lối cửa ra vào của căn nhà này và đã bị cháy rụi. Ngoài ra, ngọn lửa cũng bao trùm làm sập 1 gác gỗ của căn nhà, và dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc đó là 5 người tử vong.

“Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trên cơ sở đó sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân..” Đại tá Thanh thông tin.

Theo ông Trần Văn Bảy (Chủ tịch UBND quận 9) cho biết, trước mặt, quận 9 hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho gia đình các nạn nhân và kêu gọi các nguồn mạnh thường quân để giúp đỡ thêm.

“Phường và quận sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự, kể cả kinh phí hỗ trợ sau khi tròn cái hậu sự. Trước mắt, sau khi cơ quan chức năng làm xong hiện trường thì sẽ đưa về bệnh viện để tiến hành giám định. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với nghĩa trang Phúc An Viên để thực hiện thủ tục hỏa táng theo đúng nguyện vọng của gia đình.” Ông Bảy nói.

Cũng theo ông Bảy, trước mắt, mặt trận tổ quốc quận sẽ có hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 20 triệu đồng. Phía hội chữ thập đỏ quận và phường sẽ có hỗ trợ thêm sau đó. Cũng trong sáng cùng ngày, Ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và ông Lê Hòa Bình (Giám đốc sở xây dựng) đã tới hiện trường nơi xảy ra vụ cháy để thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và ông Lê Hòa Bình (Giám đốc sở xây dựng) đã tới hiện trường nơi xảy ra vụ cháy để thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.